Trước ngày hội lớn
Bữa cơm tối vừa xong, cả nhà đang cùng nhau quây quần uống nước, bà Lan hỏi chồng: 'Chiều nay ông ra nhà văn hóa thôn họp về công tác bầu cử à?'.

"Phải rồi bà. Công tác chuẩn bị cho việc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến giờ đã cơ bản xong hết rồi. Chỉ chờ đến đúng sáng ngày 15/3 là chúng ta đi bỏ phiếu thôi. Năm nay, thôn chúng ta với thôn bên cạnh sẽ chung một điểm bỏ phiếu. Như vậy cũng tốt, cả hai thôn số lượng cử tri so với các thôn khác trong xã đều ít hơn, lại gần nhau, tập trung ở một điểm bỏ phiếu là đúng rồi" - ông Bình đáp lời vợ.
“Nhưng hôm vừa rồi tôi ra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử, thấy nhiều người ứng cử đại biểu HĐND xã là người nơi khác, chẳng biết sau này, nếu trở thành đại biểu họ có thể nắm tường tận tình hình ở từng địa phương để đại diện cho tiếng nói của người dân chúng ta không nữa?” - bà Lan có vẻ băn khoăn.
Nghe vợ nói vậy, ông Bình quay lại, thong thả giảng giải: "Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, rồi chính quyền địa phương hai cấp cũng đi vào hoạt động, việc người ứng cử và nếu sau này được bầu sẽ là đại biểu HĐND các cấp không phải là người địa phương cũng là điều bình thường. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn được người đại biểu xứng đáng, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, biết lắng nghe và đại diện cho tiếng nói của người dân. Còn đại biểu dẫu có là người địa phương mà không dám nói, ngại ý kiến, sợ va chạm thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì".
"Nhìn vào danh sách người ứng cử đại biểu kỳ này, tôi thấy đã có sự thay đổi rõ về trình độ rồi đấy. Cuối tuần này, việc của mỗi cử tri phải lựa chọn sáng suốt, có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Tôi thấy nhiều người dân cũng tùy hứng lắm, khi được cầm lá phiếu trên tay, được thực hiện quyền công dân thì lại tùy tiện. Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân cơ mà" - ông Bình trao đổi quan điểm với vợ.
Lắng nghe ông bà nội nói chuyện, thằng bé Mít (tên thường gọi ở nhà) ngồi cùng nãy giờ cũng lên tiếng: “Ông bà nội, đi bầu cử là gì ạ, cháu với em Na có được đi cùng với ông bà nội không?”.
Nghe cháu hỏi, ông Bình không giấu được sự bất ngờ. Hóa ra, mỗi chuyện người lớn nói, bọn trẻ nghe đều quan tâm ít nhiều. Nhấp ngụm nước chè, ông lựa lời để giải thích cho cậu bé học lớp 5 hiểu về bầu cử.
"Ái chà, cháu ông mới hơn 10 tuổi mà đã quan tâm đến quyền công dân của mình rồi cơ đấy. Này nhé, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ có quyền đi bầu cử - gọi là cử tri. Thông qua bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Khi cháu ông đủ 18 tuổi - tính đến ngày bầu cử sẽ được thực hiện quyền công dân, trở thành cử tri đi bỏ phiếu... Nhưng đó là việc tương lai, còn trước mắt thì Mít và em Na phải chăm ngoan, học giỏi đã" - ông Bình ân cần nói với cháu.
Nghe ông nói xong, chẳng biết thằng bé Mít hiểu được đến đâu, chỉ thấy cậu bé nhanh chóng đi vào trong phòng bật đèn học bài. Ngoài phòng khách, ti vi vang lên giai điệu của một bài hát: “Em cầm lá phiếu trên tay/ Thấy nặng tình dân nghĩa nước/ Nơi gửi gắm những niềm mơ ước/ Cho ngày mai cho ngày mai...”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/truoc-ngay-hoi-lon-42452.htm











