Tự hào Việt Nam trong trái tim kiều bào
Khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp mọi miền đất nước, khi cả dân tộc tưng bừng hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9... trong trái tim nhiều kiều bào xa quê, niềm tự hào về Việt Nam càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Sợi dây kết nối tâm hồn người Việt
Sống xa quê gần 40 năm nhưng mỗi dịp ngày 2/9 với bà Phan Bích Thiện - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hungary, luôn dâng lên niềm xúc động và tự hào.
“Tôi nhớ hồi còn nhỏ cứ mỗi dịp Quốc khánh được cùng ba treo cờ Tổ quốc trước nhà, cả khu phố, lối ngõ ngập sắc cờ đỏ sao vàng. Ở trường các đội viên chúng tôi tập hát những bài về quê hương, hát Quốc ca. Buổi tối cả gia đình sẽ háo hức ra đầu phố hoặc xuống Hồ Hoàn Kiếm để xem pháo hoa. Tôi nhớ năm 1975 đất nước vừa được thống nhất dịp Quốc khánh bắn pháo hoa rất lâu, rất đẹp” – bà Thiện nói.
Mấy chục năm sống ở nước ngoài nhưng đối với bà, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ trọng đại của đất nước mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, là sợi dây kết nối trái tim người Việt xa quê với Tổ quốc.
Ở Hungary vào dịp 2/9 bà con cộng đồng thường được tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Bên cạnh cộng đồng cũng có các hoạt động khác như tổ chức nhiều giải thể thao như: Giải bóng đá, bóng chuyền, giải golf...
“Năm nay Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Hungary có chương trình đồng diễn áo dài tại Quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest để góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế” – bà Thiện chia sẻ.

Bà Phan Thị Bích Thiện (áo dài đỏ) cùng chị em Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary
Theo bà Thiện, bằng những hành động thiết thực hàng ngày từ gia đình đến xã hội mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều mong muốn được góp một phần để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần đưa vị thế đất nước ngày càng cao trên bản đồ thế giới.
Cũng giống như bà Phan Bích Thiện, cảm xúc của ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) những ngày này cũng là niềm xúc động vô cùng khó tả.
“Sống xa Tổ quốc, ngày lễ trọng đại này không chỉ gợi nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn gợi về ký ức tuổi thơ, những lần cùng gia đình và bạn bè treo cờ Tổ quốc, nghe tiếng Quốc ca vang vọng khắp phố phường. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng mà bất kỳ người con đất Việt nào, dù đi xa đến đâu, cũng không bao giờ quên”- ông Linh chia sẻ.

Ông Trần Hải Linh (giữa) cùng các thành viên Hiệp hội VKBIA. Ảnh: NVCC
Theo ông Linh, tại Hàn Quốc, cộng đồng người Việt thường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vào dịp Quốc khánh như gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, thể thao, ôn lại lịch sử dân tộc hay cùng tham dự các chương trình do Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tổ chức.
“Mỗi năm, vào dịp Quốc Khánh, bà con kiều bào đều treo cờ Tổ quốc tại văn phòng, tổ chức họp mặt đồng hương, chia sẻ bữa cơm sum vầy để nhắc nhở nhau rằng, dù xa quê, mọi người vẫn chung một tình yêu dành cho đất Mẹ”- ông Linh cho biết.
Theo TS Trần Hải Linh, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày kỷ niệm sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà còn là dịp để kiều bào, đặc biệt thế hệ trẻ, được nhắc nhớ về cội nguồn và những hy sinh lớn lao của cha ông. Từ đó, các em hình thành niềm tin, trách nhiệm gìn giữ bản sắc và khát vọng đóng góp cho Tổ quốc.
Tiếng lòng của những người Việt xa xứ
Bà Nguyễn Thanh Phương, một trí thức người Việt đang sống và làm việc tại Luxembourg - Chủ tịch Mạng lưới người Việt tại Luxembourg, chia sẻ những ngày này hình ảnh quê hương rợp cờ hoa mang lại niềm xúc động rất lớn cho những người con xa quê.
“Là người Việt xa quê, chứng kiến quê hương ngày càng phát triển tôi cảm thấy tự hào vô cùng, bởi đó không chỉ là thành quả của bao thế hệ đi trước, mà còn là niềm tin để mỗi kiều bào như chúng tôi thêm gắn bó, hướng về Tổ quốc và mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sự hưng thịnh chung của đất nước » - bà Phương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Mạng lưới người Việt tại Luxembourg
Theo bà, mỗi thành tựu, từ nền kinh tế tăng trưởng mạnh, hệ thống giáo dục mở rộng, đến các công trình khoa học – kỹ thuật được công nhận trên thế giới, đều là minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của người Việt.
“Việt Nam hôm nay có một nền tảng vững chắc về kinh tế, giáo dục, khoa học – kỹ thuật và văn hóa. Là những người đang sống và làm việc ở nước ngoài, chúng tôi mong muốn tiếp tục được chuyển giao công nghệ tiên tiến, làm cầu nối cho các doanh nhân, trí thức, nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế" - bà Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, niềm tự hào của bà Phương cũng là tiếng lòng chung của hàng triệu kiều bào trên toàn thế giới. Tự hào về một đất nước kiên cường vượt qua thử thách, tự hào về những bước tiến toàn diện và tự hào về khát vọng vươn mình ra thế giới của Việt Nam.
Chung niềm cảm xúc tự hào
Năm 2025 mang một ý nghĩa thiêng liêng và đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam: Kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong dòng chảy của lịch sử ấy, thế hệ sinh ra trong hòa bình như chị Quỳnh Iris de Prelle – người sáng lập và điều hành Trung tâm liên văn hóa Việt Nam - Thái Bình Dương ở Brussels lại có một cách nhìn đầy cảm xúc.

