Truyền thống vẻ vang

Ngày 22/12/1944, Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời tại khu rừng Trần Hưng Đạo tỉnh Cao Bằng. Buổi đầu có 34 chiến sĩ với 34 khẩu súng trường, súng kíp. Chỉ huy các anh là đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Ra đời được 3 ngày, các anh đã làm cuộc tập kích đánh địch. Ngày 25 đánh đồn Phai Khắt, ngày 26 đánh đồn Nà Ngần.

Trận đầu của các Anh làm quân địch hoang mang bỏ chạy. Trận Phai Khắt Nà Ngần quân ta thắng lợi, thu được vũ khí của địch. Tinh thần các anh hứng khởi, thừa thắng tiến lên chỉnh quân, rèn luyện củng cố lực lượng Thu Đông năm 1950, chiến dịch Biên giới mở ra. Bác Hồ ra trận thị sát động viên tinh thần. Các anh lại tràn đầy khí thế của đội quân Cách mạng. Chiến thắng đã cổ vũ các anh, lực lượng phát triển liên tục các chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Hòa Bình.

Chiến thắng nào các anh cũng được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Các anh dũng mạnh với hình ảnh: Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo/ Núi không đè nổi vai vươn tới/ Lá ngụy trang reo với gió đèo

(Tố Hữu)

Các anh lại lên Tây Bắc với khí thế của anh Bộ đội Cụ Hồ mở chiến dịch Điện Biên.

Chín năm lại một Điện Biên

Nên vòng hoa đỏ, nên thiên sử vàng

Chiến dịch Điện Biên thắng lợi, các anh lại đi mở nông trường sản xuất chăn nuôi với tinh thần "Thực túc, binh cường”. Đất nước được giải phóng một nửa, kẻ thì lại bội ước nhằm phá hoại miền Bắc tiến lên CNXH.

Trước tình hình đó, các anh lại xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, với tinh thần đâu có giặc là ta cứ đi. Các anh đã nằm gai nếm mật với Trường Sơn, được Trường Sơn chở che. Có thể nói, mọi người dân Việt Nam đều có một kỷ niệm sâu sắc với Trường Sơn. Các anh cùng cả nước dồn sức cho miền Nam với tinh thần dũng cảm, kiên cường, bám lấy thắt lưng địch mà đánh.

Cuộc kháng chiến đến giai đoạn ác liệt. Trận thắng cuối cùng Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối:

Đầu trời đỉnh ngất Hà Giang

Cà Mau cuối đỉnh mở màng phù sa

Trường Sơn chí lớn ông cha

Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào

(Lê Anh Xuân)

Non sông gấm vóc vừa trải qua những năm chiến tranh ác liệt, các anh chưa được nghỉ ngơi lại tiếp tục vai trò lịch sử đánh bọn xâm lược phía Nam, phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế...

Những ngày tháng vừa qua, trong cơn đại dịch Covid-19 các anh đến các vùng dịch tiếp sức cho dân, lập trạm kiểm soát đến từng nhà tiếp tế lương thực, thực phẩm. Việc gì cần là có các anh. Các anh để lại trong dân một tình cảm bền chặt: Anh đến bà con thương/ Anh đi bà con nhớ.

Chưa có đâu trên trái đất này người dân gọi các anh là Bộ đội Cụ Hồ với tấm lòng trìu mến thân thương.

77 năm vẻ vang, bước chân các anh vẫn mãi mãi bước trên con đường trường chinh vạn dặm.

Văn Song (TTV)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/160774/truyen-thong-ve-vang.htm