Đồng đội tôi

Đồng đội tôi

Đồng đội tôi

Chung lũy chiến hào

Bát cơm san đôi

Nắm rau rừng sẻ nửa

Đêm hành quân rét mướt

Mảnh chăn chiên hai đứa đắp cùng

Thung lũng mù sương nằm nghe gió hát

Nỗi nhớ nhà canh cánh khôn nguôi.

Đồng đội tôi

Lúc ra trận “Xung phong”

Phơi mình trên lũy thép gai

Làm bàn đạp cho anh em quyết tử

Chiến thắng đổi bằng xương máu

Tiếng súng đã ngưng nhưng đồng đội mãi không về.

50 năm đã trôi qua

Đất nước đã bao lần thay da đổi thịt.

Đồng đội tôi

Người nằm đó xếp hàng

Người biền biệt vô danh

Giữa rừng sâu núi đỏ

Chiều nghĩa trang

Thắp nén nhang thơm trước gió

Tỏa bốn phương thương nhớ một thời

Đồng đội ơi!

Nguyễn Hằng (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/dong-doi-toi-BdvaAmxNg.html