Tự hào Lễ kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc chủ quyền biên giới của Đồng Nai

Xúc động, tự hào là cảm xúc chung của các bạn trẻ xã Bù Gia Mập khi chính thức trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngay tại một vị trí đặc biệt - cột mốc biên giới.

Học sinh Trường THCS - THPT Đắk Mai được kết nạp Đoàn tại cột mốc số 64, xã Hưng Phước. Ảnh: Minh Hạnh

Học sinh Trường THCS - THPT Đắk Mai được kết nạp Đoàn tại cột mốc số 64, xã Hưng Phước. Ảnh: Minh Hạnh

Xúc động khi trở thành đoàn viên

Ngày 21-3, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường THCS - THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai) đã được kết nạp vào Đoàn tại cột mốc biên giới số 64, xã Hưng Phước. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đoàn xã Bù Gia Mập và Hưng Phước cùng Đồn biên phòng Phước Thiện phối hợp tổ chức.

Đoàn xã Bù Gia Mập và Hưng Phước cùng Đồn biên phòng Phước Thiện tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn xã Bù Gia Mập và Hưng Phước cùng Đồn biên phòng Phước Thiện tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Từ sáng sớm, các em học sinh đã di chuyển từ trung tâm xã Bù Gia Mập đến khu vực cột mốc số 64. Quãng đường khá xa, nhiều đoạn dốc cao và cua gấp khiến một số em thấm mệt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự háo hức của các em. Trái lại, càng đến gần địa điểm tổ chức, cảm xúc chờ đợi trong mỗi học sinh càng rõ rệt. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được đến khu vực biên giới, tận mắt chứng kiến cột mốc chủ quyền, biểu tượng của lãnh thổ quốc gia.

Lễ chào cột mốc. Ảnh: Minh Hạnh

Lễ chào cột mốc. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn viên chăm chú lắng nghe giới thiệu về cột mốc biên giới số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn viên chăm chú lắng nghe giới thiệu về cột mốc biên giới số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Buổi lễ bắt đầu trong bầu không khí trang nghiêm. Đứng trước cột mốc chủ quyền quốc gia, mỗi lời tuyên thệ không chỉ là lời hứa cá nhân, mà còn gắn với ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Em Vũ Thị Kiều Diễm, học sinh lớp 9A1, vẫn chưa hết xúc động khi chia sẻ về khoảnh khắc được kết nạp Đoàn tại cột mốt chủ quyền: “Em cảm thấy rất hồi hộp và tự hào khi được kết nạp Đoàn tại đây. So với tưởng tượng của em trước đó thì chuyến đi này vất vả hơn, nhưng cũng ý nghĩa rất nhiều”.

Để được kết nạp vào Đoàn tại cột mốc chủ quyền, Kiều Diễm đã có quá trình nỗ lực trong học tập và hoạt động phong trào. Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, trong đó có đội trống, đồng thời tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Với em, việc trở thành đoàn viên là một mục tiêu đã được nuôi dưỡng từ lâu.

“Trước đây em rất ngưỡng mộ các anh chị đoàn viên và luôn mong muốn mình cũng được mặc áo đoàn. Sau hôm nay, em nghĩ mình cần phải cố gắng học tập tốt hơn và tham gia nhiều hoạt động hơn để xứng đáng với danh hiệu này” - Kiều Diễm chia sẻ thêm.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập Đặng Thị Hương trao sổ đoàn cho các đoàn viên mới. Ảnh: Minh Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập Đặng Thị Hương trao sổ đoàn cho các đoàn viên mới. Ảnh: Minh Hạnh

Bí thư Đoàn xã Bù Gia Mập Nguyễn Minh Tùng trao sổ đoàn cho các đoàn viên mới. Ảnh: Minh Hạnh

Bí thư Đoàn xã Bù Gia Mập Nguyễn Minh Tùng trao sổ đoàn cho các đoàn viên mới. Ảnh: Minh Hạnh

Lễ kết nạp Đoàn đặc biệt

Cùng được kết nạp đoàn viên trong dịp này, em Quách Phương Trà cho biết địa điểm tổ chức là yếu tố khiến buổi lễ trở nên đặc biệt. “Em thấy rất vui và vinh dự khi được kết nạp sớm hơn các bạn, đặc biệt là tại cột mốc biên giới. Điều đó khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc trở thành đoàn viên” - Phương Trà chia sẻ.

Em Quách Phương Trà chụp hình lưu niệm tại cột mốc số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Em Quách Phương Trà chụp hình lưu niệm tại cột mốc số 64. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn viên mới vui mừng và phấn khởi chụp hình kỷ niệm ngày vào Đoàn. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn viên mới vui mừng và phấn khởi chụp hình kỷ niệm ngày vào Đoàn. Ảnh: Minh Hạnh

Theo anh Nguyễn Minh Tùng, Bí thư Đoàn xã Bù Gia Mập, việc tổ chức kết nạp đoàn viên tại cột mốc biên giới không chỉ là một hình thức đổi mới mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Anh nhấn mạnh, 95 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hành trình gắn liền với những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Chính vì vậy, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới trong một không gian gắn với chủ quyền lãnh thổ sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống ấy, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập Đặng Thị Hương cho rằng việc tổ chức kết nạp đoàn viên tại những địa điểm như cột mốc biên giới không chỉ cho học sinh mà còn có thể mở rộng cho nhiều đối tượng thanh niên khác, đặc biệt là thanh niên ở khu vực nông thôn.

“Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, hoạt động này không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà trường mà có thể nhân rộng ra nhiều đối tượng thanh niên, để các bạn có cơ hội tiếp cận với những địa điểm ý nghĩa như thế này. Qua đó, tạo động lực để các bạn phấn đấu, rèn luyện và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn” - chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Đặng Thị Hương cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa các địa phương trong việc tổ chức các hoạt động: “Không chỉ phối hợp trong phạm vi một địa phương, chúng tôi mong muốn có sự liên kết giữa các xã, các đơn vị để nhân rộng mô hình, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên. Qua đó, các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào tại địa phương”.

Đoàn viên mới hân hoan ra về sau lễ kết nạp Đoàn. Ảnh: Minh Hạnh

Đoàn viên mới hân hoan ra về sau lễ kết nạp Đoàn. Ảnh: Minh Hạnh

Buổi lễ đã kết thúc, nhưng dư âm chắc chắn sẽ theo những đoàn viên mới của xã Bù Gia Mập suốt chặng đường sau này. Kể từ hôm nay, trước ngực các em đã có thêm chiếc huy hiệu Đoàn - biểu tượng của tinh thần xung kích, gương mẫu của thanh niên Việt Nam, còn trái tim các em thì mang theo hình bóng của dải biên cương Tổ quốc. Hành trình 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được viết nên bởi những bước chân trẻ trung, đầy nhiệt huyết như thế!

Minh Hạnh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/doan-the/202603/tu-hao-le-ket-nap-doan-vien-moi-tai-cot-moc-chu-quyen-bien-gioi-cua-dong-nai-c2b0a36/