Trung ương Hội LHPN Việt Nam dâng hương, tri ân công đức Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
Sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền, đình thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan ở xã Gia Lâm và phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dâng hương tại đình Yên Thái - nơi thờ phụng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
Điểm đến đầu tiên của Đoàn công tác là Khu di tích Đền, Chùa Bà Tấm (hay còn gọi là Đền Nguyên phi Ỷ Lan) được xây dựng từ cuối thế kỷ XI, tọa lạc tại quê hương của bà (nay thuộc xã Gia Lâm, TP Hà Nội). Cùng đi với Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam có đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội LHPN xã và ban quản lý khu di tích.
Tại không gian linh thiêng của đền Bà Tấm, trước Tượng đài uy nghi của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao và sự nghiệp vĩ đại của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan (1044-1117).

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, Khu du tích đền, chùa Bà Tấm (xã Gia Lâm, Hà Nội).
Hoàng Thái hậu Ỷ Lan (tên thật Lê Thị Yến, quê làng Thổ Lỗi) là nữ nhân kiệt thời Lý, nổi tiếng với tài trị nước. Tương truyền, khi vua Lý Thánh Tông đi qua chùa Dâu, thấy cô gái 19 tuổi vẫn bình thản hái dâu nên mời hỏi chuyện. Cảm mến vẻ đẹp và sự thông minh, vua đưa bà về triều phong Nguyên phi, ban cung Ỷ Lan. Khác với nhiều hậu phi trong cung, Ỷ Lan không màng tranh sủng mà chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu việc triều chính và được quần thần nể phục.
Tài năng của bà thể hiện rõ qua 2 lần nhiếp chính: Năm 1069, khi vua thân chinh dẹp giặc phương Nam, bà điều hành đất nước, xử lý lụt lớn, mất mùa và nổi loạn, dẹp yên loạn lạc, cứu dân nên được tôn là "Quan Âm nữ". Đến năm 1072, vua qua đời, Lý Nhân Tông còn nhỏ, bà tiếp tục nhiếp chính, cùng Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành thực thi nhiều chính sách an dân, đặc biệt góp phần lãnh đạo đánh bại quân Tống năm 1077, đưa Đại Việt bước vào thời kỳ hùng cường, văn hiến.

Đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan (còn gọi đền Bà Tấm)
Đền Bà Tấm gắn liền với cuộc đời bà không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là kho tàng nghệ thuật. Đền đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1996. Khám thờ sơn son thếp vàng trong đền Bà Tấm được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vào ngày 15/1/2020.
Kế bên đền là chùa Bà Tấm, hay "Linh Nhân tư Phúc Tự", do chính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng, khánh thành vào tháng 3 năm Ất Mùi (1115). Cũng như đền Bà Tấm, chùa Bà Tấm đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử và nghệ thuật năm 1996. Tượng đôi sư tử đá ở chùa Bà Tấm, được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vào ngày 15/1/2020.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam, dâng hương tại đền Bà Tấm - nơi thờ phụng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
Tiếp tục hành trình đầu xuân, Đoàn công tác đã di chuyển về trung tâm Thủ đô, dâng hương tại đình Yên Thái (số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tương truyền, ngôi đình được xây dựng ngay trên nền cũ của cung Động Tiên. Cung này là nơi ở của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan và là nơi sinh của Thái tử Càn Đức (vua Lý Nhân Tông sau này). Nơi này còn là dấu tích cũ của Đồng Thiên Quán - một trong tứ quán của Thăng Long, do Hoàng Thái hậu cho xây dựng. Về sau, khi bà mất, mến mộ tài đức cao cả của bà, nhân dân đã tôn vinh bà làm thánh và xây dựng đền phụng thờ ngay trên mảnh đất bà đã sinh sống.
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, dưới mái đình cổ kính, đoàn công tác đã cùng đại diện nhà đền ôn lại những câu chuyện lịch sử hào hùng về Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Sự giao lưu, trao đổi ân tình với ban quản lý di tích không chỉ giúp các cán bộ Hội hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của vị mẫu nghi thiên hạ mà còn thấy được nỗ lực gìn giữ di sản của người dân phố cổ.
Đình Yên Thái hiện nay vẫn là một "bảo tàng thu nhỏ" khi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá. Đáng chú ý nhất là 10 đạo sắc phong nguyên vẹn, trong đó đạo sắc phong sớm nhất mang niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14 (năm 1753). Từ năm 1995, đình đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa, trở thành địa chỉ tín ngưỡng quan trọng của nhân dân phường Hoàn Kiếm, nơi giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo tồn các giá trị lịch sử gắn với Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cụ thủ từ đình Yên Thái.
Tại các điểm dâng hương, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thành tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, thịnh vượng, và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Từ tấm gương trung trinh, tiết liệt của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, người phụ nữ từ thôn dã vươn lên thành nhà chính trị lỗi lạc, để lại bài học quý giá về đào tạo, sử dụng hiền tài và trị quốc yên dân, các cấp Hội LHPN càng có thêm động lực để phấn đấu, khẳng định vị thế của nữ giới trong thời đại mới.
Nhấn mạnh thông điệp tại chuyến đi, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã chia sẻ những kỳ vọng lớn lao trước thềm sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vào ngày 15/3/2026 sắp tới, cử tri cả nước sẽ hân hoan tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao đổi, chia sẻ kỳ vọng tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với xã Gia Lâm.
Với vai trò là vùng đất cội nguồn, nơi lưu giữ những dấu ấn đậm nét của nữ kiệt lịch sử Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, bà Nguyễn Thị Minh Hương kỳ vọng xã Gia Lâm, phường Hoàn Kiếm cùng các địa phương trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu: Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Hoạt động dâng hương đầu xuân không chỉ là nén tâm nhang tri ân tiền nhân, mà còn là lời thề tiếp nối di sản tinh thần của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Phụ nữ Việt Nam hôm nay đang tự tin bước vào những trọng trách mới, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.












