Từ lời đề nghị của người đàn ông đi ô tô ở Hà Nội, Thượng úy CSGT hành động khẩn

Nhận lời đề nghị giúp đỡ, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã kịp thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa cháu bé 6 tuổi đi cấp cứu.

Hồi 18h30 ngày 23/3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn (Hà Nội) thì anh Giáp Văn Hà (SN 1991, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô BKS 98B-058.XX bất ngờ dừng xe, đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Thượng úy Sơn dùng mô tô chuyện dụng dẫn đường cho cháu bé đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Thượng úy Sơn dùng mô tô chuyện dụng dẫn đường cho cháu bé đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Theo trình bày, con gái anh là cháu G.K.Q (SN 2020) bị gãy tay, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận động, cần được đưa đi cấp cứu chuyên khoa gấp trong khi đang là giờ cao điểm, giao thông ùn tắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng úy Sơn đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường, phối hợp với các tổ làm nhiệm vụ trên tuyến phân luồng, ưu tiên phương tiện chở cháu bé di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Đức.

Nhờ được CSGT dẫn đường, cháu bé được kịp thời cấp cứu. Ảnh: CACC

Nhờ được CSGT dẫn đường, cháu bé được kịp thời cấp cứu. Ảnh: CACC

Trải qua quãng đường gần 10km dưới sự hỗ trợ của Thượng úy Sơn, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn, kịp thời cấp cứu.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-loi-de-nghi-cua-nguoi-dan-ong-di-o-to-thuong-uy-csgt-hanh-dong-khan-2499797.html