Trước ngày thi tốt nghiệp, hiệu trưởng dặn HS sống có trách nhiệm với cuộc đời

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương căn dặn học sinh lớp 12 hãy làm việc như một công dân tử tế, sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Sáng ngày 14/6, Trường trung học phổ thông Hùng Vương (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho hơn 1.000 học sinh lớp 12 năm học 2024-2025. Buổi lễ này có chủ đề “Trạm thanh xuân".

Tại buổi lễ này, học sinh lớp 12 của trường đã vỡ òa cảm xúc khi toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của trường lên sân khấu, hát vang bài hát “Người gieo mầm xanh”.

Những giai điệu mà lời ca nhẹ nhàng đã vang lên, như nhắn gửi một tình yêu lặng lẽ mà thầy cô đã gửi trọn vào từng bước trưởng thành của các em học sinh lớp 12.

 Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của Trường Hùng Vương hát bài "Người gieo mầm xanh" (ảnh: V.D)

Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của Trường Hùng Vương hát bài "Người gieo mầm xanh" (ảnh: V.D)

Ở bên dưới, học sinh reo hò, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình để động viên các thầy cô, đâu đó vẫn có những đôi mắt rơi lệ vì xúc động trước ngày rời xa thầy cô của trường.

Sau tiết mục văn nghệ, vang lên tại buổi lễ là những lời chia sẻ, dặn dò, tâm tình của các thầy cô Trường trung học phổ thông Hùng Vương dành cho học sinh trước ngưỡng cửa của cuộc đời.

“Thầy chúc các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp đến. Chúc các em thành công”, hay là “Cô chúc tất cả các học sinh khối 12 của trường chúng ta mạnh mẽ, thành công trên con đường mình đã chọn. Thầy cô luôn đồng hành cùng với các em, luôn yêu thương các em”…

Theo em Vũ Thị Minh Thảo – Học sinh lớp 12A7, buổi lễ hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời em, Em vừa vui, lại vừa bồi hồi xúc động trước những tình cảm mà thầy cô trong trường đã dành cho chúng em.

 Học sinh lớp 12 Trường Hùng Vương đặt tay lên ngực trái nói lời cảm ơn cha mẹ và thầy cô (ảnh: V.D)

Học sinh lớp 12 Trường Hùng Vương đặt tay lên ngực trái nói lời cảm ơn cha mẹ và thầy cô (ảnh: V.D)

“Hôm nay, khi đứng ở trạm dừng cuối cùng của tuổi học trò, em mới thấu hiểu mỗi nụ cười, mỗi bài giảng, mỗi lời nhắc nhở ngày ấy, tất cả đều là sự yêu thương, là che chở, là cả tấm lòng mà thầy cô dành cho học trò nhỏ của mình. Xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô”, Minh Thảo chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ này, toàn thể học sinh lớp 12 của nhà trường đã cùng nhau đứng lên, đặt tay lên ngực trái, thực hiện nghi thức “Gửi lời cảm ơn chân thành từ trái tim” tới toàn thể cha mẹ và quý thầy cô trong nhà trường.

 Cô Trương Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương phát biểu tại buổi lễ (ảnh: V.D)

Cô Trương Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương phát biểu tại buổi lễ (ảnh: V.D)

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trương Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương cho hay, không ai có mặt trên cuộc đời này mà không mang theo công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, không in dấu những bài học của thầy cô, không từng được nâng đỡ bởi bàn tay bạn bè.

“Lễ tri ân và trưởng thành được tổ chức để nghĩ về những điều đã qua, để thêm niềm tin và nỗ lực cho những ngày sắp đến”, cô Trương Thị Bích Thủy khẳng định.

Cô hiệu trưởng gửi lời trân quý và cảm ơn đến các bậc cha mẹ học sinh. Đối với các thầy cô giáo, anh chị em nhân viên trong nhà trường, cô Bích Thủy bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn vì sự nỗ lực, cống hiến trong một năm học vừa qua.

Với các em học sinh lớp 12 của trường, cô Trương Thị Bích Thủy nhắn nhủ: “Trưởng thành là nhận ra, biết quý trọng và cảm ơn những gì đã đến trong cuộc đời mình. Thanh xuân của mỗi chúng ta có gia đình, có mái trường, có tình bạn, có tình yêu.

Cảm ơn các em đã đến trường, đến nơi này – ngôi trường Hùng Vương, đã dừng lại ở một “Trạm thanh xuân” tươi đẹp. Các em đã lưu dấu của mình trên ghế đá, lớp học, hành lang, góc sân trường…

 Đại diện học sinh lớp 12 của trường tặng hoa cảm ơn các thành viên trong ban giám hiệu nhà trường (ảnh: V.D)

Đại diện học sinh lớp 12 của trường tặng hoa cảm ơn các thành viên trong ban giám hiệu nhà trường (ảnh: V.D)

Ngày mai này, rời “Trạm thanh xuân”, dẫu có những cuộc đời không như ý muốn, có những hoài vọng nhưng ta không phải là người “Xuất sắc”, cứ hãy sống, làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với người thân.

Ngày mai này, rời “Trạm thanh xuân”, Cô chúc các con luôn khỏe khắn, bến chí vững lòng. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, cần nhớ rằng bên con luôn có vòng tay của Mẹ, sức mạnh của Cha”.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/truoc-ngay-thi-tot-nghiep-hieu-truong-dan-hs-song-co-trach-nhiem-voi-cuoc-doi-post252060.gd