Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh ((2/9/1945-2/9/2026), cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ lòng tri ân lịch sử, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục biến niềm tự hào dân tộc thành hành động cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hòa bình không phải điều tự nhiên mà có

Đúng 6 giờ 45 phút sáng 2/9, đội hình cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đứng trang nghiêm trong khuôn viên đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu, Nam Sudan. Lá quốc kỳ Việt Nam tung bay cùng lá cờ Liên hợp quốc, giai điệu bài Tiến quân ca vang lên trong niềm xúc động và tự hào của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lần cuối trong nhiệm kỳ trước khi về nước, Bệnh viện tổ chức một lễ chào cờ đầy đủ khi toàn đơn vị vẫn đang trong đội hình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện quân nhân trong đơn vị, Thiếu tá Phan Văn Hậu đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Những lời thề quen thuộc, khi vang lên tại một địa bàn phái bộ xa Tổ quốc, trở thành lời nhắc về danh dự, kỷ luật và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nghi lễ chào cờ sáng 2/9 trong khuôn viên đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nghi lễ chào cờ sáng 2/9 trong khuôn viên đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tám mươi mốt năm là hành trình đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng lên giành độc lập; trải qua những cuộc chiến tranh trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông; vượt qua hậu quả nặng nề của chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Nhìn lại hành trình ấy từ Bentiu - vùng đất vẫn đang nỗ lực khắc phục những tổn thương do xung đột và bất ổn để lại - những người lính mũ nồi xanh Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có.

Lễ chào cờ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh vì thế không chỉ là dịp tự hào về chặng đường dân tộc đã đi qua, mà còn là dịp mỗi người bày tỏ lòng biết ơn những thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời nhìn lại trách nhiệm của mình với thế hệ đi trước, với đất nước, quê hương.

Biến niềm tự hào thành hành động

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhấn mạnh: “Đứng dưới lá cờ Tổ quốc tại địa bàn Phái bộ xa Tổ quốc, chúng ta càng hiểu sâu sắc rằng vinh dự lớn lao luôn gắn liền với trách nhiệm nặng nề”.

Trung tá Trần Đức Tài yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục giữ vững kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực và không chủ quan trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Mỗi khoa, ban, đội phải bảo đảm tốt chuyên môn, chuẩn bị chu đáo cho công tác bàn giao và tiếp tục giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, tận tụy và nhân ái.

Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Cố gắng ấy được thể hiện qua từng ca trực, từng quyết định chuyên môn, những chuyến vận chuyển y tế đường không, hoạt động huấn luyện trong môi trường đa quốc gia và sự đồng hành cùng người dân sở tại,… Bằng năng lực chuyên môn, tính kỷ luật và lòng nhân ái, những người lính mũ nồi xanh góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, hướng về Tổ quốc dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, hướng về Tổ quốc dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Trong khuôn khổ lễ chào cờ, chỉ huy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, thừa ủy quyền của Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, đã trao Giấy khen của Tư lệnh quân sự Phái bộ cho 12 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Mỗi giấy khen là sự ghi nhận của Phái bộ đối với tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và những đóng góp nổi bật của từng cá nhân. Phía sau mỗi thành tích được xướng tên còn có sự phối hợp của đồng đội, những ca trực xuyên đêm và công việc bảo đảm thầm lặng của nhiều khoa, ban, đội.

Sau phần khen thưởng, Bệnh viện trao 63 kỷ niệm chương mang dấu ấn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cho 63 cán bộ, nhân viên. Đó là lời cảm ơn dành cho từng thành viên đã góp mặt trong hành trình chung tại Bentiu. Mỗi người đảm nhiệm một vị trí khác nhau nhưng đều là một phần không thể thiếu của Bệnh viện.

Sau các nghi thức trang trọng, sân Bệnh viện rực lên trong sắc áo đỏ sao vàng. Cán bộ, nhân viên toàn đơn vị cùng xếp đội hình “2-9”, thực hiện những khuôn hình “Chào Tổ quốc” và gửi lời chúc mừng Quốc khánh từ Nam Sudan.

Nhìn từ trên cao, con số “2-9” được tạo nên bởi những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trên nền đất Bentiu. Tại vị trí trung tâm là quốc kỳ Việt Nam và cờ Liên hợp quốc, hai lá cờ trong cùng một khuôn hình gắn niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm quốc tế mà lực lượng mũ nồi xanh đang thực hiện.

Sau nhiệm kỳ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, lực lượng kế nhiệm sẽ tiếp tục nhiệm vụ và viết tiếp hành trình của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan. Mỗi lực lượng có một khoảng thời gian riêng tại Bentiu, nhưng tất cả cùng góp phần hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam là chủ động hội nhập quốc tế, cùng bạn bè thế giới chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình. Từ Bentiu, niềm tự hào dân tộc được tiếp nối bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và sự chung tay vì sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

TIẾN PHÚC-SONG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-bentiu-huong-ve-tet-doc-lap-post985994.html