Tự hào, xúc động, kỳ vọng về một tương lai tươi sáng

Cùng với đồng bào cả nước, sáng 2/9, nhân dân các dân tộc tỉnh biên giới Lai Châu hướng về Thủ đô Hà Nội, xúc động theo dõi trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9. Niềm tự hào, xúc động và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng là cảm nhận chung của mỗi người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Tại các bản làng vùng cao biên giới, từ sáng sớm, bà con đã tập trung về nhà văn hóa, nhà trưởng bản, bí thư chi bộ để cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ánh mắt, nụ cười của mọi người đều ánh lên niềm vui, niềm tự hào được hòa chung không khí trọng đại của đất nước.

Anh Chẻo Phú Long ở bản Sin Chải (phường Đoàn Kết) xúc động chia sẻ: “Dù ở vùng xa xôi, nhưng bà con chúng tôi vẫn hòa chung không khí trọng đại của đất nước".

Còn ông Chẻo Su Sinh ở bản Cư Nhà La (phường Đoàn Kết) thì bày tỏ: “Xem Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên truyền hình, tôi thấy cảm nhận được khí thế hào hùng của ngày độc lập. Tôi càng tự hào vì đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ, đời sống bà con vùng cao cũng ngày càng đổi thay".

Niềm vui, tự hào hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi dõi theo khoảnh khắc trọng đại của đất nước.

Niềm vui, tự hào hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi dõi theo khoảnh khắc trọng đại của đất nước.

Đối với thế hệ từng đi qua những năm tháng kháng chiến, ngày đại lễ 2/9 lại gợi lại nhiều ký ức khó quên. Ông Bùi Văn Hồng ở tổ 6 (phường Đoàn Kết) xúc động chia sẻ: “Xem truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mà tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng kháng chiến gian khổ. Giờ đây đất nước độc lập, cuộc sống người dân thay đổi, được sống trong ấm no, hạnh phúc. Tôi kỳ vọng đất nước sẽ phát triển hơn nữa, sánh vai cùng các cường quốc năm châu".

Trong không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại, thế hệ trẻ Lai Châu cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Anh Phìn Thái Thùy - Phó Bí thư Đoàn phường Đoàn Kết khẳng định: “Được xem Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thế hệ trẻ chúng em thấy rõ trách nhiệm của mình; thêm động lực để học tập, rèn luyện, sau này đóng góp sức lực xây dựng quê hương, giữ vững biên cương Tổ quốc".
Còn với em Nguyễn Ngọc Ánh Dương (học sinh Trường THCS Đoàn Kết): “Cha ông ta đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, đem lại hòa bình cho Tổ quốc. Chúng em nguyện nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp".

Thế hệ trẻ Lai Châu được tiếp thêm động lực để học tập, rèn luyện, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thế hệ trẻ Lai Châu được tiếp thêm động lực để học tập, rèn luyện, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhân dân cả nước. Với đồng bào các dân tộc nơi biên giới Lai Châu, dù xem qua màn hình nhỏ, nhưng những ấn tượng từ Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành góp phần giúp người dân Lai Châu thêm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, là nguồn động viên, khích lệ để mỗi người thêm đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục chung tay bảo vệ vững bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trường Đoài- Khánh Quang

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/tu-hao-xuc-dong-ky-vong-ve-mot-tuong-lai-tuoi-sang-689809