Tử tù Mỹ mòn mỏi chờ thi hành án
Một tử tù ở Arizona (Mỹ) cho biết ông đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi để được thi hành án tử.
Daily Mail đưa tin, Aaron Brian Gunches, 53 tuổi, nhận tội bắt cóc và giết người cấp độ một vào năm 2004 sau khi bắn chết chồng cũ của bạn gái là Ted Price gần Mesa, một vùng ngoại ô của Phoenix (Mỹ), hai năm trước đó. Ông đã bị kết án tử hình trong phiên tòa xét xử năm 2008 và bản án này đã được Tòa án Tối cao Arizona giữ nguyên trong phiên phúc thẩm năm 2016.
Theo Trung tâm thông tin về án tử hình (DPIC), tử tù này ban đầu được lên lịch tiêm thuốc độc vào tháng 4/2023, nhưng đã bị hủy bỏ khi Thống đốc mới đắc cử của Arizona là Katie Hobbs ra lệnh dừng mọi án tử hình.
Tổng chưởng lý Kris Mayes khi đó đã phát biểu: "Chúng ta cần dành thời gian để đánh giá hiệu quả của án tử hình và đảm bảo rằng việc này được thực hiện hợp pháp và đúng đắn".

Tử tù Aaron Brian Gunches. Ảnh: arizonadailyindependent.
Gunches trước đó cho biết ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải chờ đợi.
"Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi khi Tổng chưởng lý và Thống đốc liên tục trì hoãn. Nhưng đã đủ lâu rồi. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa", Gunches cho biết.
Gunches thậm chí đã thúc đẩy việc thi hành án tử đối với ông bằng cách gửi một lá thư gửi lên Tòa án Tối cao vào cuối năm ngoái, nhấn mạnh rằng thời hạn thi hành án đã bị "quá hạn từ lâu".
Vào ngày 11/2 vừa qua, lệnh hành quyết cuối cùng đã được đệ trình.
Gunches thậm chí không tham gia phiên điều trần hôm 10/3 trước Hội đồng ân xá Arizona, từ bỏ quyền đề nghị giảm án hoặc hoãn thi hành án.
Sở Cải tạo, Phục hồi chức năng và Tái hòa nhập Arizona (ADCRR) quyết định thực hiện việc tiêm thuốc độc cho Gunches tại Nhà tù liên hợp tiểu bang Arizona-Florence vào ngày 19/3.
Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh