Tự hào được hát mừng sinh nhật Đại tướng

Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần nhưng đủ theo ta suốt cả cuộc đời. Với cựu chiến binh (CCB) Dương Nữ Mai Sơn, đó là lần chị được đứng bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hát mừng sinh nhật ông.

Cuộc gặp không hẹn trước

Sau hơn 35 năm phục vụ trong quân đội, trung tá Dương Nữ Mai Sơn nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường. Hiện chị là Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Đồng Sơn.

Trong căn nhà của mình, chị vẫn nâng niu những kỷ vật của một thời quân ngũ. Đặc biệt, có một bức ảnh đã được chị gìn giữ cẩn thận trong suốt hàng chục năm qua. Đó là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị đứng bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cất tiếng hát mừng sinh nhật ông. “27 năm rồi nhưng mỗi lần nhìn lại, chị vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Được hát mừng sinh nhật Đại tướng, tự hào lắm em ạ!”, chị Mai Sơn chia sẻ.

CCB Dương Nữ Mai Sơn nhớ lại: Vào ngày 25/8/1999, lúc đó khoảng 8 giờ sáng, trong lúc chị đang sắp đặt lại sách, báo ở phòng thư viện thì đồng chí Phan Thế Vinh, Quyền Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh giao nhiệm vụ “Đồng chí Mai Sơn xuống đi cùng thủ trưởng, xe chờ sẵn dưới sân”.

Bức ảnh chị Dương Nữ Mai Sơn hát mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 8/1999 - Ảnh: P.P

Bức ảnh chị Dương Nữ Mai Sơn hát mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 8/1999 - Ảnh: P.P

Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị vội xuống sân. Tại đây, đại tá Lương Tiến Đại, lúc đó là Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, trao cho chị bó hoa đã được cơ quan chuẩn bị và dặn: “Sơn giữ bó hoa cẩn thận nhé”.

Chiếc xe rời cơ quan Bộ CHQS tỉnh, hướng về Nhà khách Tỉnh ủy. Bước vào phòng khách, chị Mai Sơn thật sự bất ngờ và xúc động, bởi trước mắt mình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mà toàn quân ta muôn vàn kính yêu. Ngồi cạnh Đại tướng là phu nhân Đặng Bích Hà và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hòa. 

Căn phòng được bài trí giản dị, ấm cúng. Trên bàn chỉ có bánh kẹo, hoa quả để tiếp khách. Phía trên tấm phông là dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp-88 mùa Xuân”. Những món quà các đoàn khách mang đến cũng mộc mạc: Tranh, ảnh, sách và những sản vật quê hương.

Sau lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hòa, đại tá Lương Tiến Đại thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trao hoa và gửi lời chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Nhận bó hoa, Đại tướng xúc động. Người nắm tay đồng chí Lương Tiến Đại, căn dặn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải luôn chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh; cán bộ chỉ huy phải biết yêu thương, quan tâm chiến sĩ; giữ gìn đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó. Những lời căn dặn giản dị ấy, chị Mai Sơn vẫn ghi nhớ đến tận hôm nay.

Theo chương trình, mỗi đoàn chỉ có khoảng 7-10 phút chúc mừng sinh nhật Đại tướng, bởi bên ngoài Nhà khách Tỉnh ủy còn nhiều đoàn khách đang chờ. Khi lời căn dặn vừa dứt, các thành viên trong đoàn chuẩn bị chào Đại tướng và phu nhân để ra về thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hòa hỏi: “Đồng chí Mai Sơn hát tặng sinh nhật Đại tướng một ca khúc nhé?”.

Chị sững lại. Lời đề nghị hoàn toàn nằm ngoài chương trình, trong khi chị không hề chuẩn bị trước một tiết mục nào. Nhưng lúc ấy, Đại tướng hướng ánh mắt về phía chị và mỉm cười. Như được tiếp thêm sự tự tin, chị bước lên phía trước, đến sau lưng Đại tướng và nói: “Cháu xin được hát tặng Đại tướng bài "Suối Lênin" ạ!” Rồi tiếng hát cất lên: “Ơi con suối xanh xanh dáng mềm mại thanh thanh...”.

Trong khoảnh khắc đứng trước vị Đại tướng mà mình hằng kính phục, chị vừa hồi hộp, vừa xúc động. Nhưng sự gần gũi, ấm áp của ông khiến khoảng cách dường như được thu hẹp. May mắn, khoảnh khắc ấy đã được trung tá Phan Thế Vinh ghi lại. Bức ảnh từ đó trở thành kỷ vật quý giá, được chị Mai Sơn gìn giữ cho đến hôm nay.

Một bài hát, một ký ức không phai

“Sao chị không chọn một bài hát về quê hương Quảng Bình để hát tặng Đại tướng?”, tôi hỏi. Chị Mai Sơn cười, rồi chậm rãi giải thích rằng mọi việc diễn ra quá bất ngờ, chị không có sự chuẩn bị. Trong lúc hồi hộp, bài hát “Suối Lênin” là ca khúc đầu tiên hiện lên trong tâm trí.

Chị Mai Sơn chia sẻ: "Suối Lênin" gắn liền với núi rừng Pác Bó. Ở đó, Bác Hồ đã lãnh đạo cách mạng và đưa ra những quyết sách quan trọng cho con đường cách mạng của dân tộc. Trong đó có quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tổ chức, lãnh đạo.

“Một vị Đại tướng lừng danh mà tổ chức sinh nhật giản dị, đơn sơ đến vậy. Tôi nghĩ, đây không phải là sinh nhật của Đại tướng, đúng hơn, đó là cuộc hội ngộ, sum vầy của những người thân trong gia đình”, chị Mai Sơn xúc động nhớ lại.

Có lẽ vì thế, giữa rất nhiều ca khúc, “Suối Lênin” đã đến với chị một cách tự nhiên trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. Một lựa chọn không chuẩn bị trước nhưng lại tạo nên sự kết nối đẹp đẽ giữa Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người nữ quân nhân đang đứng hát.

27 năm đã trôi qua kể từ buổi sáng tháng 8 mùa thu năm ấy. Người nữ quân nhân năm nào giờ đã nghỉ hưu, tiếp tục công việc của một CCB ở địa phương. Những năm tháng quân ngũ đã lùi xa, nhưng ký ức về cuộc gặp Đại tướng vẫn vẹn nguyên.

Mỗi lần lục lại bức ảnh, chị Mai Sơn như được trở về căn phòng nhỏ của Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Bình năm nào. Ở đó, chị từng được nghe những lời căn dặn ân cần của vị Đại tướng huyền thoại và, trong một khoảnh khắc ngoài chương trình, đã cất tiếng hát mừng sinh nhật ông. Một tiếng hát của người lính, một kỷ niệm của đời quân ngũ. Giản dị thôi, nhưng đủ để trở thành niềm tự hào mà chị Dương Nữ Mai Sơn gìn giữ suốt cuộc đời.

Phan Phương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202608/tu-hao-duoc-hat-mung-sinh-nhat-dai-tuong-79e151c/