Tự hào thế hệ sinh ngày 30-4-1975
Ngày 30-4-1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những người sinh ra vào thời khắc lịch sử này, niềm tự hào càng thêm sâu đậm.
Vì thế, dù công tác ở lĩnh vực nào, họ đều không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
1. Là con trai của một vị tướng trong quân đội, lại chào đời đúng ngày 30-4-1975 nên vào những ngày cả nước rộn ràng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong lòng Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng phụ trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi, khó tả.
Đại tá Đinh Văn Thê nhớ nhiều về cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục và hun đúc tinh thần yêu nước trong ông từ thuở lọt lòng. Cha của ông là Thiếu tướng Kpă Thìn-Chỉ huy trưởng đầu tiên và cũng là người đảm nhiệm cương vị này lâu nhất trong lịch sử của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum (từ năm 1961 đến 1991). Mẹ của ông là bà Đinh Thị Chớ-nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, một người phụ nữ kiên cường, nhân hậu.
“Khi còn sống, mẹ từng kể rằng, mẹ sinh tôi ngay khi nghe tin miền Nam giải phóng. Còn cha, lúc ấy vẫn đang cùng đồng đội ở chiến trường. Mãi 1 năm sau, cha mới có dịp về thăm nhà, thăm con”-Đại tá Đinh Văn Thê kể.
Đại tá Đinh Văn Thê lớn lên trong vòng tay yêu thương và được nghe những câu chuyện kể đầy cảm hứng của cha-một vị tướng trận mạc. Ngay từ nhỏ, ông đã theo cha đi qua những vùng đất nhuốm màu khói lửa-nơi in đậm dấu chân của những người lính đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Câu chuyện và những chuyến đi ấy đã hun đúc trong ông tình yêu sâu sắc với màu áo lính, với lý tưởng cách mạng.
Năm 1988, ông theo học Trường Thiếu sinh quân Quân khu 5-ngôi trường đặc biệt đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ kế cận cho quân đội. Từ những bước đi đầu tiên trong con đường binh nghiệp, ông may mắn khi luôn có cha kề bên, tiếp lửa và truyền niềm tin, nghị lực.
“Thời ấy, phương tiện liên lạc chủ yếu là thư tay. Có tuần cha viết cho tôi 2 lá thư, mỗi lá đều chan chứa những lời thăm hỏi, động viên ân cần và ấm áp”-Đại tá Đinh Văn Thê chia sẻ.

Đại tá Đinh Văn Thê (bìa phải) trao đổi công việc với các cán bộ trong đơn vị. Ảnh: A.H
Trải qua quá trình học tập, rèn luyện và đảm nhận nhiều vị trí công tác, năm 2014, ông được điều động về làm Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Công tác tại chính nơi người cha kính yêu của mình từng là người chỉ huy cao nhất suốt nhiều thập kỷ, với Đại tá Đinh Văn Thê, đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng.
Mỗi ngày đi làm, mỗi bước chân ông đặt lên mảnh đất này dường như đều in đậm dấu ấn của cha, như một sự nối dài không lời giữa 2 thế hệ. Đó không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực lớn lao và cũng là lời nhắc nhở ông phải luôn nỗ lực, rèn luyện, không ngừng cố gắng.
“Cha tôi là người chỉ huy ở cả 2 thời kỳ: chiến tranh và hòa bình. Ở cha hội tụ tác phong chuẩn mực, phong cách gần gũi với cán bộ, chiến sĩ nhưng lại vô cùng kiên quyết, dứt khoát trong chỉ đạo, điều hành công việc. Đó là những điều mà tôi luôn khắc ghi, học hỏi và noi theo”-Đại tá Đinh Văn Thê bày tỏ.
Với niềm tự hào riêng có khi được sinh ra trong thời khắc lịch sử, lại lớn lên trong vòng tay của cha mẹ là những người suốt đời gắn bó với cách mạng, Đại tá Đinh Văn Thê luôn trăn trở phải sống thật xứng đáng để tri ân và tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình, dân tộc.
“Tôi sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất và góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”-Phó Chỉ huy trưởng phụ trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay.
