Tử vong trên đường đi cấp cứu vì...tắc đường

Một người đàn ông 62 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong trên đường đi cấp cứu do tắc đường.

Theo India Today, Kamal Kishore Tandon, một người đàn ông 62 tuổi, cùng gia đình từ Delhi đến Mussoorie vào ngày 5/6 và ở trong một căn hộ trên đường Motilal Nehru.

Cháu trai của ông, Arjun Kapoor, cho biết ông Tandon đột nhiên bị ốm giữa lúc thời tiết xấu và mưa lớn. Gia đình ông quyết định gọi xe cấp cứu đưa ông tới Bệnh viện cộng đồng Landour gần đó.

 Ảnh minh họa: IT.

Ảnh minh họa: IT.

Tuy nhiên, do nhận được thông báo phải mất gần 1 giờ mới có xe, gia đình quyết định tự sắp xếp xe để đưa ông tới viện.

Tuy nhiên, những con đường hẹp ở Mussoorie đầy xe cộ, gồm cả xe du lịch, đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Người dân địa phương và cảnh sát cố gắng giải quyết tình trạng kẹt xe nhưng phải mất gần 45 phút. Ông Tandon đã tử vong trên đường đi, lúc tới được bệnh viện thì đã quá muộn.

Gia đình Tandon cho rằng việc quản lý giao thông kém ở Mussoorie đã dẫn đến cái chết của ông Tandon.

"Chúng tôi đến đây để nghỉ dưỡng, nhưng giờ lại ra về với nỗi mất mát đau thương này. Cơ quan quản lý và du lịch phải rút kinh nghiệm từ sự cố này để đảm bảo không gia đình nào khác phải chịu nỗi đau như chúng tôi", Arjun nói.

Sĩ quan Manoj Aswal ở Mussoorie xác nhận vụ việc, cho biết thêm rằng: "Cảnh sát đã đến hiện trường nhanh chóng và thậm chí cố gắng sơ cứu cho bệnh nhân. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy gọi 112 ngay lập tức trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, chúng tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ có thể", sĩ quan Manoj Aswal nói.

Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

An An (Theo IT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tu-vong-tren-duong-di-cap-cuu-vitac-duong-post1546618.html