Từ nữ vô địch Đông Nam Á đến cô giáo dạy điền kinh
Không chỉ làm tròn sứ mệnh vẻ vang với Thể thao Việt Nam, Phạm Thị Thu Trang đã có bước ngoặt khi trở thành giáo viên thể lực tại một ngôi trường.

Cùng học sinh luyện tập trên sân cỏ.
Vẻ đẹp sau ánh hào quang
Nhắc đến môn điền kinh là đề cập đến một trụ cột sống còn của các đại hội thể thao vĩ đại. Bất cứ tấm Huy chương vàng nào thuộc môn đi bộ cũng đòi hỏi một sự tập trung tột độ. Tuy nhiên, đằng sau các danh hiệu làm rạng danh đất nước ấy, ít ai thấu hiểu hết những thiệt thòi đặc thù mà các bóng hồng thể thao phải gánh chịu.
Với nữ vận động viên Điền kinh - Phạm Thị Thu Trang (từng đoạt Huy chương Vàng ở SEA Games 30), để làm chủ tốc độ trên quãng đường 10.000m khốc liệt của khu vực Đông Nam Á, cô phải đánh đổi bằng chính vóc dáng và làn da người con gái. Những ca tập dài đằng đẵng dưới nắng gắt rát mặt đã bào mòn đi vẻ ngoài mềm mại, phủ lên cô sắc da đen nhẻm, gai góc. Thế nhưng, không chùn bước trước nghịch cảnh, nữ vận động viên dũng cảm ấy đã nỗ lực vượt lên thử thách, chủ động tập luyện và mưu sinh cơm áo gạo tiền để nuôi nghề và nuôi mình.

Phạm Thị Thu Trang mang về tấm Vàng danh dự cho Tổ quốc
Trang kể, dù là vận động viên những thời điểm khốn khó nhất, cô đã khoác lên mình chiếc áo tài xế Grab. Dù mưa rào hay nắng gắt trưa hè, chiếc xe máy của nữ vận động viên vẫn lầm lũi rong ruổi nhặt nhạnh từng cuốc xe khách để tự trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê.
Trang tuyệt nhiên không mang khiếm khuyết ngoại hình hay sự nhọc nhằn mưu sinh đó để kể khổ. Trái lại, cô vui vẻ coi nước da đen sạm rướm mồ hôi ấy là tấm "huy chương danh dự" chói lọi nhất, chứng tỏ tình yêu vô bờ bến dành cho điền kinh nước nhà.
Vượt qua mọi định kiến rập khuôn phụ nữ là phải "mưa không đến mặt, nắng chẳng tới đầu", Thu Trang đã định nghĩa lại vẻ đẹp kiêu hãnh, cống hiến âm thầm, từ ý chí thép nung nấu sau một hình hài đầy độc lập.
Đặc biệt, nữ vận động viên sinh năm 1998 còn xin các thầy tạo điều kiện đi học nghiệp vụ sư phạm để sau này hết tuổi vận động viên có thể chuyển sang sự nghiệp huấn luyện để tiếp tục theo đuổi đam mê, dành tình yêu cho môn điền kinh.
Cảm hóa trò bằng "sức mạnh mềm"
Thể thao đỉnh cao hiếm khi dung hòa với sự chải chuốt rực rỡ của phái đẹp. Thử thách của bộ môn điền kinh đi bộ tại đấu trường Olympic lại càng tàn nhẫn với thanh xuân của một nữ vận động viên. Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang của Thể thao Việt Nam, Phạm Thị Thu Trang đã lặng lẽ đánh đổi làn da sạm nắng, gánh vác việc mưu sinh trên yên xe công nghệ. Ánh hào quang kiêu hãnh Thu Trang lại được tiếp nối đầy ý nghĩa với tư cách giáo viên thể lực tại Trường IVS.

Mong ước truyền đạt lại kiến thức, kỹ năng thể lực cho học sinh.
Lùi một bước để khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp đầy tự hào, nhưng Trang tự tin bước tiếp khi quyết định chọn hệ thống giáo dục IVS làm điểm hẹn của thanh xuân thứ hai. Ở môi trường nội trú này, công việc của Trang là giáo viên thể chất mạnh mẽ ngoài sân cỏ.
Với quyết tâm đưa học trò ra sân tập để rèn luyện thể lực thay vì chôn vùi tuổi trẻ vào không gian điện tử 4 bức tường, cựu kỷ lục gia chấp nhận tiếp cận những ngang bướng, thậm chí phá phách của tuổi học trò bằng bản năng kiên nhẫn.
Môi trường sư phạm giúp Trang thấu hiểu hơn những biểu hiện chống đối, bất cần của nhiều học sinh thực chất chỉ là lớp gai xù xì giấu đi sự yếu đuối và khát khao được thấu hiểu từ người thân. Cô thấy lại hình ảnh những chênh vênh của chính mình thuở mới chập chững bước ra đời bươn chải. Chính vì vậy, trên sân tập, bên cạnh sự "vắt sức" nghiêm ngặt của các bài rèn giũa thể chất, Trang để lại những dấu ấn "quyền lực mềm" ấm áp. Trang dành cho học sinh những cái xoa đầu động viên lúc các em kiệt sức dầm dề mồ hôi, ánh mắt bao dung thấu hiểu của "người chị lớn" từng nếm trải.

Cô giáo Phạm Thị Thu Trang luôn gần gũi để hiểu và chia sẻ cùng học trò.
Với sự chân thành, tình yêu thương và đặc biệt yêu nghề… cô giáo Trang đã kiên nhẫn thấu hiểu và âm thầm hóa giải những rạn nứt tâm sinh lý tuổi học trò; giúp các em hiểu ý nghĩa và biết quý trọng những giờ học thể chất và từ đó tập luyện hăng say hơn.
Có thể nói, trên đường đua vắng tiếng vỗ tay đến sân vận động Trường IVS hôm nay, Phạm Thị Thu Trang đã và đang đại diện cho tinh thần nỗ lực vươn lên của phái đẹp Việt Nam; dám hy sinh và sẵn sàng cống hiến cho nghề và xã hội.












