Trưởng thành hơn qua thử thách từ thực tiễn

Gần 30 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, chị Ngô Thị Hòa (công tác tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Ðồng Nai) đã đi qua nhiều mùa dịch lớn nhỏ. Từ những năm bùng phát dịch bệnh tay - chân - miệng (TCM) đầu tiên, những mùa sốt xuất huyết (SXH) căng thẳng, đến đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ.

Điều dưỡng Ngô Thị Hòa kiểm tra huyết áp cho một bệnh nhi bị sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Điều dưỡng Ngô Thị Hòa kiểm tra huyết áp cho một bệnh nhi bị sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Mỗi đợt dịch là một thử thách khắc nghiệt nhưng đã giúp điều dưỡng Ngô Thị Hòa ngày càng trưởng thành hơn trong công việc.

Những đêm trắng cùng mùa dịch

Chị Ngô Thị Hòa sinh năm 1975, làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai từ năm 1999. Những ngày đầu, chị làm ở Khoa Tim mạch - Thận niệu. Đến năm 2005, chị chuyển về Khoa Bệnh nhiệt đới, nơi thường xuyên tiếp nhận các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như: TCM, SXH, sởi…

Nhắc đến những mùa dịch đã đi qua, chị Hòa không giấu nổi xúc động. Chị Hòa chia sẻ: “Dịch nào cũng vất vả nhưng ám ảnh nhất vẫn là những năm đầu bệnh TCM bùng phát (năm 2011, 2012). Khi đó ca bệnh nặng rất nhiều. Bệnh nhi nhập viện dồn dập, giường bệnh không đủ, khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải. Điều dưỡng phải nhanh chóng sắp xếp từng chỗ nằm. Có khi vừa xong ca cấp cứu này lại phải chạy sang phòng khác vì có trẻ đột ngột chuyển nặng. Chúng tôi làm việc liên tục từ sáng sớm đến ngày hôm sau. Ai mệt quá thì tranh thủ chợp mắt một chút rồi lại dậy làm tiếp”.

Điều khiến chị Hòa cảm thấy day dứt nhất là những ca bệnh nặng ở mùa dịch TCM đầu tiên. “Có những triệu chứng lúc đó chúng tôi chưa nhận biết hết. Sau này khi nhìn lại, tôi mới hiểu đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng” - chị Hòa kể lại.

Chính từ những trải nghiệm ấy, chị Hòa và đồng nghiệp bắt đầu rút kinh nghiệm, ghi nhớ từng biểu hiện bất thường của bệnh nhi. Chẳng hạn, với bệnh TCM, điều dưỡng phải chú ý những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ như: trẻ giật mình nhiều lần khi ngủ, run tay chân, thở nhanh, sốt cao liên tục hoặc lạnh từng vùng trên cơ thể.

“Làm nghề này phải quan sát rất kỹ. Có khi chỉ nhìn cách bé nằm, cách bé thở là mình đã linh cảm có điều gì đó không ổn. Chỉ cần phát hiện sớm vài phút, vài giờ, bác sĩ đã có thể can thiệp kịp thời để cứu sống bệnh nhi” - chị Hòa chia sẻ.

Còn với bệnh SXH, điều dưỡng phải theo dõi huyết áp, mạch, tình trạng mệt mỏi của trẻ để kiểm tra và phát hiện sớm dấu hiệu bệnh chuyển nặng.

Không chỉ chăm sóc bệnh nhi, chị Hòa còn dành nhiều thời gian để trấn an phụ huynh. Chị Hoàng Thị Vân (ở xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) đang chăm sóc con bị SXH tại Khoa Bệnh nhiệt đới cho hay: “Ai có con mắc bệnh cũng thường lo lắng rất nhiều. Chúng tôi liên tục hỏi điều dưỡng Hòa, đều được chị trấn an, giải thích cặn kẽ, không khó chịu, không cáu gắt. Điều đó khiến chúng tôi an tâm hơn rất nhiều”.

Bệnh viện đánh giá cao những đóng góp của điều dưỡng Ngô Thị Hòa trong công tác chăm sóc bệnh nhân, góp phần cùng bệnh viện vượt qua nhiều đợt dịch nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhi.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Ðồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa

Niềm vui lớn nhất là thấy các bé khỏe lại

Nếu các bệnh truyền nhiễm quen thuộc đã trở thành “thường ngày” của Khoa Bệnh nhiệt đới thì đại dịch Covid-19 lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Điều dưỡng Ngô Thị Hòa nhớ lại: Những năm đại dịch Covid-19, điều dưỡng phải mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân. Chỉ riêng việc mặc đồ bảo hộ cũng khiến cơ thể nóng bức, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Nhưng khó khăn nhất là khi thực hiện các kỹ thuật chuyên môn. Chẳng hạn khi lấy ven cho bệnh nhân, vì đeo 2 lớp găng tay nên thực hiện rất khó. Điều dưỡng phải thật bình tĩnh, làm thật chậm để tránh sai sót.

Đối với những ca bệnh nặng phải thở ôxy hoặc hỗ trợ hô hấp liên tục, điều dưỡng phải thay nhau vào buồng bệnh vài giờ một lần. Có những lúc mệt quá, chị Hòa và đồng nghiệp chỉ kịp dựa lưng vào tường chợp mắt vài phút rồi lại đứng dậy tiếp tục công việc. “Lúc đó ai cũng mệt nhưng không ai than phiền. Chỉ mong bệnh nhân ổn định để sớm được về nhà” - chị Hòa bộc bạch.

Sau mỗi ca trực vất vả, điều khiến chị Hòa hạnh phúc nhất là khoảnh khắc các bệnh nhi khỏe lại.

“Có những bé lúc mới vào viện bệnh rất nặng, vài ngày sau đã chạy nhảy trong phòng. Ngày ra viện, các bé chào tạm biệt rất vui vẻ. Những lúc như vậy, tôi hạnh phúc lắm, bao mệt nhọc đều tan biến hết” - chị Hòa mỉm cười.

Nhận xét về đồng nghiệp của mình, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Trịnh Thụy Phương Uyên cho biết: “Chị Hòa là một điều dưỡng giàu kinh nghiệm, tận tụy và luôn hết lòng vì bệnh nhi. Chị chăm sóc bệnh nhi như một người mẹ. Trong khoa, chị luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm cao trong công việc”.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho rằng: Trong công tác khám, chữa bệnh, điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu trước đây, triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm thường đơn giản thì hiện nay, nhiều bệnh đã diễn tiến nhanh và phức tạp hơn. Vì vậy, điều dưỡng không chỉ thực hiện đúng y lệnh của bác sĩ mà phải luôn tập trung quan sát, theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhi, không được lơ là dù chỉ một phút. Bởi chỉ cần điều dưỡng phân tâm một chút là có thể bỏ lỡ dấu hiệu quan trọng của bệnh nhi.

Với những đóng góp cho ngành y tế, điều dưỡng Ngô Thị Hòa nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ðồng Nai tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202603/truong-thanh-hon-qua-thu-thach-tu-thuc-tien-ee72198/