Từ anh dân quân tự vệ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân
Gần 900 chàng trai đến từ khắp các địa bàn TPHCM với những câu chuyện khác nhau về bản thân, đã cùng nhau về chung dưới một mái nhà.Từ bây giờ, họ có cùng chung một mong ước và quyết tâm: được cống hiến và phục vụ lâu dài cho ngành Công an.
Tân binh Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi) đã có một hành trình khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ Công an nhân dân hết sức đặc biệt. Đạt là Đảng viên, được kết nạp ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại BCH Quân sự xã Phú Hòa Đông, trong vai trò Dân quân tự vệ.
Không như những đồng đội khác, kết thúc quãng thời gian làm Dân quân tự vệ xã, thay vì lựa chọn một công việc ổn định, Đạt lại tiếp tục thử thách bản thân, viết tiếp ước mơ còn dang dở từ thuở bé. "Quyết định này được em lựa chọn ngay sau khi được địa phương ghi nhận và kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam" - Đạt kể.
Chàng tân binh nói tiếp, ngay từ thuở bé, hình ảnh về những CBCS Công an nhân dân đã ghi dấu mạnh mẽ trong tâm trí chàng trai quê hương "đất thép thành đồng". Cũng từ thời điểm Đạt đưa ra quyết định thêm lần nữa thử thách bản thân, cậu đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình.
"Ngày nhập ngũ, ba em động viên em phải tiếp tục cống hiến thật tốt cho ngành và nhà nước. Ba em hy vọng, những sự nỗ lực của em sẽ được đền đáp bằng việc được phục vụ dài lâu trong biên chế của ngành Công an" - mục tiêu to lớn được Đạt và gia đình đặt ra trong ngày nhập ngũ.
Câu chuyện tiếp theo của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (23 tuổi, cùng quê Củ Chi) tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ của bản thân. Khoa kể, sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất, trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM, cậu quyết định nộp đơn lên đường nhập ngũ.
Vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn với những kiến thức tiếp thu được sau quá trình học tập và rèn luyện, Khoa tự tin vào chính bản thân mình sẽ đạt được những mong ước mà bản thân đã đề ra từ thuở bé.
"Tốt nghiệp đại học, em cũng như bao bạn đồng khóa khác có rất nhiều cơ hội để tìm được công việc đúng như sở trường. Tuy vậy, giấc mơ được khoác lên bộ sắc phục Công an nhân dân vẫn luôn rực cháy trong em" - cậu kể lại.
Tìm kiếm thử thách, thoát khỏi "vùng an toàn" chính là quyết định sau cùng của chàng trai quê Củ Chi. Nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, dù đã xác định tâm lý song hành trình phía trước vẫn còn lắm gian nan đối với chàng trai trẻ này.
"Để được ghi nhận và có cơ hội phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân, chính bản thân em đã đặt ra một bản kế hoạch cụ thể. Tất nhiên, để đạt được, nỗ lực và quyết tâm chính là thứ mà bản thân em không thể để nhạt đi mỗi ngày" - Khoa hào hứng chia sẻ.
Ngoài câu chuyện của Khoa và Đạt mà chúng tôi có dịp ghi lại và chia sẻ trong dịp này, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an TPHCM trong những ngày này còn hàng loạt những câu chuyện đẹp khác về tinh thần và nghị lực vẫn chưa được khai thác. Tuy vậy, trong số gần 900 tân binh nhập ngũ trong đợt này, ai nấy cũng đều nêu cao quyết tâm, đặt ra cho bản thân một kế hoạch và lộ trình cụ thể.
Khi bước vào môi trường rèn luyện mới đầy khắc nghiệt, hầu hết các tân binh đều không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự dạy dỗ, huấn luyện và động viên tận tụy từ các thầy, cô, các thanh niên trẻ mang bầu nhiệt huyết đã dần vượt qua; từ đó, xác định cho mình những phương hướng để tiếp tục phấn đấu trong tương lai...