Trường Sa - 'Pháo đài xanh' giữa trùng khơi Tổ quốc
Hiện lên giữa trùng khơi mênh mông, đảo Trường Sa như một pháo đài sừng sững, kiên trung.

Trường Sa, một trong những hòn đảo lớn thuộc quần đảo cùng tên, vươn mình giữa biển cả với diện tích vài chục hec-ta. Mảnh đất này quanh năm gánh chịu khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng tới 300 ngày mỗi năm. Vậy mà, nơi đây vẫn bừng lên sức sống mãnh liệt - từ những hàng phi lao xanh rì được ươm trồng qua chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, đến những tán phong ba, bàng vuông… đón gió ngày đêm.
Buổi đầu tiên lên đảo, chúng tôi được Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa đưa đi một vòng quanh đảo bằng xe điện. Do đã hết thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đảo, nên chỉ một, hai ngày sau anh sẽ bàn giao những chức vụ trên cho đồng đội để thực hiện nhiệm vụ mới theo phân công của cấp trên. Câu chuyện của người lính biển từng có 30 tháng gắn bó với đảo Trường Sa cứ thế tuôn chảy trong tiếng gió rít bên tai. Anh thông tin, mùa mưa ở Trường Sa thường kéo dài từ tháng 5 năm trước đến tháng 1 năm sau, mưa ào ạt như trút, gió gào thét từng cơn, nhưng không thể cuốn đi ý chí vững vàng của quân, dân nơi đây.

Từ ngày được giải phóng (29/4/1975), đảo Trường Sa không ngừng thay da đổi thịt. Nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân cùng bao tấm lòng từ đất liền và kiều bào xa xứ, Trường Sa từng bước vươn mình trở thành điểm sáng giữa đại dương. Những công trình như sân bay, âu tàu, trạm thu phát vệ tinh, đài khí tượng - thủy văn, nhà khách “Thủ đô”, chùa Trường Sa, nhà thờ Bác Hồ, Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, trường học, khu dân cư, khu lưu trú ngư dân, hệ thống năng lượng sạch… được đầu tư xây dựng đã mang lại diện mạo mới và sự vững chắc cho đảo Trường Sa. “Tất cả vì Trường Sa thân yêu” không còn là khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa bằng hàng vạn tấm lòng, hàng trăm việc làm ý nghĩa, tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng của niềm tin và khát vọng của cả dân tộc.

Trung tâm y tế trên đảo với thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giỏi, trở thành nơi tin cậy cho quân, dân và ngư dân giữa trùng khơi. Năm 2024, trung tâm đã khám, cấp thuốc cho gần 2.000 lượt người, cấp cứu và phẫu thuật hàng trăm ca, tiếp nhận và hỗ trợ hơn 1.900 lượt tàu cá.
Đảo Trường Sa cũng đã hỗ trợ ngư dân hơn 480 kg gạo, 60 thùng mì tôm, 1.275 kg rau các loại, cấp hơn 100 khối nước ngọt, 1.276 lá cờ, 187 áo phao, 1.512 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân, đã góp phần củng cố, xây đắp tình đoàn kết quân - dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, sát cánh cùng bộ đội bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thượng tá Phú đưa chúng tôi ra cầu cảng dài 150m - như cánh tay vạm vỡ vươn ra đón những con tàu từ đất mẹ. Trên đường băng sân bay, anh chỉ từng công trình hai bên, kể rành rọt từng ngày khởi công, từng nhà tài trợ, từng ý nghĩa thiêng liêng gửi gắm trong từng viên gạch, từng khối bê tông. Mỗi hạng mục là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, cho khát vọng dựng xây một Trường Sa xanh - sạch - đẹp giữa biển trời Tổ quốc.

Trong năm 2024, quân và dân trên đảo đã tăng gia sản xuất hiệu quả: Hàng ngàn ki-lô-gam rau xanh, thịt, đậu phụ, giá đỗ được thu hoạch, góp phần cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống. Hiện tại, đảo đã tự cung cấp đủ 100% rau xanh và một phần thực phẩm hằng ngày. Điều ấy không chỉ phản ánh sự tự lực tự cường mà còn thể hiện tình yêu đất, yêu đảo cháy bỏng của những người lính biển.
Nơi đầu sóng ngọn gió, tình quân dân ngày càng gắn bó keo sơn bền chặt. Những người lính Hải quân không chỉ canh giữ biển trời mà còn là chỗ dựa tinh thần cho ngư dân, là người bạn đồng hành trong từng chuyến ra khơi. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” sống mãi trong lòng dân, lan tỏa qua từng hành động cứu hộ, từng lá cờ trao tay, từng hạt gạo sẻ chia.
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, đảo Trường Sa ngày nay không chỉ vững mạnh về quốc phòng mà còn mẫu mực về lối sống, đẹp về cảnh quan, đoàn kết về nghĩa tình quân dân. Những thành tích ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong trái tim mỗi người lính, mỗi người dân nơi đây, Trường Sa không chỉ là đảo - đó là nhà. Biển cả không đơn thuần là không gian - đó là quê hương. Giữa gian khó, tình người vẫn đong đầy, yêu thương vẫn nồng ấm. Tất cả cùng nhau viết nên bản anh hùng ca giữa đại dương - nơi những con người kiên cường đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/truong-sa-phao-dai-xanh-giua-trung-khoi-to-quoc-post400616.html