Trường Sa hôm nay

Bài 4: Xây dựng Trường Sa giàu mạnh

Quần đảo Trường Sa là phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Mỗi tấc, sải biển có được không chỉ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, mà còn đánh đổi bằng cả máu xương của các thế hệ cha anh. Tiếp nối truyền thống anh hùng, quân và dân ta ở Trường Sa hôm nay nguyện bám biển, bám đảo, sẵn sàng chiến đấu, hiến dâng đời mình để Tổ quốc được bình yên…

Trọn lời thề giữ biển

Hải trình đến với Trường Sa, tôi đã nghe nhiều câu chuyện xúc động về tình người, tình yêu biển đảo, đặc biệt là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đây. Thật khó để nói hết những đóng góp lớn lao của các thế hệ người Việt dành cho biển, đảo. Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh to lớn ấy. Dưới cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió, câu chuyện về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc cứ vang vọng mãi. Anh đã anh dũng hy sinh ngày 29/2/1968 trên con tàu C235, Đoàn 125 thuộc Quân chủng Hải quân khi chuyến chở hàng và vũ khí vào chi viện cho miền Nam ruột thịt. Tên của anh đã được đặt cho một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa - đảo Phan Vinh. Giờ đây, cùng với các đảo ở Trường Sa, đảo Phan Vinh vẫn hiên ngang, kiên trung giữa biển. Phát huy truyền thống hào hùng, đảo Phan Vinh luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.

Bác sĩ quân y tặng thuốc, động viên chiến sĩ mới luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác tại quần đảo Trường Sa.

Bác sĩ quân y tặng thuốc, động viên chiến sĩ mới luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác tại quần đảo Trường Sa.

Câu nói “Không lùi bước, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng” của anh hùng liệt sĩ - thiếu úy Trần Văn Phương đã trở thành lời thề, kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa hôm nay.

Câu nói “Không lùi bước, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng” của anh hùng liệt sĩ - thiếu úy Trần Văn Phương đã trở thành lời thề, kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa hôm nay.

Tháng 3/2025, cũng chính là mốc thời gian đánh dấu tròn 37 năm sự kiện ngày 14/3/1988. Ngày ấy, Trung Quốc đã ngang nhiên tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải, đánh chiếm một số đảo đá ngầm của ta. Sự kiện đó đã xuất hiện những tấm gương sáng ngời của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ trên các tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Trung đoàn Công binh 83. Đó là tấm gương anh dũng hy sinh của Anh hùng liệt sĩ, trung tá Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sĩ, đại úy Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng tàu HQ 604; Anh hùng liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma; Anh hùng liệt sĩ, thiếu tá Vũ Huy Lễ - Thuyền trưởng tàu HQ 505. Trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, thiếu tá Vũ Huy Lễ đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy tàu HQ 505 vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng lao lên bãi đá ngầm Cô Lin (nay là đảo Cô Lin) để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm. Trước lúc hy sinh, thiếu úy Trần Văn Phương đã quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội và hiên ngang hô vang: “Không lùi bước, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng”.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân huấn luyện, diễn tập chiến đấu bảo vệ biển, đảo. (Ảnh tư liệu)

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân huấn luyện, diễn tập chiến đấu bảo vệ biển, đảo. (Ảnh tư liệu)

Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, sẵn sàng hiến dâng thân mình cho Tổ quốc trường tồn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày ấy vẫn luôn sáng mãi, đã trở thành lời thề của người lính Trường Sa hôm nay và mai sau. Thượng tá Mai Quang Tiên – Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, gần 40 năm qua, những con tàu Hải quân rẽ sóng ra Trường Sa mỗi khi qua vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma đều dừng lại để làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. “Chúng tôi xin nguyện mãi mãi tiếp bước, xứng đáng niềm tin, lý tưởng của thế hệ đi trước, quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ” Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 khẳng định.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo ở Trường Sa hôm nay luôn sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chỉ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng Trường Sa ngày càng “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo ở Trường Sa hôm nay luôn sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chỉ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng Trường Sa ngày càng “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Tiếp nối trang sử hào hùng

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, ngay sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo rộng trên một triệu km2 của Tổ quốc, tháng 10/1975, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập 5 vùng duyên hải trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Vùng 4 Duyên hải, nay là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân được giao quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 360.000 km2, kéo dài từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến Mũi Ba Kiệm (Bình Thuận), trong đó có 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược trọng yếu, đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng - an ninh của đất nước.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đoàn kết, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, lập nên những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, đã bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 10/10/2024, Vùng 4 Hải quân vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, có được những thành tích vẻ vang đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các cấp, các ngành, đảng bộ, chính quyền các địa phương, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cùng với đó, công tác bảo đảm mọi mặt luôn được chúng tôi đổi mới về phương thức, sát yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn thể hiện được trách nhiệm cao của mình, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, khẩn trương hơn. Song, trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cũng nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, trong huấn luyện, toàn Vùng sẽ bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện”. Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên các vùng biển đảo, Vùng 4 Hải quân sẽ nỗ lực để xây dựng Trường Sa ngày càng “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, trở thành pháo đài vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài 1: Bản hòa ca giữa đất trời Tổ quốc vì biển đảo quê hương

Bài 2: Đảo Trường Sa – “pháo đài” kiên trung giữa biển

Bài 3: Điểm tựa giữa trùng khơi

LÊ PHÚC

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/truong-sa-hom-nay-128651.html