Từ Si Pa Phìn, những ước mơ tiếp tục cất cao, bay xa
Một mùa Xuân ấm áp đang đến với Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên), ngôi trường mơ ước đã hoàn thành, mở ra cơ hội học hành, chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn con em đồng bào nơi đây.
Mọi trẻ em đều có cơ hội cống hiến cho đất nước
Mới chớm Xuân, khắp bản trên bản dưới của Si Pa Phìn nắng ấm trải dài trên từng nếp nhà của bà con người Thái. Cách đây hai thập kỷ, xã Si Pa Phìn khi đó là nơi đón đồng bào di dân thủy điện Sơn La về sinh sống. Khi đó nơi này còn bộn bề gian khó, điện, đường, trường, trạm gần như chưa có gì. Đời sống của bà con gặp muôn vàn gian khó. Bẵng đi hai thập niên, giờ đây Si Pa Phìn đã “thay da, đổi thịt” từng ngày. Đặc biệt là nơi đây luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm tới đời sống của bà con đồng bào.
Ngày 31/1 vừa qua, tại bản Nậm Chim 1 (xã Si Pa Phìn) đã diễn ra Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương và hàng trăm phụ huynh, học sinh dự Lễ khánh thành.
Đây là ngôi trường đầu tiên trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị. Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc.
Tổng Bí thư nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt là tạo dựng môi trường thuận lợi để thầy, cô giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài; để học sinh được học tập, rèn luyện trong điều kiện tốt nhất; mọi trẻ em, dù ở vùng sâu, vùng xa hay biên giới, đều có cơ hội bình đẳng phát huy năng lực, trưởng thành và cống hiến. Đảng và Nhà nước cam kết khẩn trương đáp ứng những yêu cầu tốt nhất, về cơ chế, chính sách và nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó.
Tổng Bí thư khẳng định, việc khánh thành trường không chỉ là niềm vui của riêng địa phương, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Từ mô hình này, tinh thần kỷ luật thực thi, trách nhiệm hành động và quyết tâm đổi mới sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng đều được kiểm chứng bằng những công trình, kết quả cụ thể, thiết thực.
“Vượt nắng, thắng mưa, không thua gió rét”
Trước ngày khánh thành ngôi trường không lâu, chúng tôi đã có cơ hội đến tận nơi ghi nhận khí thế thi đua lao động lan tỏa sôi nổi trên công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn. Gác lại niềm riêng, hàng nghìn kỹ sư, công nhân miệt mài xuyên đêm để kịp đưa “ngôi trường mơ ước” về đích đúng tiến độ.

Với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, Trường liên cấp Si Pa Phìn đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 học sinh vùng cao.
Vượt qua những khắc nghiệt của địa hình biên giới và áp lực thời gian tính bằng ngày, các đơn vị thi công tại Trường liên cấp Si Pa Phìn đã tạo nên một kỳ tích về tiến độ. Đằng sau khối lượng công việc hoàn thành 100% chỉ sau hơn 5 tháng là những giải pháp thi công sáng tạo và tinh thần hiệp lực cao độ của nhà thầu.
Tại công trường Si Pa Phìn, khái niệm thời gian dường như đã bị xóa nhòa. Để hiện thực hóa mục tiêu khánh thành trước Tết Bính Ngọ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà thầu đã huy động tối đa quân số với gần 600 công nhân, chia làm nhiều mũi thi công độc lập.
Việc triển khai “3 ca, 4 kíp” không chỉ là khẩu hiệu mà là một quy trình vận hành khoa học. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn pha công suất lớn được thắp sáng rực rỡ, cho phép các đội thợ nề, thợ điện nước và thợ hoàn thiện tiếp tục công việc mà không bị gián đoạn. Chính tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió rét” của những người thợ đã biến công trường thành một dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ. Từ công nhân đến cán bộ giám sát kỹ thuật luôn thay nhau túc trực tại công trường.
Gặp ông Lê Hồng Thắng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Khu vực 5 - đơn vị chủ đầu tư mới cảm nhận hết được những nỗ lực rất lớn của đơn vị. Vừa đi ông vừa chia sẻ, để đạt được tiến độ “thần tốc”, các đơn vị thi công đã áp dụng những giải pháp quản trị dự án quyết liệt: Thi công cuốn chiếu: Thay vì đợi hoàn thiện toàn bộ phần thô mới chuyển sang giai đoạn sau, nhà thầu thực hiện hoàn thiện ngay từng tầng, từng phân khu. Khi tầng trên đang đổ bê tông thì tầng dưới đã bắt đầu trát tường và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.