Năm 2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong vai trò đại biểu nhân dân, ông luôn cầu thị, lắng nghe; tích cực cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời ghi nhận, phản ánh đến các cơ quan chức năng, diễn đàn Quốc hội. Từ đó, góp phần xây dựng và đề xuất những chính sách thiết thực, phù hợp, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
2. Ông Lê Thống Nhất-Giám đốc Công ty Tổ chức sự kiện KNV luôn tự hào khi sinh ra trong thời khắc lịch sử của đất nước. Ông hồi nhớ: Theo lời mẹ kể, tôi được sinh ra vào rạng sáng 30-4-1975, lúc ấy gia đình chưa biết đặt tên con là gì. Buổi trưa cùng ngày, đài vô tuyến đưa tin Sài Gòn được giải phóng, những tiếng hò reo mừng chiến thắng vang lên khắp nơi. Ba mẹ liền quyết định đặt tên tôi là Thống Nhất để ghi nhớ một ngày thiêng liêng của dân tộc, ngày Nam-Bắc nối liền một dải.
Ông Lê Thống Nhất chia sẻ: “50 năm thống nhất đất nước cũng chính là số tuổi của tôi. Vì sinh ra đúng vào thời khắc lịch sử và có một cái tên đầy ý nghĩa nên người thân, bạn bè đều nhớ đến sinh nhật tôi và gửi lời chúc mừng. Vào ngày 30-4 hàng năm, gia đình tôi thường quây quần bên nhau, vừa chúc mừng sinh nhật vừa mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước”.

Ông Lê Thống Nhất luôn gần gũi, dành tình thương cho các em thiếu nhi ở vùng khó. Ảnh: M.N
Lớn lên trong những năm tháng đất nước đang hàn gắn vết thương chiến tranh, tuổi thơ của ông Nhất cũng chẳng dễ dàng, cả gia đình phải nỗ lực để vượt qua những cực nhọc của cơm áo ngày thường. “Ba mẹ luôn nhắc nhở tôi rằng: Con sinh ra đúng vào ngày đất nước đã hòa bình, đó là niềm tự hào và may mắn rất lớn. Con phải cố gắng không ngừng để trở thành người có ích cho xã hội”-ông Nhất kể.
Lời dạy ấy đã theo ông suốt những chặng đường đã qua. Tốt nghiệp THPT, chàng trai Lê Thống Nhất rời Pleiku vào TP. Hồ Chí Minh học tập và làm việc. Đến cuối năm 2002, ông quyết định trở về nơi chôn nhau cắt rốn để lập nghiệp, đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn phường Ia Kring (TP. Pleiku) rồi bén duyên với lĩnh vực tổ chức sự kiện và thành lập Công ty Tổ chức sự kiện KNV vào năm 2015.
Không chỉ nỗ lực trong công việc, ông Nhất còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như một cách tiếp nối truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Những năm qua, ông miệt mài kết nối với các nhà hảo tâm gom góp từng ký gạo, bó rau… từ các tiểu thương ở TP. Pleiku để mang đến cho mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi hay những bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Kho chứa đồ sự kiện của ông luôn có một góc nhỏ để tiếp nhận và dự trữ quần áo cũ, sách vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm để đồng hành cùng các đoàn thiện nguyện mang tặng cho người dân và học trò nghèo vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh đó, ông cũng kết nối với các hội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện về các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa để xây dựng các công trình như: giếng nước khoan, nhà vệ sinh, lớp học, bê tông hóa sân trường… Nhiều hoạt động thiện nguyện của các câu lạc bộ, đội, nhóm đã được Công ty Tổ chức sự kiện KNV hỗ trợ hết mình, từ âm thanh, ánh sáng cho tới phương tiện vận chuyển.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi hoạt động thiện nguyện ông Nhất thực hiện được đều là dấu ấn của sự sẻ chia, tinh thần nhân ái, khơi dậy lòng yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Anh Lê Miền Nam-Phụ trách Bếp cơm từ thiện ở Bệnh viện Nhi tỉnh-cho hay: “Bếp ăn được mở và duy trì từ năm 2017 đến nay, anh Nhất luôn đồng hành, kết nối để hỗ trợ thực phẩm cho bếp ăn. Không chỉ hỗ trợ thực phẩm đều đặn, mà tình cảm và sự chu đáo của anh dành cho bệnh nhân nghèo khiến mọi người trân quý”.
Nói về những dự định trong thời gian tới, ông Nhất bày tỏ: “Tôi luôn nhắc mình rằng được sinh ra khi đất nước hòa bình thì phải biết nỗ lực hết sức để xứng đáng là thế hệ tiếp nối cha ông đi trước. Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe và sự tin tưởng của các nhà hảo tâm để tiếp tục hoạt động thiện nguyện, góp một phần nhỏ bé để lan tỏa những giá trị sống tích cực.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tu-hao-the-he-sinh-ngay-30-4-1975-post320912.html