Tự hào trên Điểm cao 400 Đá

Không tổ chức trong hội trường như thông lệ, lễ trao quyết định cán bộ được thực hiện ngay trên Điểm cao 400 Đá. Giữa núi rừng từng là chiến trường ác liệt, buổi lễ ngắn gọn, trang nghiêm trở thành nguồn động viên, tiếp thêm quyết tâm cho những người lính đang ngày đêm tìm kiếm, đưa đồng đội trở về.

Nhận nhiệm vụ giữa trận địa xưa

Sau nhiều ngày mưa, con đường lên Điểm cao 400 Đá, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy gập ghềnh, trơn trượt. Càng lên cao, địa hình càng hiểm trở. Hai bên sườn núi, những hố đào còn mới; cuốc, xẻng đặt bên mép đất. Từng tổ công tác tỏa ra, kiên trì rà tìm dấu tích còn sót lại của chiến trường cách đây hơn nửa thế kỷ.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Điểm cao 400 Đá.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Điểm cao 400 Đá.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Đảng ủy Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ Tổ trưởng cho Đại úy Mua Mí Chứ và Thượng úy Triệu Tiến Phú, cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Điều đặc biệt và ghi dấu ấn sâu đậm nhất chính là lần đầu tiên, một buổi lễ trao quyết định cán bộ lại được tổ chức trực tiếp ngay tại thực địa, nơi cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Không có phông bạt, bàn ghế trang trọng, không có tiếng loa đài âm vang, buổi lễ chỉ có màu xanh áo chiến sĩ hòa lẫn vào màu xanh núi rừng, cùng những vách đá trầm mặc tích tụ vết tích chiến tranh.

Xúc động sau khi nhận quyết định, Đại úy Mua Mí Chứ chia sẻ: “Được nhận quyết định giao nhiệm vụ mới ngay tại điểm cao này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Chúng tôi hứa sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thời tiết khắc nghiệt để rà soát, tìm kiếm thật kỹ từng vị trí, từng dấu vết nhỏ nhất với quyết tâm cao nhất là đưa được thêm nhiều đồng đội trở về với gia đình, quê hương”.

Lời bộc bạch mộc mạc, chân thành cũng chính là tấm lòng, là tâm thế chung của tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ở nơi gian khổ này, mỗi sự ghi nhận của tổ chức luôn gắn liền với yêu cầu nỗ lực cao hơn; niềm tự hào luôn song hành cùng trách nhiệm lặng thầm.

Trao niềm tin, giao trọng trách

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vốn là nhiệm vụ đặc biệt và gian khó. Trong điều kiện tác chiến độc lập, khắc nghiệt nơi núi cao rừng sâu, vai trò của người tổ trưởng lại càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là người trực tiếp phân công, điều hành công việc, quản lý lực lượng mà còn phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc, truyền lửa quyết tâm cho các chiến sĩ trẻ trong những ngày dài giữa rừng già. Do đó, buổi trao quyết định cán bộ ngay tại trận địa không chỉ mang tính hành chính, mà là sự gửi gắm trọn vẹn niềm tin, sự đồng hành và giao phó trọng trách lớn lao của chỉ huy các cấp.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định tổ trưởng cho Đại úy Mua Mí Chứ và Thượng úy Triệu Tiến Phú.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định tổ trưởng cho Đại úy Mua Mí Chứ và Thượng úy Triệu Tiến Phú.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người trực tiếp lên điểm cao trao quyết định cho các cán bộ, nhấn mạnh: “Việc tổ chức trao quyết định ngay trên thực địa thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đồng hành sát sao của cấp ủy, chỉ huy đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ gian khó. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nội bộ đoàn kết, làm hạt nhân quy tụ sức mạnh tập thể để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ”.

Điểm cao 400 Đá năm xưa từng là tọa độ lửa, chứng kiến biết bao trận đánh ác liệt và sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, trên đỉnh núi ấy không còn tiếng bom đạn nổ, nhưng một cuộc chiến âm thầm khác vẫn đang tiếp diễn - cuộc chiến với thời gian để hồi sinh những ký ức, trả lại tên tuổi cho những người con ưu tú của dân tộc.

Buổi lễ trao quyết định giản dị trên Điểm cao 400 Đá vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc: Đó là sự tiếp nối mạch nguồn nghĩa tình đồng đội trong thời bình, là lời cam kết đinh thép của người lính hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì bình yên của đất nước.

Bài, ảnh: Thanh Thủy

Tự hào trên Điểm cao 400 Đá! Lễ trao quyết định cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra ngay tại trận địa xưa, tiếp thêm quyết tâm cho người lính.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202608/tu-hao-tren-diem-cao-400-da-86261ba/