Ông Thắng nói tiếp: Việc thi công trong thời gian ngắn và bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Đơn vị đã dồn toàn lực và đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng công trình cho kịp tiến độ. Cụ thể, đơn vị ưu tiên nguồn lực tại chỗ và vận tải xuyên đêm: Trong điều kiện địa hình vùng cao hiểm trở, việc cung ứng vật tư (hàng nghìn tấn xi măng, sắt thép, gạch xây) được tính toán chi tiết theo từng giờ. Các chuyến xe chở vật liệu thường xuyên hành quân trong đêm để bảo đảm sáng sớm hôm sau công nhân luôn có sẵn nguyên liệu sản xuất.
Tiếp đó là kiểm soát chất lượng tại hiện trường: Ban Quản lý Dự án và nhà thầu đã thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ. Mỗi hạng mục sau khi hoàn thành đều được nghiệm thu ngay lập tức để chuyển bước thi công, triệt tiêu hoàn toàn thời gian lãng phí (thời gian chết).
Không chỉ dừng lại ở các điều khoản hợp đồng, các kỹ sư và công nhân tại đây làm việc với tâm thế của những người đang xây dựng tương lai cho vùng biên. Ông Bùi Văn Luyện - Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên trong chuyến kiểm tra thực tế đã đánh giá cao sự chủ động của nhà thầu: “Việc đẩy nhanh tiến độ được thực hiện song hành với bảo đảm chất lượng, tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về quản lý công trình và an toàn lao động”.
Dù điều kiện sinh hoạt tại vùng cao còn nhiều thiếu thốn, nhưng sự hỗ trợ kịp thời từ chủ đầu tư và sự đồng lòng của tập thể cán bộ kỹ thuật đã giúp công trường giữ vững nhịp độ. Những bàn tay thoăn thoắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trong sương muối biên giới là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận tụy của nhà thầu đối với công trình mang tính biểu tượng này. Việc đưa công trình về đích đúng hạn 31/01/2026 không chỉ khẳng định năng lực của các đơn vị thi công mà còn là món quà Tết ý nghĩa nhất dành tặng cho hơn 1.000 học sinh và Nhân dân xã Si Pa Phìn.
Ngôi trường của niềm tin và khát vọng
Với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, Trường liên cấp Si Pa Phìn được xây dựng đồng bộ trên quy mô 31 lớp học, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 học sinh. Đây không chỉ là một công trình xây dựng thông thường mà còn là một hệ sinh thái giáo dục hiện đại giữa vùng biên viễn với đầy đủ nhà đa năng, bể bơi, thư viện và khu nội trú khang trang.
Sự hiện diện của ngôi trường này chính là cụ thể hóa quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo giáo dục vùng sâu, vùng xa. Như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ khởi công: “Phải khẩn trương làm nhanh nhất để các cháu có thể đến trường ngay trong học kỳ 2 này. Đây sẽ là ngôi trường mẫu mực, điển hình về thiết kế và an toàn”.
Ông Vàng A Sình, Bí thư Chi bộ bản Nậm Chim, xã Si Pa Phìn xúc động chia sẻ: “Ngôi trường khang trang, có đầy đủ phòng học, khu thể thao sẽ giúp chất lượng học tập của con em tốt hơn. Bà con dân bản vui mừng và phấn khởi lắm!”. Cùng chung niềm háo hức, các em học sinh tại Si Pa Phìn bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực học tập thật tốt khi được học dưới mái trường hiện đại này.
Từ ngôi trường đầu tiên tại Si Pa Phìn, một giai đoạn phát triển giáo dục lịch sử tại các xã biên giới đất liền đang dần hiện thực hóa, thắp lên niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.
Từ khu đất hoang giữa núi rừng biên giới đến ngôi trường 5 sao
Giữa núi rừng Si Pa Phìn - nơi cách trung tâm Điện Biên khoảng 100km, ít ai nghĩ rằng chỉ sau hơn 5 tháng, lại xuất hiện một ngôi trường khang trang, hiện đại. Lễ khánh thành không chỉ đánh dấu cột mốc 1 công trình hoàn thành, mà cho thấy sự chuyển mình của giáo dục vùng biên. Từ chỗ thiếu thốn, cách trở, các em học sinh nơi đây nay có một không gian học tập ổn định, an toàn với 31 phòng học, 14 phòng bộ môn, khu nội trú với 120 phòng cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, phòng tư vấn học đường, thư viện, sân bóng hiện đại.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-si-pa-phin-nhung-uoc-mo-tiep-tuc-cat-cao-bay-xa.html