Chị Quỳnh Iris de Prelle – người sáng lập và điều hành Trung tâm liên văn hóa Việt Nam - Thái Bình Dương ở Brussels.
Chị Quỳnh kể, sinh năm 1981, thuộc thế hệ Y – thế hệ lớn lên cùng Internet, chứng kiến sự thay đổi của thời đại và cũng cảm nhận rõ những bước chuyển mình mạnh mẽ của quê hương. Từ một Việt Nam còn nhiều gian khó, đất nước đã trở thành điểm sáng hội nhập, tên “Việt Nam” xuất hiện ngày một nhiều hơn trên chính trường quốc tế, trong thương mại toàn cầu, trong khoa học, trong nghệ thuật và đặc biệt trong đời sống văn hóa. Những di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận, những món ăn đậm hồn Việt như phở, bún bò Huế... hay Tết cổ truyền đã trở thành sứ giả của ẩm thực.
Rồi cả những tà áo dài, áo bà ba, áo quan họ hay áo cung đình xưa của Huế bước ra thế giới, xuất hiện trong các không gian văn hóa khắp năm châu.
“Việt Nam hôm nay không chỉ hiện diện trong bản đồ đất nước, mà luôn hiện diện trong lòng cộng đồng người Việt xa xứ, trong khát vọng vươn lên của doanh nhân, trí thức và tuổi trẻ kiều bào”, chị Quỳnh bộc bạch.
Năm nay, chị Quỳnh Iris de Prelle có dịp trở lại TP.HCM tham dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chứng kiến sự đổi thay không ngừng của quê hương và không khí những ngày đại lễ chị không khỏi xúc động.
“Một thành phố năng động, trẻ trung, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè quốc tế và là đầu tàu kinh tế - tài chính của cả nước. Thế hệ trí thức trong và ngoài nước đang góp sức bằng tất cả tâm huyết để góp phần đưa đất nước tiến nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới” - chị Quỳnh chia sẻ.
Những ngày này, hướng về Lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở quê nhà, chị Quỳnh chia sẻ chị cũng như nhiều kiều bào ở đây chung một cảm xúc bồi hồi, xúc động và tự hào. Chị cũng nghĩ tới con cái mình – thế hệ Alpha, Beta – những đứa trẻ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Với chị, sự hội nhập của người Việt xa quê không phải là cuộc mưu sinh khốn khó mà hình ảnh những người Việt luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương và sẻ chia. “Chúng tôi vững niềm tin về một Việt Nam luôn mạnh mẽ từ nội lực, một Việt Nam hội nhập bằng bản sắc, và một Việt Nam sánh vai cùng thế giới bằng trí tuệ và trái tim”, chị Quỳnh chia sẻ cảm xúc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tu-hao-viet-nam-trong-trai-tim-kieu-bao-10314315.html