Từ đất hoang sơ thành đảo hoa hút khách giữa lòng hồ Núi Cốc

Từ một khu đất bỏ hoang giữa lòng hồ Núi Cốc, sau hơn 10 năm cải tạo, nơi đây đã được phủ kín nhiều loài hoa trở thành điểm thu hút du khách

Nằm giữa hồ Núi Cốc, hòn đảo nhỏ thuộc xóm Đồi Chè, xã Đại Phúc (Thái Nguyên) hiện lên như một điểm nhấn xanh giữa mặt hồ. Từ trên cao nhìn xuống, đảo nổi bật với sắc hoa đan xen màu lá, tạo nên một khoảng không gian tách biệt, yên tĩnh

Nằm giữa hồ Núi Cốc, hòn đảo nhỏ thuộc xóm Đồi Chè, xã Đại Phúc (Thái Nguyên) hiện lên như một điểm nhấn xanh giữa mặt hồ. Từ trên cao nhìn xuống, đảo nổi bật với sắc hoa đan xen màu lá, tạo nên một khoảng không gian tách biệt, yên tĩnh

Những lối đi nhỏ uốn quanh các vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ. Hoa được trồng xen kẽ theo mùa, đủ sắc màu, từ cúc, hồng đến các loại dây leo phủ kín từng góc đảo

Những lối đi nhỏ uốn quanh các vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ. Hoa được trồng xen kẽ theo mùa, đủ sắc màu, từ cúc, hồng đến các loại dây leo phủ kín từng góc đảo

Du khách đến đảo không chỉ tham quan hay ngắm hoa, nhiều người chọn ngồi lại dưới tán cây để đọc sách, chụp ảnh hoặc tận hưởng không gian yên tĩnh, tách khỏi nhịp sống thường ngày

Du khách đến đảo không chỉ tham quan hay ngắm hoa, nhiều người chọn ngồi lại dưới tán cây để đọc sách, chụp ảnh hoặc tận hưởng không gian yên tĩnh, tách khỏi nhịp sống thường ngày

Theo tìm hiểu, trước đây hòn đảo giữa hồ Núi Cốc vốn chỉ là mảnh đất hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, không có điện, nước sinh hoạt và cũng chưa có đường lên đảo. Năm 2012, anh Nguyễn Văn Phong, làm nghề nuôi trồng thủy sản trên hồ Núi Cốc đã mua lại khu đất này với mong muốn tạo một nơi ở trong lành cho vợ điều trị bệnh

Theo tìm hiểu, trước đây hòn đảo giữa hồ Núi Cốc vốn chỉ là mảnh đất hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, không có điện, nước sinh hoạt và cũng chưa có đường lên đảo. Năm 2012, anh Nguyễn Văn Phong, làm nghề nuôi trồng thủy sản trên hồ Núi Cốc đã mua lại khu đất này với mong muốn tạo một nơi ở trong lành cho vợ điều trị bệnh

"Những năm đầu, từ hai bàn tay trắng tôi bắt đầu cải tạo từ những việc đơn giản, trồng các loại hoa dễ sống, chi phí thấp. Khi đó, có hoa gì xin được, mua được giá rẻ là tôi trồng, chăm dần từng luống một rồi dần mở rộng dần theo thời gian và từng bước hình thành diện mạo như hiện nay", anh Phong chia sẻ

"Những năm đầu, từ hai bàn tay trắng tôi bắt đầu cải tạo từ những việc đơn giản, trồng các loại hoa dễ sống, chi phí thấp. Khi đó, có hoa gì xin được, mua được giá rẻ là tôi trồng, chăm dần từng luống một rồi dần mở rộng dần theo thời gian và từng bước hình thành diện mạo như hiện nay", anh Phong chia sẻ

Với anh, từng khóm hoa là tình cảm dành cho vợ. Hàng ngày, nhìn vườn hoa do cả hai vun trồng nở rộ mỗi ngày, chị như thấy lòng nhẹ nhõm hơn, vơi bớt phần nào nỗi đau bệnh tật đeo đẳng suốt bao năm

Với anh, từng khóm hoa là tình cảm dành cho vợ. Hàng ngày, nhìn vườn hoa do cả hai vun trồng nở rộ mỗi ngày, chị như thấy lòng nhẹ nhõm hơn, vơi bớt phần nào nỗi đau bệnh tật đeo đẳng suốt bao năm

Giữa lòng hồ Núi Cốc, hòn đảo nhỏ từng cằn cỗi nay đã phủ kín sắc hoa, trở thành điểm dừng chân của du khách khi ghé thăm khu vực. Không gian xanh được giữ lại, tạo nên một điểm nhấn cảnh quan giữa mặt hồ rộng

Giữa lòng hồ Núi Cốc, hòn đảo nhỏ từng cằn cỗi nay đã phủ kín sắc hoa, trở thành điểm dừng chân của du khách khi ghé thăm khu vực. Không gian xanh được giữ lại, tạo nên một điểm nhấn cảnh quan giữa mặt hồ rộng

Từ mảnh đất cằn cỗi, hoang sơ, sau hơn thập kỷ cần cù cải tạo, hòn đảo nay đã phủ kín sắc hoa trở thành điểm thu hút dừng chân của du khách, giới trẻ ở Thái Nguyên

Từ mảnh đất cằn cỗi, hoang sơ, sau hơn thập kỷ cần cù cải tạo, hòn đảo nay đã phủ kín sắc hoa trở thành điểm thu hút dừng chân của du khách, giới trẻ ở Thái Nguyên

NGUYỄN HOÀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/tu-dat-hoang-so-thanh-dao-hoa-hut-khach-giua-long-ho-nui-coc-221247.html