Tự hào là đảng viên mới!

Lễ kết nạp đảng viên (ĐV) được tổ chức ngay giữa rừng, ban đêm, trong thời điểm đơn vị hành, trú quân dã ngoại kiểm tra các bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hỏa lực và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp phân đội năm 2024. Đối với hạ sĩ Đặng Hữu Băng, Nguyễn Đình Hoàng Đức Nhã và binh nhất Phạm Hoàng Mẫn, thuộc Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 738, thời khắc đó thật đáng nhớ và tự hào.

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Trên trường bắn, các chiến sĩ tập trung sức lực và trí lực thực hành kiểm tra các bài bắn gồm khẩu đội súng máy 12,7mm bắn mục tiêu mặt đất, mặt nước; các bài bắn ban ngày và ban đêm hỏa lực B41, cối 60mm, ĐKZ 82mm. Cùng đồng đội vào trận với quyết tâm tiêu diệt địch trong “trận đánh” giả định từ loạt đạn đầu tiên, những quần chúng ưu tú ấy hồi hộp, chờ đợi khoảnh khắc lễ kết nạp ĐV trong điều kiện không gian và thời gian đặc biệt này.

Hạ sĩ Đặng Hữu Băng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 738, chia sẻ: “Nghĩ đến buổi tối đơn vị tổ chức lễ kết nạp ĐV, tôi cảm thấy phấn khởi, nôn nao và hồi hộp. Trên trường bắn, tôi càng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra để nhân đôi niềm vui, niềm tự hào”.

Trong không khí trang nghiêm, đúng quy định trong Điều lệ Đảng, Chi bộ Đại đội 1 tổ chức lễ kết nạp ĐV với sự tham dự của thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 738 và cán bộ, ĐV đơn vị. Đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời tuyên thệ của những ĐV mới vang lên dõng dạt, khẳng định niềm vinh dự, tự hào khi đứng chân vào hàng ngũ của Đảng.

Niềm vinh dự của những đảng viên mới

Niềm vinh dự của những đảng viên mới

Hạ sĩ Nguyễn Đình Hoàng Đức Nhã - Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 738, bày tỏ: “Kết nạp Đảng trong điều kiện đóng quân dã ngoại, kiểm tra bắn đạn thật và diễn tập là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, xứng đáng là người ĐV”.

ĐV mới, binh nhất Phạm Hoàng Mẫn - Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 738, không giấu niềm tự hào: “Vào quân đội, được kết nạp Đảng là niềm tự hào. Được kết nạp Đảng, bên cạnh quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện còn có sự động viên, tạo điều kiện, giúp đỡ của chỉ huy và đồng đội. Trong đó, đặc biệt là sự dìu dắt, giúp đỡ của Trung úy Lê Thanh Nhân - Phó Đại đội trưởng, đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt”.

Trung tá Ngô Thạch Thất - Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 738, khẳng định: “Tổ chức kết nạp Đảng tại trận địa là động lực khích lệ cán bộ, ĐV và quần chúng ưu tú nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”.

Thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 738 chúc mừng các đảng viên mới

Thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 738 chúc mừng các đảng viên mới

Quá trình phấn đấu không ngừng của những quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam có sự dìu dắt, giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chỉ huy được đơn vị phân công. Điều này phần nào khẳng định kết quả thực hiện mô hình Cán bộ, ĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới thêm ý chí phấn đấu, động lực tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 738 trong sạch, vững mạnh./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tu-hao-la-dang-vien-moi--a184257.html