Từ mái nhà Biên phòng đến giảng đường đại học

Từ một cô bé nhút nhát, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã có lúc tưởng chừng phải từ bỏ ước mơ học tập, Xeo Thị Hoa (dân tộc Khơ Mú, ở bản Huồi Phuôn 1, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An) đã không ngừng nỗ lực để trở thành sinh viên đại học. Hành trình ấy không chỉ bắt nguồn từ nghị lực của Xeo Thị Hoa, mà còn được nâng đỡ bởi tình yêu thương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng'.

Xeo Thị Hoa (thứ 2, từ trái sang) thăm Lăng Bác Hồ trong khuôn khổ Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Lê Thạch

Xeo Thị Hoa (thứ 2, từ trái sang) thăm Lăng Bác Hồ trong khuôn khổ Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Lê Thạch

Mái nhà thứ hai của cô bé vùng biên

“Con hy vọng một ngày không xa, con sẽ có cơ hội quay trở lại giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó ở quê hương mình như cách mà các bác, các chú Đồn Biên phòng Keng Đu đã giúp đỡ và nuôi dưỡng con trong suốt thời gian qua”. Đó là lời tâm sự đầy xúc động của cháu Xeo Thị Hoa, sinh viên năm thứ 2, ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh khi nhắc về những người lính quân hàm xanh đã đồng hành cùng mình suốt 12 năm qua.

Năm 2014, Xeo Thị Hoa mới là cô học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Keng Đu 1. Gia đình đông con, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy nên việc học hành của các anh chị em Hoa gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là thời điểm cháu được Đồn Biên phòng Keng Đu lựa chọn hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”.

Xeo Thị Hoa vẫn nhớ như in lần đầu tiên được bố mẹ đưa vào đơn vị. Hoa kể: Lúc đó, cháu rất sợ. Thấy môi trường quân đội rất kỷ luật, nền nếp nên cháu chỉ dám đứng ngoài. Nhưng khi được các chú ra đón, hỏi han, động viên, cháu dần cảm thấy gần gũi hơn. Và ngày hôm ấy đã mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cháu. Các bác, các chú Biên phòng không chỉ hỗ trợ cháu về vật chất, mà còn trở thành những người cha, người chú luôn đồng hành trong từng chặng đường trưởng thành.

“Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, cháu đều nhận được sự động viên của các bác, các chú. Các bác, các chú không chỉ giúp cháu có điều kiện đến trường, mà còn dạy cháu cách sống, cách cố gắng vươn lên” - Xeo Thị Hoa chia sẻ.

Trong ký ức của Xeo Thị Hoa, Đồn Biên phòng Keng Đu không đơn thuần là nơi thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh nghèo mà thực sự là mái nhà thứ hai. Nơi đó có những người lính quân hàm xanh luôn dõi theo như những người cha luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con gái nhỏ. Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu, người nhiều năm trực tiếp đồng hành cùng Hoa cho biết: “Ngay từ nhỏ, Hoa đã là học sinh chăm ngoan, có ý thức phấn đấu. Điều khiến chúng tôi trân trọng nhất là nghị lực vượt khó của cháu. Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, nhưng cháu luôn nỗ lực vươn lên trong học tập”.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau khi học hết lớp 9, lo lắng vì kinh tế gia đình khó khăn và phía sau còn các em nhỏ cần được chăm lo, Hoa quyết định đăng ký học nghề tại Trường Trung cấp nghề Con Cuông mà không trao đổi trước với các “bố nuôi” ở đồn Biên phòng. “Lúc đó, cháu nghĩ, học nghề rồi đi làm sẽ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn. Cháu không dám nghĩ đến việc học cao hơn vì sợ trở thành gánh nặng cho gia đình”-Hoa nhớ lại.

Biết chuyện, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu đã nhiều lần gặp gỡ, phân tích và động viên Xeo Thị Hoa tiếp tục học văn hóa song song với học nghề để không khép lại cơ hội bước tiếp trên con đường học tập. Sự động viên ấy đã giúp Hoa tiếp tục theo đuổi việc học tập. Sau khi hoàn thành chương trình học nghề, Xeo Thị Hoa đi thực tập tại Hải Phòng, rồi trở về học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn (cũ).

