Trưởng công an xã xây nhà cho dân nghèo

Báo cáo công tác tổng kết dân vận nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương có số liệu: Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an đã huy động 703,89 tỷ đồng để xây dựng, bàn giao gần 16.781 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại 16 tỉnh, thành trên cả nước. Công an các đơn vị, địa phương (trong đó có tỉnh Cà Mau) thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện mang đậm tính nhân văn, thể hiện truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'đền ơn đáp nghĩa', 'lá lành đùm lá rách' với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Góp vào thành tích chung cho Công an tỉnh nhà, Thiếu tá Bùi Minh Phụng, Trưởng Công an xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, đã âm thầm và tích cực trong công tác vận động nguồn xây nhà cho dân nghèo và tiếp sức trẻ em nghèo đến trường.

Câu chuyện thiện nguyện của Thiếu tá Bùi Minh Phụng bắt đầu từ thời điểm tháng 11/2023. Khi ấy, trong chuyến công tác tại ấp Nghĩa Hiệp, xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước, gặp mấy trẻ nhỏ đang chơi, chạy băng ra lộ mà không có người lớn trông, anh xuống xe dẫn các cháu vô nhà. Ðối diện căn nhà xuống cấp, nền đất lầy lội, mái nhà không đảm bảo khi mùa mưa đến, vợ chồng chủ nhà (hộ ông Huỳnh Văn Duyên) đều có biểu hiện bất thường; 8 đứa nhỏ (đều là con ruột vợ chồng ông Duyên) đang chơi ngoài sân, mặt mũi nhem nhuốc. Ðang chơi, có đứa đói, chạy ào vào bếp cạo cơm nguội lổn cổn, rồi múc ăn ngon lành... Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, thôi thúc anh quay trở lại giúp đỡ gia đình.

Ðã quyết tâm thì phải làm được, anh Phụng vận động mạnh thường quân tài trợ được 50 triệu đồng. Chỉ trong tháng đó căn nhà mới đã hoàn thành, giúp gia đình 10 người của ông Duyên có nơi ở sạch sẽ, cả nhà vui mừng. Ðó là lần đầu tiên anh Phụng kết nối, giúp hộ nghèo có nhà mới, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc của cả người cho lẫn người nhận, để rồi từ đó anh luôn tự nhủ lòng mình: Hãy làm điều tốt khi có thể.

Thiếu tá Phụng cùng nhà tài trợ thăm lại gia đình chị Phan Thị Đây, ấp Láng Tượng sau khi được hỗ trợ nhà, gia cảnh chị Đây rất khó khăn, chồng chết tháng 9/2023, con bệnh nan y, một mình nuôi con và mẹ già.

Thiếu tá Phụng cùng nhà tài trợ thăm lại gia đình chị Phan Thị Đây, ấp Láng Tượng sau khi được hỗ trợ nhà, gia cảnh chị Đây rất khó khăn, chồng chết tháng 9/2023, con bệnh nan y, một mình nuôi con và mẹ già.

Ðể không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ trưa, anh Phụng đi tìm mạnh thường quân, kết nối, dẫn họ đi thực tế từng hoàn cảnh cần giúp đỡ. Mỗi khi nhà tài trợ gật đầu đồng ý hỗ trợ nhà cho dân nghèo là mỗi lần anh chạm đến niềm hạnh phúc vô biên.

Khác với những buổi lễ bàn giao nhà của các đơn vị, sở, ngành tôi đã từng dự, được bố trí trang trọng, bài bản, ít nhất cũng 20-30 người tham dự, buổi lễ bàn giao nhà do anh Phụng vận động tài trợ thường diễn ra vào ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật). Ví như buổi lễ bàn giao nhà cho bà Trần Thị Mỹ Châu, ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Ðông, diễn ra vào sáng 6/7. Công việc bàn giao rất nhanh, đơn giản, chỉ có anh Phụng (người kết nối) cùng đại diện nhà tài trợ (ở Cần Thơ), đại diện lãnh đạo xã, ấp và gia đình người được thụ hưởng, vỏn vẹn 6 người. Thay mặt gia đình phát biểu lời cảm ơn, bà Châu ứa nước mắt trong niềm hạnh phúc: "Cuộc sống nghèo khó, 3 bà cháu từng sống chật vật, bất an trong căn nhà tạm cạnh bờ sông. Nhờ cháu Phụng kết nối giúp bà cháu có nhà mới, an toàn, còn hỗ trợ thêm bàn ghế, dụng cụ học tập để các cháu được đến trường, tôi vui mừng không thể tả. Biết ơn cháu Phụng và nhà tài trợ rất nhiều”.

Thiếu tá Bùi Minh Phụng cùng nhà tài trợ, lãnh đạo xã bàn giao nhà cho hộ bà Trần Thị Mỹ Châu.

Thiếu tá Bùi Minh Phụng cùng nhà tài trợ, lãnh đạo xã bàn giao nhà cho hộ bà Trần Thị Mỹ Châu.

Tích cực kết nối để tiếp sức cho nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, chỉ tính từ đầu năm đến nay anh Phụng đã vận động được 14 căn nhà cho hộ nghèo, dự kiến từ đây đến cuối năm sẽ có thêm 6 căn mới cho bà con, và hành trình thiện nguyện vì người nghèo của anh sẽ tiếp tục duy trì, lan tỏa...

