Viết tiếp lời tri ân 'Bác Hồ sống mãi' trên sườn núi Nhón
Hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ ở Lam Thành (Nghệ An) chung sức phục dựng dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên sườn núi Nhón.

Sau nhiều tháng thi công, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên sườn núi Nhón dần hiện rõ giữa màu xanh núi rừng. Ảnh: Tâm Phạm.
Giữa những ngày tháng 8, từng tấm bê tông nặng hơn 20 kg được chuyền tay nhau lên sườn núi Nhón, xã Lam Thành. Người đứng trước nhận tấm bê tông, người phía sau tiếp sức. Những cánh tay nối dài thành một "dây chuyền" người trên con dốc núi.
Không xe vận chuyển, không máy móc nào có thể tiếp cận khu vực thi công, mọi vật liệu đều phải đưa lên bằng sức người. Mỗi ngày, khoảng 20-25 người luân phiên làm việc. Người đúc bê tông dưới chân núi, người vận chuyển lên từng đoạn, người ghép các tấm theo những nét chữ đã được đo đạc, xác định từ trước.
Theo anh Trần Mạnh Hùng, thôn đội trưởng xóm Hưng Thắng 2, từ khi địa phương phát động phục dựng dòng chữ, người dân trong xóm đều hưởng ứng. "Công việc nặng, đường lên núi khó đi nên chúng tôi chia nhau làm theo ca. Ai cũng muốn góp một phần công sức để giữ lại dòng chữ gắn với lịch sử quê hương", anh Hùng nói.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân Lam Thành chuyền từng tấm bê tông lên sườn núi Nhón để phục dựng dòng chữ "Bác Hồ sống mãi". Ảnh: Hà Huệ.
Góp sức trong dòng người chuyển vật liệu lên núi, ông Phan Quang Vượng (70 tuổi) trú xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành, không giấu niềm vui khi chứng kiến bà con cùng chung tay phục dựng dòng chữ ý nghĩa trên núi Nhón.
Trong ký ức của ông Vượng, tháng 12/1969, không lâu sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Huyện đoàn Hưng Nguyên (cũ) nảy ra ý tưởng khắc những dòng chữ thể hiện tình cảm với Bác trên ba ngọn núi cao là Nhón, Cầu Đước và Mồng Gà. Núi Nhón, thuộc dãy Lam Thành, được chọn để khắc dòng chữ "Bác Hồ sống mãi".
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên của 12 xã trong huyện khi ấy được huy động về núi Nhón. Với cuốc, xẻng, dao, rựa, mỗi xã nhận một chữ, cùng nhau tạo nên dòng chữ lớn trên sườn núi.

Người dân chia thành từng nhóm, luân phiên đưa vật liệu lên núi giữa những ngày nắng nóng. Ảnh: Hà Huệ.
Chỉ trong một ngày, công trình hoàn thành theo đúng mẫu thiết kế. Hợp tác xã Hưng Thắng cung cấp vôi để rải lên phần chữ đã tạo hình, làm nổi bật những con chữ trắng giữa màu xanh núi rừng. Từ khoảng cách 14-15km, người dân vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ trên núi.
Với người dân Hưng Nguyên, đó không chỉ là dấu ấn được tạo nên trong những ngày đầu sau khi Bác qua đời, mà còn là cách gửi gắm lòng kính yêu, tiếc thương và quyết tâm tiếp tục thực hiện những điều Người căn dặn.
Theo thời gian, dòng chữ trên núi Cầu Đước và Mồng Gà không còn. Riêng dòng chữ trên núi Nhón vẫn được gìn giữ, nhiều lần tu bổ, nhưng mưa nắng qua năm tháng khiến những nét chữ dần phai mờ. Hôm nay, cũng từ những đôi tay của người dân, dòng chữ ấy đang được viết lại trên sườn núi quê hương.

Trước nhiệm vụ thiêng liêng, người dân quên hết nhọc nhằn, vất vả, vui vẻ và tự hào được đóng góp công sức xây dựng công trình ý nghĩa. Ảnh: Hà Huệ.
Ban đầu, địa phương tính phương án sử dụng bê tông tươi. Tuy nhiên, núi Nhón có địa hình dốc, đường lên quanh co, không có vị trí để phương tiện cơ giới tiếp cận khu vực thi công.
Ban Chỉ huy quân sự xã Lam Thành sau đó xây dựng phương án đúc từng tấm bê tông rời rồi vận chuyển thủ công lên núi.
Theo UBND xã Lam Thành, hơn 1.500 tấm bê tông đã được đúc trong đợt đầu. Mỗi tấm rộng khoảng 20 cm, dài 80 cm, dày 6 cm, nặng từ 20-23 kg. Địa phương dự kiến đúc thêm 300-400 tấm để hoàn thiện công trình.

Những tấm bê tông nặng hơn 20kg được vận chuyển thủ công qua các đoạn dốc của núi Nhón. Ảnh: Hà Huệ.
Từ chân núi, những tấm bê tông được cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên, giáo viên và người dân lần lượt đưa lên các đoạn dốc. Mỗi người một việc, người khỏe nhận phần nặng hơn, người đi trước mở đường, người phía sau tiếp sức.
Những ngày nắng nóng, công việc càng vất vả. Vì vậy, mọi người chia thành từng ca, thay nhau làm để bảo đảm sức khỏe.
"Có hôm nắng quá thì phải bố trí nghỉ, đổi ca. Người làm trước nghỉ thì người khác lên thay. Cứ luân phiên như vậy", anh Trần Mạnh Hùng kể.

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" dần hiện rõ trên sườn núi Nhón sau quá trình phục dựng. Ảnh: Tâm Phạm.
Theo thiết kế, khi hoàn thành, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón sẽ dài khoảng 120 m, cao 7-8 m, nét chữ rộng khoảng 80 cm. Việc phục dựng được xã Lam Thành triển khai từ tháng 4/2026. Đến nay, các phần việc cơ bản đã hoàn tất, vật liệu cũng được tập kết tại hiện trường. Công trình chỉ còn chờ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện lớp sơn phủ.
Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, cho biết đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt nên trong quá trình thực hiện, chính quyền và người dân cùng chung tay. Người góp công, người góp của, cùng vượt qua những ngày nắng nóng để đưa công trình về đích.
"Với tiến độ này, chúng tôi tin sẽ kịp hoàn thành để chào mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 57 năm ngày Bác đi xa", ông Hà nói.
Những ngày này, từ dưới chân núi nhìn lên, những nét "Bác Hồ sống mãi" dần hiện rõ giữa màu xanh của núi rừng. 57 năm trước, những con chữ ấy được tạo nên bằng cuốc, xẻng và đôi bàn tay của những người trẻ giữa những năm tháng chiến tranh. Hôm nay, cũng bằng đôi bàn tay, những người dân Lam Thành đang viết tiếp lời tri ân ấy trên sườn núi Nhón.
