Từ nhà báo đến người lưu giữ ký ức Hà Nội
Có những người làm báo ghi lại cuộc sống bằng những bản tin và phóng sự, nhưng cũng có những người sau khi rời nghề vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng một cách khác. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, cùng gặp gỡ nhà báo Vũ Tuyết Nhung - người đã dành nhiều năm gắn bó với mảng văn hóa của Hà Nội, và hôm nay vẫn đang tiếp tục lưu giữ những ký ức của Thủ đô qua những trang sách.
Thanh Vân
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-nha-bao-den-nguoi-luu-giu-ky-uc-ha-noi-404481.htm
Tin nóng
Ngày còn bé, trong những trưa hè giăng mắc tâm trí trên áng mây cao vời vợi, tôi thường thắc mắc, ba má đang suy nghĩ gì. Nghĩ ngợi gì giữa cánh đồng mênh mông dưới cái nắng rát bỏng của xứ Quảng. Khi mà tấm lưng cúi gập mải miết, đôi tay thoăn thoắt cắm từng bụi mạ xuống đất bùn. Hiếm lắm mới thấy ngẩng lên. Trừ khi trời mờ tối, hai bờ vai mỏi khòm mới chậm rãi quay về nhà. Khi đó cứ ấm ức, sao ba má lại nhìn mặt ruộng còn nhiều hơn nhìn mặt tôi?
Món canh này khá quen thuộc của người Ninh Bình quê hương Phương Oanh mỗi dịp hè. Đặc sản này gây ấn tượng bởi vị ngọt thanh tự nhiên và cảm giác mát lành mà không phải du khách nào cũng có cơ hội thưởng thức.
World Cup 2026 giúp nhà hàng Mỹ đông nghịt khách, nhưng nhiều CĐV quốc tế không quen văn hóa boa tiền, buộc một số nơi cộng thêm 20% phí phục vụ.
Vượt lên trên những xa hoa vật chất đơn thuần, cuộc bùng nổ của phân khúc lữ hành thượng lưu thực chất là một cuộc tìm kiếm sự xa xỉ trong tinh thần, nơi du lịch phải tái cấu trúc để bán cho giới siêu giàu sự riêng tư tuyệt đối và những trải nghiệm độc bản...
Nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái chụp được cảnh núi Bà Đen hiếm thấy nhìn từ núi Sam. Điều này chỉ đạt được với thời tiết trong lý tưởng và ống kính tiêu cự xa.
Tối 20/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề 'Gia Lai chào hè'.
Tin mới
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 15, 16 Giáp Bát, phường Hoàng Mai, Hà Nội đã khánh thành bức bích họa tại ngõ 914 phố Trương Định.
Hơn 30 năm dành tình yêu cho mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ đã cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị gắn với quê hương Quảng Nam. Sau khi nghỉ hưu, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ nung nấu ý định lan tỏa cái đẹp mỹ thuật đến đông đảo công chúng qua lớp dạy vẽ tại không gian mở của Bảo tàng Đà Nẵng.
Ngày 19/6, tại Nhà văn hóa Bon N'Jang Lu, UBND xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống dân tộc M'Nông năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo địa phương, Ban tổ chức lớp học, các nghệ nhân, học viên cùng đông đảo bà con nhân dân yêu mến văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.
Sáng 20/6 tại Công viên APEC Đà Nẵng, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai mạc chuỗi sự kiện 'Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn'.
Ban Tổ chức phát động cuộc thi 'Gia đình chuyển đổi số' tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các gia đình về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, công tác phổ cập kỹ năng số.
Thông tin từ Văn phòng Học viện cho biết, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổ chức Khóa tu Ngày an lạc lần 2 - năm 2026 vào ngày 12-7, tại Cơ sở II (xã Bình Lợi) do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện chủ giảng.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, không ít dòng họ đang trở thành những 'vườn ươm' quần chúng ưu tú, góp phần tạo nguồn đảng viên chất lượng, củng cố tổ chức cơ sở đảng từ gốc rễ.
Sau bữa cơm chiều, tôi ngồi bên bậc thềm cùng mẹ, uống bát nước nụ vối thơm nồng. Đợt nắng nóng kéo dài suốt hai tuần liền khiến trời đã tối sẫm mà không khí vẫn thật oi ả, ngột ngạt. Bất chợt, một cơn gió nồm nam mát rượi từ cánh đồng thổi về, mang theo hương sen ngan ngát lẫn mùi bùn đất, cỏ cây ngai ngái.