Tôi biết anh Phụng từ khá lâu, từ thời anh mới tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II cuối năm 2008, khi ấy anh nhận nhiệm vụ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đến tháng 6/2011 được điều làm cán bộ Nhà tạm giữ, Bí thư Ðoàn Thanh niên Công an huyện Cái Nước. Về đơn vị mới chưa tròn năm, anh Phụng trở thành gương mặt nổi tiếng trên các mặt báo, đài của tỉnh và Trung ương, khi anh là đầu tàu trong các phong trào Ðoàn của ngành công an, tích cực cùng đơn vị thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến hay trong phòng chống tội phạm.

Thời điểm ấy, giao thông Cà Mau nói chung, trên địa bàn huyện Cái Nước nói riêng còn thịnh hình thức lưu thông bằng phương tiện đường thủy, tội phạm lợi dụng đặc thù này để lộng hành nơi vùng sông nước. Từ đây, anh Phụng cùng với anh em đơn vị có sáng kiến và thực hiện mô hình "Lưới rào an ninh", lưới mắc theo chân cầu, giăng qua sông, mô hình này phát huy hiệu quả trong quá trình vây bắt tội phạm tẩu thoát bằng phương tiện thủy. Riêng anh Phụng thì có sáng kiến mô hình "Lắng nghe dân nói", phát động thực hiện đầu tiên ở xã Ðông Hưng, sau đó Công an huyện Cái Nước triển khai đến các xã còn lại thời điểm đó. Mục đích là đi từng nhà dân lắng nghe người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, ý kiến về an ninh trật tự hoặc đóng góp, hiến kế cho lực lượng công an. Với cách làm này, lực lượng chủ động gần dân, tìm dân để lắng nghe, giúp người dân không ngại, họ an tâm hơn khi báo tin tố giác tội phạm, vì tại các diễn đàn lớn họ không dám tố giác...

Kế đến là các mô hình: “Tiếng loa an ninh”, “Cổng rào an ninh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”... Những ngày nghỉ, anh Phụng đều dành thời gian cùng anh em trong đơn vị chạy xe, phát loa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về dấu hiệu các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm chợ, nơi đông dân cư; đến việc xắn tay cùng các hội, đoàn thể thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang diện mạo nông thôn, làm cổng rào an ninh; hỗ trợ các địa phương vây bắt tội phạm... từ đó góp phần rất lớn đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm ở vùng nông thôn.

Với thành tích ấn tượng trong quá trình công tác, năm 2015-2016, Thiếu tá Bùi Minh Phụng được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Chủ tịch nước) tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năng nổ, nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các hoạt động của thanh niên tại nơi công tác, từ tháng 7/2017-12/2021, anh Phụng được điều động về giữ vị trí Phó bí thư Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh. Tiếp tục phát huy năng lực, tuổi trẻ, anh tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc như: Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; phối hợp Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Game show “Hái hoa dân chủ”, qua đó lồng ghép giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, tạo động lực để phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội; phối hợp tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; đồng thời hướng dẫn, tập luyện tham gia các hội thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức, đạt nhiều giải cao...

Với những thành tích đã đạt được, là hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng ngay tại đơn vị, anh Phụng tiếp tục được tuyên dương Thanh niên Công an Cà Mau tiêu biểu năm 2017; nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an với thành tích xuất sắc trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược, giai đoạn 2013-2017; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo năm 2019; Bằng khen của Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc trong công tác Ðoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020.

Phát huy tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, xây dựng phong cách người thanh niên công an bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; cùng với việc hưởng ứng chủ trương đưa công an chính quy về xã, thị trấn, một lần nữa anh tình nguyện làm đơn xin về cơ sở phục vụ. Từ nguyện vọng chính đáng, thiết thực, Thiếu tá Bùi Minh Phụng được điều động giữ vị trí Trưởng Công an xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước từ tháng 7/2022 đến nay.

Ông Lê Kha Nưa, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Ðông, đánh giá: "Ngoài việc tập trung nhiệm vụ chuyên môn, củng cố tổ chức, xây dựng thế trận lòng dân, đồng chí Phụng tích cực xây dựng các mô hình, thiết thực góp phần cùng địa phương đạt Tiêu chí An ninh trật tự, hoàn thiện 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm nay, đồng thời là cầu nối tin cậy, mang niềm vui đến cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở".

Căn nhà mới thay thế căn nhà lá xuống cấp cho hộ bà Trần Thị Út, ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông.

Căn nhà mới thay thế căn nhà lá xuống cấp cho hộ bà Trần Thị Út, ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông.

Thiếu tá Bùi Minh Phụng có trái tim nhân hậu, luôn trăn trở trước những khó khăn của bà con nghèo, học sinh nghèo nên dốc tâm huyết, tranh thủ mối quan hệ vận động giúp đỡ, xây dựng nhà cho hộ nghèo, chung tay cùng địa phương và tỉnh nhà thực hiện theo lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước năm 2025”.

Ðặc biệt, hiện nay anh đã thành lập được nhóm “Ươm mầm ước mơ” gây quỹ giúp học sinh nghèo thực hiện ước mơ đến trường. Tôi cảm nhận được trong tất cả những việc làm, suy nghĩ, hành động của anh từ khi mới vào ngành đến nay đều hướng thiện, có tính nhân văn sâu sắc, hướng đến người nghèo, những đối tượng đặc biệt... Thiếu tá Bùi Minh Phụng xứng đáng là đảng viên gương mẫu, tấm gương sáng của ngành, anh đã và đang làm được nhiều việc tốt vì dân, tạo sự lan tỏa rộng rãi, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân./.

Loan Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/truong-cong-an-xa-xay-nha-cho-dan-ngheo-a33701.html