Truyền thống cách mạng hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ
BHG - Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng luôn là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tinh thần yêu nước và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bao thế hệ người Việt Nam. Giờ đây, khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, truyền thống ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành điểm tựa để tuổi trẻ tiếp nối lý tưởng cao đẹp, xây dựng tương lai tươi sáng.
Cách đây nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với khát vọng hòa bình, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975. Ngày 30.4.1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, chấm dứt nhiều năm kháng chiến gian khổ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt đá, một tinh thần quyết chiến, quyết thắng của những người lính Cụ Hồ. Những ký ức hào hùng về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tinh thần chiến đấu quả cảm, tình đồng chí, đồng đội của các thế hệ cha anh đi trước là những trang sử sống động để hun đúc truyền thống, lý tưởng cách mạng trong tim của thế hệ trẻ hôm nay.

Cựu chiến binh Nông Văn Thuấn tham quan Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Căng Bắc Mê.
Cựu chiến binh Nông Văn Thuấn, sinh năm 1950, ở thôn Nà Xá, xã Yên Định (Bắc Mê), người tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 chia sẻ: Năm 1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tôi lên đường nhập ngũ và được huấn luyện tại Thủ đô Hà Nội về thông tin liên lạc, sau đó di chuyển vào chiến trường B, thuộc Trung đoàn 274, Sư đoàn 361. Chúng tôi hành quân gấp rút vào Nam, khí thế hừng hực. Ai cũng hiểu đây là thời khắc quan trọng của dân tộc, trên đường hành quân, chúng tôi gần như không nghỉ, ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ trong hầm; là chiến sỹ thông tin thuộc lực lượng đảm bảo thông tin liên lạc cho chiến dịch, công việc của chúng tôi không phải cầm súng trực tiếp xung phong như các đơn vị bộ binh, nhưng cũng không kém phần cam go, nguy hiểm. Khi hành quân, chúng tôi mang vác máy điện báo nặng hàng chục kilogam, dù giữa lúc trận đánh đang diễn ra ác liệt hoặc địch sử dụng các máy gây nhiễu sóng, nhưng tôi cùng các đồng đội đều phải tìm mọi cách đảm bảo liên lạc giữa chỉ huy và các cánh quân. Ngày 30 tháng 4, khi nghe tin lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, lúc đó tôi đã òa khóc trong niềm hạnh phúc độc lập dân tộc. Với tôi, Chiến dịch Hồ Chí Minh là ký ức không thể nào quên.
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, hơn bao giờ hết tuổi trẻ Hà Giang nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung đã và đang phát huy tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc; không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tiếp bước con đường mà các bậc ông cha đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp. Em Nguyễn Trần Hương Trà, học sinh lớp 12c2 Trường THPT Bắc Mê, tâm sự: Tiếp nối truyền thống cách mạng của các bậc ông cha đi trước, em không ngừng cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Với những thành tích trong học tập em được nhận Bằng khen của BCH T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng nhiều giấy khen của lãnh đạo huyện và nhà trường. Năm 2025, em rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước, xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc trên mọi mặt. Từ một nước bị chiến tranh tàn phá, nước ta vươn lên mạnh mẽ trở thành một đất nước hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Những thành tựu ấy chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần quật cường, sự đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào về những chiến công hiển hách của dân tộc, càng thêm biết ơn các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Truyền thống 30.4 mãi mãi là bài học sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc về ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.