Trường Tiểu học Đại Yên: Mái ấm an toàn ngày mưa bão
Những ngày mưa bão lớn luôn mang theo bao lo lắng cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi con cái đang ở trường. Tuy nhiên, tại Trường Tiểu học Đại Yên, một câu chuyện ấm áp về tình yêu thương và sự chu đáo đã được viết nên, biến nỗi lo thành niềm an tâm tuyệt đối.
Chiều ngày ngày 30 tháng 9 năm 2025, khi hoàn lưu bão số 10 tràn về, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.
Dự đoán được tình huống nhiều phụ huynh không kịp đón con, Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo đã kịp thời lên phương án bố trí cho các em học sinh nghỉ tại từng lớp học.
Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an toàn tại chỗ, nhà trường đã biến các lớp học thành một "Ngôi nhà thứ hai" đầy đủ tiện nghi và ấm cúng.
Những học sinh ở lại muộn bố mẹ chưa thể đến đón do ảnh hưởng của cơn bão bằng một "bữa tiệc" nhỏ nhưng đầy ắp tình thương: hoa quả tươi, sữa hộp và những chiếc bánh ngọt hấp dẫn.
Không chỉ vậy, một bữa tối cũng được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các em học sinh bố mẹ chưa thể đến đón có đủ năng lượng trong thời gian chờ đợi.

Hành động nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương và sự sẻ chia của những người lái đò giàu tâm huyết.

Các bạn học sinh đang thưởng thức cốc mì nóng hổi sau khi đã ăn nhẹ chuối và bánh.


Nếu mưa bão kéo dài và các em phải ở lại qua đêm, nhà trường cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Các phòng học được dọn dẹp gọn gàng, ấm cúng với đầy đủ chăn và gối, sẵn sàng trong trường hợp cần thiết.
Giữa lúc mưa gió bủa vây bên ngoài, không khí bên trong Trường Tiểu học Đại Yên vẫn ấm áp, rộn ràng tiếng cười nói. Các em học sinh vô tư chơi đùa, đọc sách dưới sự quan tâm ân cần của thầy cô, không một chút lo lắng hay sợ hãi.
Đây thực sự là minh chứng rõ nét cho thấy, Trường Tiểu học Đại Yên không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là một mái nhà thứ hai đúng nghĩa, một điểm tựa vững chắc cho các em học sinh, và là niềm tin yêu của các bậc phụ huynh.

Sự yên tâm của Phụ huynh học sinh khi các con vẫn được các thầy cô chấm sóc khi bố mẹ chưa thể đến đón con do ảnh hưởng cơn bão
Sự tận tâm, chu đáo của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã biến một ngày bão tố thành một kỷ niệm đẹp đẽ, khắc sâu trong lòng mỗi học sinh và phụ huynh về một ngôi trường đầy tình yêu thương và trách nhiệm.