Trung thu sẻ chia

Thay vì liên hoan, phá cỗ Trung thu thì nhiều trường học, giáo viên và phụ huynh, học sinh đã dành tiền quyên góp để ủng hộ giúp đỡ đồng bào ở vùng lũ. Bài học yêu thương, sẻ chia các em được học và thực hành từ chính những hành động ấm áp nghĩa tình đồng bào này.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: NTCC.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: NTCC.

Khi nhà trường tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long (Hà Nội) đã không đắn đo quyết định lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ. Nhật Anh chia sẻ trước đó, một cây kem em cũng không nỡ ăn từ số tiền này vì quyết tâm dành dụm để thực hiện ước mơ. Nhưng theo dõi tin tức về bão lũ ở nhiều vùng, chứng kiến người dân bị bão lũ cuốn trôi mọi đồ đạc, em muốn giúp một phần nào. Em đã tự đếm tiền, tự bỏ phong bì, tự dán, tự viết lời chúc và bỏ ba lô để hôm sau mang đến trường quyên góp.

Câu chuyện xúc động về cậu bé Trịnh Hồng Vinh, học sinh lớp 4 Trường tiểu học số 1 (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã cầm toàn bộ số tiền lẻ 2 triệu đồng do mình tiết kiệm trong 3 năm qua đến quyên góp, ủng hộ người dân vùng lũ khiến nhiều người xúc động. Bức thư tay Vinh viết gửi mọi người hồn nhiên, chẳng màu mè nhưng thấm đẫm tình cảm chân thành: "Con thưa mọi người! Con tên là Trịnh Hồng Vinh, con đang học lớp 4B Trường Tiểu học Hoài Hương... Con có số tiền lẻ dì hai với ba mẹ cho con, con để dành từ lớp 1 để mua siêu nhân biến hình. Giờ con nhờ ba gửi tặng cho các bạn con bị lũ lụt. Con để dành tiền mua siêu nhân sau".

Trên mạng xã hội, nhiều gia đình chia sẻ hình ảnh con em, người thân của mình đập lợn tiết kiệm, đếm từng đồng tiền lẻ đã gom góp trong nhiều năm để đem đến trường học và các cơ quan, đoàn thể để gửi đến đồng bào vùng lũ gây xúc động. Khắp các trường học trên cả nước đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ với hình thức rất đa dạng từ nhận tiền, sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, sữa tươi, nhu yếu phẩm…

Hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền giáo viên, học sinh và phụ huynh của Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã gửi đến UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội để ủng hộ. Bà Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều học sinh chia sẻ đã bớt tiền quà, trích từ tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi hàng năm… để ủng hộ.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) đã phát động đến các Chi đội trong nhà trường cùng nhau quyên góp để ủng hộ giúp đỡ đồng bào ta ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Mỗi món quà trao đi để lan tỏa yêu thương, niềm vui còn mãi. Cũng trong đợt này, Ban phụ trách Đội đã đến các lớp để "trao lợn giống" nhằm gây dựng quỹ từ thiện, từ đó thể hiện lòng nhân ái, sự sẻ chia trong mỗi tập thể lớp. Mỗi học sinh cùng nhau góp sức nhỏ bé của mình để chia sẻ với những số phận, những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngay từ những ngày đầu Ủy ban MTTQ TPHCM vừa phát động ủng hộ, có 2 học sinh lớp 8 đã mang sách vở đến gửi tặng học sinh vùng bão lũ. Đó là em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và em Từ Đăng Nguyên, cùng là học sinh Trường THCS Kiến Thiết (quận 3, TPHCM) đã đến trụ sở MTTQ cầm trên tay 2 con heo đất, với mong muốn đây sẽ là món quà nhỏ gửi đến các bạn học sinh đang gặp khó khăn ở miền Bắc.

T.Hương - T.Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/trung-thu-se-chia-10290376.html