Tự sắm bình cứu hỏa cho ngõ chung

Sáng 29-6, như thường lệ, ông Thái ở ngõ 254 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) thong thả ngồi uống trà, chờ con cháu tới chơi. Thấy con trai chở con dâu và cháu vừa tới, ông Thái ra sân đón và nói:

- Khoan hãy cất xe, con đưa bố lên phố mua cái bình cứu hỏa.

- Ba cái bình cứu hỏa nhà mình ở cả ba tầng đều mới sắm, sao lại phải mua nữa hả bố? - con trai ông Thái ngạc nhiên.

- À, không phải mua để nhà mình dùng mà mua lắp ở đầu ngõ nhà mình con ạ - ông Thái đáp.

- Ngõ nhà mình con thấy cứ 5-7m lại có một bình rồi mà bố? - con trai ông Thái thắc mắc.

- Đây là ý tưởng của cậu Hùng ở khu nhà mình đấy. Cậu ấy rất có tâm, tự bỏ tiền mua 12 chiếc bình cứu hỏa cùng các hộp kỹ thuật chữa cháy lắp ở ngõ nhà mình để hỗ trợ việc cứu hỏa tại chỗ. Hôm qua, bố cùng với cậu ấy kiểm tra thấy nên lắp thêm 1 bình nữa thì yên tâm hơn. Cậu ấy mua nhiều rồi nên bố nói với Hùng là để bố mua bình này - ông Thái chia sẻ.

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Thái cho biết, không phải ai cũng sẵn lòng tự bỏ chi phí cho công việc chung nên hành động của anh Hùng khiến những người xung quanh cảm kích và thấy cần phải chung tay đóng góp cho cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-sam-binh-cuu-hoa-cho-ngo-chung-671712.html