Tự hào những 'Đường cờ Tổ quốc'
Những ngày lễ, tết hay sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, địa phương, những lá cờ đỏ sao vàng được treo rực rỡ khắp các tuyến đường. Ngắm nhìn hình ảnh đó, mỗi chúng ta càng thêm niềm tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước mình.

Một tuyến đường cờ ở xã Yên Định.
Trước "ngày lịch sử” chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động (1/7/2025), ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng phố 9 phường Đông Sơn (nay là phường Hạc Thành) đã thông báo trên loa từ sớm để các hộ treo cờ Tổ quốc trước vị trí nhà mình. Hàng trăm hộ dân trong phố đã đồng loạt treo cờ, trang hoàng đường phố rực rỡ.
Treo cờ là việc làm đã đi vào nền nếp của các hộ dân trong phố, nhất là trong các dịp chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của địa phương. Những lá cờ luôn được các hộ giữ gìn cẩn thận để màu cờ luôn mới, cờ luôn phẳng mỗi khi treo...
Là hộ dân sống trên trục đường Lê Phụ, phường Hạc Thành, chị Đoàn Thị Thảo bày tỏ niềm vui về đường cờ Tổ quốc tại nơi mình sinh sống: “Khi cán bộ phố tuyên truyền treo cờ Tổ quốc, không chỉ gia đình tôi mà tất cả các hộ dân quanh đây đều đồng tình ủng hộ. Các hộ đóng góp kinh phí mua cờ, cán cờ để treo đúng quy cách, thẩm mỹ và đồng bộ”.
Trên các tuyến đường liên thôn của xã Thiệu Hóa rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ phướn. Cờ được các hộ dân trong xã treo ở vị trí trang trọng, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn. Bí thư Chi bộ thôn Đoán Quyết Thượng Trần Văn Việt cho biết: “Thôn có nhiều tuyến đường được mở rộng, đồng thời bố trí vị trí treo cờ đồng loạt giống nhau. Riêng tuyến đường chính của thôn có 34 hộ hiến gần 1.600m2 mở rộng đường từ 2,5m lên hơn 5m. Đến nay, đường thông thoáng, các hộ chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, hàng rào rất ngăn nắp, việc treo cờ cũng đẹp hơn. Mỗi dịp có sự kiện, các hộ đều đồng loạt treo cờ, tôi và cán bộ thôn tranh thủ kiểm tra các tuyến đường, hộ nào treo cờ chưa ngay ngắn hoặc gió cuộn lá cờ lại thì nhắc các hộ chỉnh trang... Ngắm nhìn hàng cờ, đường cờ rực rỡ cũng thấy tinh thần phấn chấn lên, có thêm động lực để làm việc, phấn đấu”...

Người dân cùng nhau treo cờ Tổ quốc.
Tại thôn Vệ Thôn, xã Định Tân, Bí thư Chi bộ thôn Trịnh Đình Văn chia sẻ: “Lâu nay, việc treo cờ trong các ngày lễ lớn của đất nước vẫn được người dân thực hiện, tuy nhiên việc này chưa được quy củ, chưa đồng đều ở các hộ dân, từng tuyến đường, nên chưa đạt yêu cầu về mỹ quan và tính trang trọng trong ngày lễ trọng đại. Từ thực tế đó, thôn đã vận động các hộ góp tiền mua cờ, cán cờ và đồng loạt treo cờ. Trong quá trình thực hiện, MTTQ, các tổ chức đoàn thể tại thôn là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, đồng thời trực tiếp giám sát, kiểm tra để đường cờ bảo đảm đúng quy cách theo kế hoạch.
Từ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và Nhân dân, nhiều năm nay, “Đường cờ Tổ quốc” đã được hình thành ở các phố, thôn. Nhất là trong thời điểm các đơn vị XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đây được xem là một trong những mô hình “dân vận khéo” được các đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện. Qua việc treo cờ Tổ quốc đã góp phần giáo dục lòng yêu nước cho người dân, đoàn viên, hội viên.
Màu cờ tô thêm sắc thắm, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc. Được sống trong thời bình ngày càng có nhiều đổi mới, mỗi chúng ta khi đi trên tuyến đường rợp cờ Tổ quốc, tận mắt ngắm nhìn cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió đều không khỏi bồi hồi, xúc động. Những lá cờ đỏ sao vàng nhắc nhớ người dân về lòng yêu nước, về truyền thống cách mạng, sự hy sinh lớn lao của ông cha ta để cho thế hệ hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-hao-nhung-duong-co-to-quoc-254146.htm