Truy tố chủ và nhân viên nhà hàng Nari lột đồ khách hàng để đòi tiền
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã đánh đập, lột đồ khách hàng để ép thanh toán tiền hóa đơn.
VKSND quận 1, TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với các bị can trong vụ cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác xảy ra tại nhà hàng Nari, đường Thái Văn Lung, quận 1.
VKS truy tố hai bị can Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị can: Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.
Theo nội dung vụ án, Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến là thành viên góp vốn Công ty TNHH Nhà hàng Nari - Nari Bar. Trâm và Xuyến cùng là chủ nhà hàng; Xuyến kiêm nhiệm kế toán.
![Nhóm bị can là chủ, nhân viên nhà hàng Nari bị khởi tố. Ảnh: ĐC](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_114_51484887/95157e9e4dd0a48efdc1.jpg)
Nhóm bị can là chủ, nhân viên nhà hàng Nari bị khởi tố. Ảnh: ĐC
Khoảng 1 giờ 30 ngày 17-4-2024, anh ĐPD đến Nari Bar để uống bia. Lê Thị Huệ (nhân viên) đã tư vấn cho anh D gói dịch vụ uống bia, hát karaoke với giá 40 USD/giờ. Gói này được tặng 2 lon bia, ngồi nói chuyện và hát karaoke với một nhân viên nữ, không sử dụng dịch vụ khác. Anh D đồng ý và được Huệ hướng vào phòng Karaoke số 1.
Trong thời gian anh D sử dụng dịch vụ, Huệ và một nhân viên của nhà hàng đã vào phòng và được anh D đồng ý cho ngồi chung. Tại đây, Huệ và nhân viên này có uống bia.
Đến 4 giờ cùng ngày, anh D đề nghị tính tiền để đi về. Trâm nói Nguyễn Tiền Luân (nhân viên) xuất hóa đơn hơn 10 triệu đồng. Anh D không thanh toán do khác với gói dịch vụ anh đã được tư vấn.
Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng là tiền phụ thu thêm nhân viên nữ, anh Dũng chỉ phải trả 9,5 đồng (gồm 3 set karaoke, 24 lon bia trong đó khuyến mãi 3 lon, 2 bịch bánh) nhưng anh D không đồng ý.
Lúc này, Huệ gọi bảo vệ dân phố đến giải quyết sự việc thì được bảo vệ dân phố đề nghị công an phường giải quyết.
Khi Huệ, Luân đi cùng anh D để lên công an phường, Huệ thấy anh D bỏ đi nên kéo vào nhà hàng để đòi tiền. Trâm nhờ Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ) và Lê Duy (nhân viên nhà hàng Mimosa) đến hỗ trợ.
Do bực tức nên Huệ cầm táp tính tiền đánh 2 cái vào đầu và đá một cái vào bộ phận sinh dục của anh D thì được mọi người can ngăn. Luân dùng khuỷu tay trái đè vào ngực và đẩy anh D vào tường rồi đánh vào mặt, đá vào đùi, mông của anh D. Trâm liền nói với anh D nếu không trả tiền thì sẽ lột đồ của anh.
Anh D không chịu trả tiền, Trâm liền nói "lột đồ nó đi". Nghe vậy, Lợi lao đến cởi áo của anh D; Duy nắm lấy tay của anh D đưa thẳng ra phía sau để Lợi cởi áo của anh D ra. Anh D vẫn không chịu trả tiền nên Xuyến nói "lột quần nó luôn đi". Duy và Luân liền khống chế, cởi quần của anh D.
Lúc này, Huệ từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy anh D còn mặc quần lót nên nói: "Không trả tiền thì lột luôn cái quần xì". Lợi đã lột quần lót của anh D và nói anh D không trả tiền sẽ đẩy ra ngoài đường. Do bực tức, Duy kéo anh D đi ra ngoài rồi để anh D tự đi vào.
Lúc này, Duy nhìn thấy ví của anh D để trên quầy bar nên nói Trâm lấy giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng xếp ra quầy. Trâm thấy có một thẻ visa của anh D nên đưa cho Luân cà thẻ để thanh toán tiền. Luân lấy thẻ quét vào máy POS của nhà hàng thì thanh toán được số tiền 9,5 triệu đồng.
Sau khi cà thẻ thành công, Lợi và Duy đưa quần áo cho anh Dũng mặc lại, còn Xuyến yêu cầu anh D ký tên vào hóa đơn để hoàn thành giao dịch nhưng anh D không đồng ý và yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố mới ký tên.
Duy, Luân, Lợi, và Xuyến cùng anh D đi ra chốt bảo vệ dân phố ký vào hóa đơn. Sau đó, anh Dũng đi về và đến công an trình báo.
Quá trình làm việc, anh D có đơn từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây ra thương tích cho mình. Anh D yêu cầu xử lý hình sự đối với Luân, Lê Duy, Lợi và Huệ về hành vi làm nhục người khác.