Tự hào khoác lên người màu xanh áo lính

Gần 5.000 công dân trẻ của TP HCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong niềm tự hào nối tiếp truyền thống cách mạng của quê hương

Sáng 27-2, các quận, huyện và TP Thủ Đức (TP HCM) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, lễ giao nhận quân điểm của TP HCM được tổ chức tại quận 10.

Nghĩa vụ thiêng liêng

Đến dự lễ giao nhận quân tại quận 10, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh. "Chúc các em mạnh khỏe, thành công; nếu được thì sẽ phục vụ lâu dài cho quân đội. Cố gắng lên!" - ông động viên.

Tại lễ giao nhận quân ở TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết năm nay, địa phương có 560 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ông nhắn nhủ các tân binh rằng đây vừa là nghĩa vụ thiêng liêng vừa là quyền lợi cao quý của bản thân các em, cũng là niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương.

Ông Hoàng Tùng mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại lễ giao nhận quân của địa phương, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7, đề nghị các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các thanh niên trong quá trình tại ngũ.

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5, cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ có việc làm, ổn định cuộc sống...

Năm nay, TP HCM giao gần 5.000 thanh niên cho các đơn vị của quân đội và công an. Trình độ chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố được đánh giá cao. Cụ thể, đợt này TP HCM có 108 đảng viên (90 đảng viên chính thức) nhập ngũ; 48% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. So với năm 2023, các chỉ tiêu về sức khỏe, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và đảng viên của thanh niên tham gia nhập ngũ đều vượt.

Với quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện, năm 2022, Nguyễn Hoàng Minh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đang là sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Phát huy tinh thần của người đảng viên trẻ, Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay sau khi hoàn thành chương trình học tập.

"Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học tập để bản thân ngày càng tốt hơn, qua đó cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước" - Nguyễn Hoàng Minh khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày 27-2 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày 27-2 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trường học lớn của thanh niên

Đằng sau dáng vẻ thư sinh, trẻ trung của chàng tân binh 19 tuổi Trần Cao Phát (quận 8) là nhận thức rất nghiêm túc về màu áo xanh mà anh vừa khoác lên người. Phát tỏ ra rất tự hào khi trở thành tân binh.

"Tôi xác định đây là nhiệm vụ của công dân với đất nước. Tôi cũng tin rằng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, mình sẽ trưởng thành, tự tin, bản lĩnh, sống có ý thức và trách nhiệm trong từng suy nghĩ, hành động và luôn tiến về tương lai tươi sáng" - Trần Cao Phát bày tỏ.

Được khoác lên mình màu xanh áo lính, lần đầu tiên xa gia đình với nhiều bỡ ngỡ nhưng tân binh Phan Kim Hoàng Long (quận 5) không giấu được sự háo hức. Long tin rằng môi trường quân đội là "trường học lớn", nơi giáo dục, rèn luyện hiệu quả để thanh niên trưởng thành.

"Tôi xác định thực hiện tốt nhiệm vụ, yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ và sẽ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội. Tôi sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để xứng đáng đứng trong hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới" - Long bày tỏ quyết tâm.

Đến tiễn con trai lên đường nhập ngũ, bà Trần Thị Ngọc Chính (ngụ quận 7) cho biết: "Con trai tôi sinh năm 2000, vừa tốt nghiệp đại học là viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tôi cảm thấy vui khi con mình biết sống có trách nhiệm. Khoảnh khắc con bước lên xe và rời đi, tôi rất xúc động. Tôi xúc động không phải vì con phải đi xa mà là vì con đã thực sự trưởng thành. Tôi cũng an tâm khi con mình được sống, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội".

Gác việc riêng, "bóng hồng" tòng quân

Năm nay, TP HCM có 6 nữ tân binh. Đây đều là 6 "bóng hồng" viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điểm chung của 6 nữ tân binh này là dù đã có công việc ổn định, thậm chí với mức lương đáng mơ ước, song họ vẫn chọn gác lại mọi việc để theo đuổi ước mơ của mình - trở thành "cô bộ đội".

"Trở thành người chiến sĩ quân đội là ước mơ từ bé của tôi. Khi thấy bản thân đã đủ tự tin và bản lĩnh, tôi quyết định hiện thực hóa ước mơ của mình. Nguyện vọng của tôi là được phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Tôi đã được đào tạo bởi môi trường đại học và có kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, tôi mong mình sẽ có cơ hội vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để đóng góp cho đơn vị" - nữ tân binh Nguyễn Vũ Xuân Mai (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) thổ lộ.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-khoac-len-nguoi-mau-xanh-ao-linh-196240227220503345.htm