Trước giờ... vượt cấp

'Lao tâm khổ tứ'... vì con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập - đó là nỗi lòng chung của không ít phụ huynh.

Yêu thương, sẻ chia giúp con vượt qua áp lực thi cử. Ảnh: Vi An

Yêu thương, sẻ chia giúp con vượt qua áp lực thi cử. Ảnh: Vi An

“Cuộc chiến” tâm lý

Chuyển cấp từ bậc THCS lên THPT là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của mỗi học sinh. Vì vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập bao giờ cũng được đánh giá là kỳ thi nhiều áp lực nhất. Áp lực với cả học sinh và phụ huynh.

Trước giờ... vượt cấp, nhiều câu chuyện của phụ huynh đã được chia sẻ. Ở đó không chỉ tâm tư, tình cảm của bố mẹ dành cho con cái, mà hơn thế, là “cuộc chiến” đầy gam go, thử thách... Qua lời kể của chị .N.M.A. (phường Hạc Thành), đó là sự “đấu tranh” tâm lý với đứa con trai 15 tuổi của mình. “Ngày 5, 6 thi, thì trước đó khoảng 15 ngày, tôi phát hiện con dùng điện thoại để chơi game. Tôi rất sốc. Có lẽ tôi đã chủ quan khi quá tin tưởng con”.

Theo chị N.M.A., ít nhất 3 lần chị thức giấc lúc 2h sáng và phát hiện điều này. Con chị vốn ngoan, chăm học, học lực khá, năm nay đăng ký vào một trường THPT top đầu của tỉnh. Khi bị phát hiện, cậu bé thú nhận: “Con vẫn ôn, vẫn học nhưng con cảm thấy mệt mỏi và áp lực nên gần đây không còn chăm chỉ như trước...”.

Không quát mắng mà thay bằng động viên, an ủi. Không đi ngủ trước con mà thức cùng con... ôn thi. Đó là cách mà chị N.M.A. chọn. Chị chia sẻ: “Sai lầm lớn nhất của tôi là lâu nay chỉ nhắc nhở, khuyên bảo - đó mới là lý thuyết suông. Quan trọng phải nắm bắt được tâm lý của con, lắng nghe con hay đơn giản chỉ cần sờ vào đề luyện thi của con, hỏi đề khó hay dễ, điều đó giúp con cảm nhận được rằng đang có người đồng hành”.

Thức cùng con mùa thi. Ảnh: Vi An

Thức cùng con mùa thi. Ảnh: Vi An

Theo các chuyên gia tâm lý, độ tuổi 15 là độ tuổi đang nằm trong giai đoạn dậy thì, cha mẹ cần luôn đồng hành, thấu hiểu tâm sinh lý của con. Với kỳ thi vượt cấp, điều này càng quan trọng, nhất là với những đứa trẻ ương bướng, khó bảo. Chị L.T.B., ở phường Nguyệt Viên cũng có con gái thi vào lớp 10 năm nay. Khi bước vào tuổi dậy thì, con ít nói, ít chia sẻ và hay cáu gắt vô cớ. Chị B. kể : “Thời gian này, dường như cả nhà phải nhẫn nhịn trước sự khó chịu, mệt mỏi của con. Tôi chỉ dám nhẹ nhàng nhắc nhở, tránh gây căng thẳng vì bản thân con cũng đã rất áp lực rồi, nếu mình tạo thêm, vô tình sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử”.

“Cuộc chiến” hành động

Ngay từ giữa học kỳ II, một bộ phận phụ huynh đã “tăng tốc” ôn thi vào lớp 10 THPT công lập cho con. Nếu trước đó, con học với 3 giáo viên dạy các môn Toán, Văn, Anh, thì nay tăng lên 6 giáo viên, mỗi môn 2 thầy cô dạy. Anh T.V.S., ở phường Hàm Rồng cho biết: “Trước khi tìm thêm giáo viên, tôi đã hỏi ý kiến con. Con đồng ý, gia đình sẵn sàng đáp ứng. Con đi học bao nhiêu buổi, bố mẹ đưa đón bấy nhiêu buổi”.

Học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lý Tự Trọng ôn luyện kiến thức cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: N.H

Học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lý Tự Trọng ôn luyện kiến thức cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: N.H

Không ít ông bố, bà mẹ đã mất ăn, mất ngủ trước kỳ thi của con, thậm chí có phụ huynh thốt lên: “Con thi, bố mẹ bạc đầu”. Anh L.Q.L., ở xã Lưu Vệ kể: “Có những hôm tôi thức cùng con đến 1h sáng. Con tự đặt ra quy định, giải xong đề mới đi ngủ. Tôi và con cũng có “giao ước”, con làm đề, bố chấm điểm dựa trên đáp án sẵn có. Con xong lúc nào, bố chấm lúc đó. Cả 2 bố con rất phấn khích, dù có hơi mệt”.

Không có kỳ thi nào là dễ dàng, đặc biệt với kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Áp lực đặt lên vai con và trách nhiệm của bố mẹ là không để con rơi vào khủng hoảng tâm lý. Hãy là người bạn đồng hành cùng con. “Cuộc chiến” thầm lặng ấy, nếu được vun đắp bằng sự tin tưởng và lạc quan, sẽ giúp con vững vàng bước vào kỳ thi lớn.

VI AN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/truoc-gio-vuot-cap-43705.htm