Truyền 10 lọ huyết thanh cứu sống người bị rắn hổ chúa cắn

Một người đàn ông 30 tuổi, sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khi lên rừng bắt ong về bán kiếm tiền đã bị rắn hổ chúa cắn, dẫn đến nhiễm độc thần kinh nặng, nguy kịch tính mạng.

Theo lời kể từ người nhà, bệnh nhân lên rừng ở gần nhà bắt ong, trên đường về nhìn thấy con rắn lạ to gần 2kg nên đã dùng tay bắt, không may bị rắn cắn vào cổ tay.

Bệnh nhân được được vào cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó chuyển nhanh lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, bệnh nhân đã sụp mi, liệt tứ chi, suy hô hấp, phải thở bóp bóng qua nội khí quản.

Các bác sĩ lưu ý, khi bị rắn hổ chúa cắn, nạn nhân có khả năng bị nhiễm độc thần kinh gây suy hô hấp, liệt cơ; có thể ngưng tim; nhiễm trùng, nhiễm độc nặng có thể phải lọc máu. Khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt rắn, khi thấy vết thương rắn cắn có tình trạng sưng nề, nên khẩn cấp đến các cơ sở y tế để được điều trị thích hợp.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/truyen-10-lo-huyet-thanh-cuu-song-nguoi-bi-ran-ho-chua-can-181005.htm