Truyện cười hay: Quả ô liu có chân

Cậu bé chạy từ trong bếp ra hỏi:

- Mẹ ơi, những quả ô liu màu đen có chân không?

- Tất nhiên là không rồi, con ạ!

- Thế mà con đã ăn một quả như vậy đấy!

- Trời ơi, con chưa bao giờ nhìn thấy con gián à?!

**********

Mẹ và con

Cậu con trai kể với mẹ:

- Các thầy hỏi con trong cuộc thi vấn đáp hồi sáng rất ngoan đạo.

- Sao con biết?

- Vì con trả lời câu nào cũng thấy các thầy ngửa mặt lên trời kêu: "Lạy Chúa!".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/truyen-cuoi-hay-qua-o-liu-co-chan-lADaq6YMR.html