Viết tiếp ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân

Được đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân để cống hiến sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm mơ ước và cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân Việt Nam. Nhất là đối với những chiến sĩ nghĩa vụ.

Tự hào người chiến sĩ cảnh sát giao thông

Sinh ra lớn lên trên quê hương Bình Phước anh hùng, ngay từ nhỏ, anh Lê Quý Đạt (SN 1994) đã ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Bởi lẽ, hình ảnh người chiến sĩ công an nghiêm trang trong bộ quân phục đã theo anh suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.

Thượng úy Lê Quý Đạt thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh tại Trường tiểu học Tân Phú (huyện Đồng Phú) về tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ,

Thượng úy Lê Quý Đạt thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh tại Trường tiểu học Tân Phú (huyện Đồng Phú) về tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ,

Gắn bó với công việc của Cảnh sát giao thông tại một trong những địa phương có tình hình giao thông phức tạp, lại là công việc hằng ngày phải tiếp xúc nhiều với nhân dân, đòi hỏi những chiến sĩ cảnh sát giao thông như Thượng úy Đạt phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như cách ứng xử đúng mực với Nhân dân.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng úy Lê Quý Đạt cho biết: "Ước mơ được đứng vào trong hàng ngũ công an luôn là khao khát của tôi từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp THPT tôi đã viết đơn tình nguyện để tham gia vào lực lượng công an nhân dân. Vào tháng 2/ 2014 tôi nhập ngũ, sau đó công tác tại Đội Thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp Công an Tp.Đồng Xoài".

Rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã thôi thúc anh Đạt phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm phải thi đậu vào Trường đại học Cảnh sát Nhân dân để được công tác và cống hiến lâu dài.

Với niềm tin và khát khao của tuổi trẻ, sau những giờ tập luyện trên thao trường và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đến 9/2015 anh Đạt đã thi đậu và nhập học tại Trường đại học Cảnh sát Nhân dân.

Thượng úy Đạt cho biết thêm: "Ngoài thời gian tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi luôn tranh thủ tự học, trau dồi, nắm vững kiến thức cơ bản, Đồng thời tham khảo thêm trên các trang mạng xã hội của các thầy, cô giáo dạy luyện thi đại học để bổ sung thêm những kiến thức.

Có được kết quả ngày hôm nay, tôi thấy mình rất may mắn vì được rèn luyện trong môi trường kỷ luật và luôn được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và anh em đồng chí, đồng đội quan tâm động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi có thời gian học tập, ôn luyện".

Khắc ghi lời thề danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, năm 2019, tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát Nhân dân, Thượng úy Lê Quý Đạt nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú. Cũng là ngần ấy năm, anh luôn sống, làm việc với mục tiêu, lý tưởng của người chiến sĩ công an nhân dân.

"Với đặc thù và áp lực của công việc, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, lực lượng Cảnh sát giao thông đều phải tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chính vì vậy, bản thân tôi phải luôn thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn gian khổ, nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", Thượng úy Lê Quý Đạt chia sẻ.

Trung tá Hoàng Văn Thương, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Đồng Phú cho biết: “Đồng chí Lê Quý Đạt là cán bộ trẻ rất có trách nhiệm, chịu khó học hỏi và có nhiều sáng kiến trong công tác, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhiều lần được khen thưởng đột xuất vì đã góp phần phối hợp với các lực lượng phá các chuyên án trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đồng chí luôn hòa đồng, thân thiện, gần gũi, có tinh thần cầu thị, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng đội cùng hoàn thành nhiệm vụ”.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Cũng như chiến sĩ Nguyễn Minh Hiển, chiến sĩ La Tiến Thành (sinh năm 2004), hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước đã trúng tuyển vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân với số điểm 20,4.

Đối với em La Tiến Thành, quyết tâm thi đỗ vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân là để được phục vụ lâu dài trong lực lượng, tiếp nối truyền thống gia đình, trở thành người sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam.

Ngay từ khi mới bước chân vào thực hiện nghĩa vụ công an tại Phòng PK02, Công an tỉnh Bình Phước, chiến sĩ trẻ La Tiến Thành đã luôn miệt mài phấn đấu, rèn luyện.

Ngoài những giờ tập luyện trên thao trường và tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Thành đã tranh thủ mọi thời gian, nỗ lực ôn luyện, trau dồi kiến thức nâng cao, thông qua các trang dạy học trực tuyến trên mạng, làm các dạng đề khác nhau.

Chiến sĩ trẻ La Tiến Thành chia sẻ: "Khi nhận kết quả tôi rất vui và hạnh phúc, Tôi thực sự đã vượt qua chính bản thân mình và điều quan trọng hơn hết là tôi đã có thể hoàn thành ước mơ được gắn bó và cống hiện trong lực lượng công an nhân dân".

"Từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Sau khi tham gia chiến sĩ nghĩa vụ, bản thân tôi đã xác định đây vừa là cơ hội, vừa là động lực thúc đẩy tôi học tập, phấn đấu. Vì là chiến sĩ nghĩa vụ, nên tôi đã rất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời tranh thủ thời gian để ôn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Đặc biệt, trong quá trình ôn thi, bản thân cũng như các chiến sĩ cùng tham gia dự thi lần này đã luôn nhận được sự quan tâm động viên, khích lệ tinh thần của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đây chính là động lực giúp bản thân tôi tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua", Thành cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập - huyện vừa có 2 anh em cùng đỗ Trường đại học An ninh nhân dân cho biết, đơn vị luôn quan tâm, động viên và phối hợp cùng với gia đình tạo điều kiện cho chiến sĩ trong việc ôn luyện để tham dự kỳ thi các trường công an nhân dân.

"Hàng năm, tại địa bàn huyện Bù Gia Mập thường xuyên có các em học sinh và chiến sĩ nghĩa vụ công an thi đậu vào các trường đào tạo chuyên ngành công an.

Qua đó, bổ sung thêm lực lượng cho ngành công an để xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Thượng tá Nguyễn Đức Thanh nói.

Kỳ tuyển sinh năm 2024, tại huyện Bù Gia Mập có 2 anh em cùng thi đỗ vào Trường đại học An ninh nhân dân. Trong đó, Trung sĩ Nguyễn Minh Hiển (SN 2004) là chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp – Công an huyện Bù Gia Mập.

Nhờ sự chăm chỉ rèn luyện, ôn tập đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2024 vừa qua, xuất sắc đỗ vào Trường đại học An ninh nhân dân.

Còn em trai là Nguyễn Minh Đạt (SN 2006), lần đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2004 với kết quả khá tốt.

Đạt đỗ nguyện vọng 1 vào Trường đại học An ninh nhân dân. Được biết, trở thành người chiến sĩ công an nhân dân là mơ ước từ nhỏ của 2 anh em Hiển, Đạt.

Ngay khi biết 2 anh em Minh Hiển và Minh Đạt cùng đậu Trường đại học An ninh nhân dân, đoàn công tác của Công an huyện Bù Gia Mập đã đến chúc mừng, tặng quà, động viên 2 anh em nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để ước mơ sớm trở thành hiện thực.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-tiep-uoc-mo-tro-thanh-nguoi-chien-si-cong-an-nhan-dan-204240821231441666.htm