'Trượt vào lớp 10 trường công lập không phải là dấu chấm hết'
Kết quả thi vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được công bố, bên cạnh niềm vui hân hoan của học sinh đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, thì vẫn còn không ít nỗi buồn của các em học sinh vì cánh cổng trường công lập đã khép lại. Về vấn đề này, thầy Lê Hoàng Tuấn, Giáo viên Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ 'thi trượt vào lớp 10 trường công lập không phải là dấu chấm hết.'
Mới đây, thầy Lê Hoàng Tuấn đã có chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân của mình về tâm trạng của những học sinh và phụ huynh có con thi trượt lớp 10 vào Trường THPT. Tâm sự của thầy giáo nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

Thầy Lê Hoàng Tuấn, Giáo viên Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, Trường THPT Ba Bình (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tuyển 484 học sinh, có 540 học sinh đăng ký dự thi. Như vậy, sẽ có 56 học sinh không đỗ vào trường.
Thầy Tuấn chia sẻ: Trong khi trên các diễn đàn đang vinh danh học sinh đỗ cao. Trường THPT Ba Đình chúng tôi chọn lối đi riêng!
Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa công bố, chúng tôi biết với nhiều gia đình và các em học sinh, đêm nay có lẽ là một đêm dài đầy trăn trở và nặng nề. Những điểm số vừa công bố có thể khiến tim ai đó chùng xuống, khiến nước mắt rơi, hay chỉ đơn giản là một sự im lặng không nói nên lời.
Trường THPT Ba Đình chân thành cảm ơn 56 em học sinh đã tin tưởng, đã nộp hồ sơ và tham dự kỳ thi vừa qua. Dù kết quả chưa như mong đợi, “nhân duyên” giữa nhà trường và các em tạm thời chưa đủ đầy để có thể đồng hành cùng nhau trong ba năm tới, nhưng sự hiện diện của các em, sự nỗ lực, hy vọng và niềm tin mà các em mang đến là điều chúng tôi vô cùng trân quý.
Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi bộ hồ sơ là cả một hành trình chuẩn bị, là những tháng ngày học tập chăm chỉ, mang theo giấc mơ của một bạn trẻ và cả nỗi kỳ vọng yêu thương của gia đình. Không ai muốn giấc mơ bị gián đoạn.
Nhưng các em ạ! Một kỳ thi không thể định nghĩa cả cuộc đời. Đừng gục ngã ở vạch xuất phát đầu tiên. Hãy tự nhủ rằng: “Mình sẽ đi tiếp – có thể chậm hơn người khác, nhưng không bao giờ dừng lại”. Có những cánh cửa khép lại không phải để ngăn lối ta đi, mà để dẫn ta đến một lối rẽ khác, nơi ta có thể trưởng thành hơn theo cách riêng của mình.
Điều quan trọng không phải là đi con đường nào, mà phải đi với tinh thần không bỏ cuộc. Nếu hôm nay các em chưa đạt được điều mình mong ước, hãy cho bản thân thời gian để buồn, để rơi nước mắt cho lòng nhẹ nhàng hơn, rồi sau đó mạnh mẽ bước tiếp.
Có rất nhiều người từng trượt kỳ thi năm ấy, để rồi sau này lại trở thành những người thành công và hạnh phúc theo những cách rất riêng. Điều làm nên sự khác biệt không phải là điểm số, mà là bản lĩnh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đi học nghề, đi làm, phát triển năng lực bản thân theo một hướng khác...tất cả đều là sự lựa chọn có giá trị, nếu các em nỗ lực và quyết tâm đến cùng.
Thầy Tuấn trải lòng: Là người làm giáo dục, cũng từng là học trò và cũng là một người cha, tôi thấu hiểu nỗi mong mỏi chân thành của quý phụ huynh, đó là: Mong con có được con đường học hành ổn định, đỡ nhọc nhằn hơn khi vào đời. Tôi hiểu cảm giác xót xa khi ước mơ của con bị gián đoạn, khi sự cố gắng chưa được đền đáp như mong đợi. Và tôi cũng hiểu, với các em học sinh, đây có thể là lần đầu tiên trong đời phải đối diện với thất bại thật sự, điều đó không dễ dàng chút nào.
Nhưng xin đừng trách mắng hay buồn phiền con quá lâu. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt, mang theo những giấc mơ và cách chinh phục cuộc đời khác nhau. Một thất bại lúc này không thể đánh giá hết năng lực và phẩm chất của các con. Mong rằng, thay vì trách mắng hay buồn phiền, cha mẹ hãy ôm con vào lòng, nói với con rằng: “Mình vẫn còn rất nhiều lựa chọn phía trước”. Một chút động viên lúc này sẽ là động lực lớn lao để các con vượt qua nghịch cảnh mà vững bước trở lại.
Dù chúng tôi không có cơ hội đồng hành cùng các em dưới mái trường THPT Ba Đình, nhưng vẫn luôn dõi theo, luôn tin rằng: Mỗi học sinh đều có con đường của riêng mình để tỏa sáng. Chúng tôi luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng các em, không chỉ trong giây phút thành công, mà cả những lúc tạm chững lại như bây giờ.
Sau những chia sẻ đầy xúc động của thầy Tuấn trên trang cá nhân của mình về việc trượt vào lớp 10 trường công lập không phải là dấu chấm hết, đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng cảm của mọi người. Đây không chỉ là lời chia sẻ, động viên mà còn gửi gắm những thông điệp, định hướng cho các em học sinh còn thiếu may mắn trong các kỳ thi.