Tình yêu thương và niềm tin từ các “bố nuôi” mang quân hàm xanh đã giúp Xeo Thị Hoa có thêm nghị lực để phấn đấu trưởng thành từng ngày. Ảnh: Lê Thạch

Tình yêu thương và niềm tin từ các “bố nuôi” mang quân hàm xanh đã giúp Xeo Thị Hoa có thêm nghị lực để phấn đấu trưởng thành từng ngày. Ảnh: Lê Thạch

Chắp cánh cho những ước mơ bay xa

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Xeo Thị Hoa đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Mang theo nỗi buồn và áp lực cơm áo, Xeo Thị Hoa quyết định xuống các khu công nghiệp làm công nhân. Những tháng ngày xa quê giúp Hoa hiểu rõ hơn giá trị của tri thức. “Đi làm công nhân, cháu nhận ra, nếu từ bỏ việc học thì cơ hội thay đổi cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nhưng lúc đó, cháu vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu lại”-Hoa tâm sự.

Và một lần nữa, những người lính Biên phòng lại tiếp thêm niềm tin cho em. Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh thường xuyên gọi điện động viên, khuyên Xeo Thị Hoa mạnh dạn đăng ký thi lại đại học. Những lời động viên chân thành ấy đã giúp cô gái vùng biên quyết tâm thử sức thêm một lần nữa. Tháng 6/2024, Xeo Thị Hoa xin nghỉ việc để trở về quê ôn thi. Không có điều kiện học thêm, cháu chủ yếu tự học qua internet và tài liệu tham khảo. Hai tuần trước kỳ thi, cháu tập trung ôn luyện cùng các học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn (cũ).

Khi lựa chọn ngành Giáo dục mầm non, ngoài điểm thi văn hóa, Xeo Thị Hoa còn phải tham gia kỳ thi năng khiếu. Là cô gái ở bản vùng sâu, vùng xa nên đứng trước nhiều thí sinh có điều kiện học tập tốt hơn, từng có lúc Hoa cảm thấy tự ti. Nhưng rồi cháu tự nhủ, mình đã đi được đến đây thì phải cố gắng đến cùng. Nỗ lực không ngừng nghỉ ấy của Hoa cuối cùng đã được đền đáp. Khi biết mình đủ điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, Hoa đã lập tức gọi điện báo tin cho gia đình và những người “bố nuôi” ở Đồn Biên phòng Keng Đu. “Lúc đó, cháu chỉ biết khóc. Cháu thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của các bác, các chú”-Hoa xúc động nói.

Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn, khi Xeo Thị Hoa được tham dự Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021 tại Hà Nội. Chuyến đi đã giúp Xeo Thị Hoa mở rộng hiểu biết, gặp gỡ nhiều tấm gương vượt khó trên cả nước và thêm tự tin vào bản thân.

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Keng Đu chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng cháu Hoa luôn nỗ lực học tập. Thành quả hôm nay là kết quả của ý chí, nghị lực của bản thân cháu cùng sự quan tâm, đồng hành đầy trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn biên giới”.

Được biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cháu đã trưởng thành, trở thành sinh viên, giáo viên, cán bộ và tiếp tục đóng góp cho quê hương. Câu chuyện của Xeo Thị Hoa là một trong những “quả ngọt” từ sự “gieo trồng” chăm lo ấy. Từ cô bé rụt rè ngày nào, hôm nay, Xeo Thị Hoa đã trở thành sinh viên mang trong mình khát vọng cống hiến.

Tại biên cương xứ Nghệ, bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang từng ngày nâng bước những học sinh nghèo vượt khó đến trường. Từ sự đồng hành bền bỉ ấy, nhiều cháu đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích, tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-mai-nha-bien-phong-den-giang-duong-dai-hoc-post505407.html