Trung vệ Man City bị ghép hình hài hước

Akanji (1,88 m) bị ghép vào thân hình của đồng đội chỉ cao 1,73 m tại Man City.

Trước trận đấu giữa Man City và Crystal Palace rạng sáng 12/3 (giờ Hà Nội), Sky Sport giới thiệu đội hình của nhà ĐKVĐ với bộ tứ vệ Nathan Ake, John Stones, Ruben Dias và Manuel Akanji.

Ngay lập tức, CĐV nhận ra điểm bất thường. Akanji là cầu thủ có thể hình tốt thứ 2 của Man City, chỉ xếp sau tiền vệ Rodri (1,88 m so với 1,91 m). Tuy nhiên, Sky Sport lại hiển thị hình ảnh cựu cầu thủ Dortmund thấp bé hơn hẳn các đồng đội ở hàng phòng ngự.

Dựa vào nước da, người hâm mộ phát hiện Akanji đã bị ghép đầu vào thân hình của Bernardo Silva, tiền vệ chỉ cao 1,73 m của Man City.

Dựa vào nước da, người hâm mộ phát hiện Akanji đã bị ghép đầu vào thân hình của Bernardo Silva, tiền vệ chỉ cao 1,73 m của Man City.

"Sky Sport thật lười biếng", một CĐV nhận xét. "Không biết Akanji sẽ nghĩ sao nếu thấy hình ảnh này", người thứ 2 cho biết. "Akanji đã đến Premier League được gần một năm nhưng vẫn chưa có hình ảnh chính thức sao", người thứ 3 bình luận.

Với hàng phòng ngự gồm 4 cầu thủ đều có vị trí sở trường là trung vệ (Stones đá cánh phải, Ake đá cánh trái), Man City không để Crystal Palace có cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Erling Haaland từ chấm phạt đền.

3 điểm trên sân Selhurst giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch với 2 điểm ít hơn. 21h đêm nay, "Pháo thủ" sẽ hành quân đến Craven Cottage để đối đầu CLB cùng thành phố Fulham.

Pep phản bác ý kiến của Henry về Haaland Trước trận gặp Leipzig ở vòng 16 đội UEFA Champions League, huấn luyện viên người Tây Ban Nha phản bác quan điểm Man City trở nên dễ đoán hơn khi có Erling Haaland.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-man-city-bi-ghep-hinh-hai-huoc-post1411213.html