Từng nghĩ là người thừa kế, 4 đứa con vô tâm tá hỏa khi thấy di chúc thực sự của mẹ

Tôi công khai bản di chúc này với các con. Phản ứng của chúng đúng với suy nghĩ của tôi. Cả 4 đứa đều tỏ ra không hài lòng và ngạc nhiên.

Bà Hương (73 tuổi, sống ở Nam Ninh, Trung Quốc) từng tin rằng mình sẽ có tuổi già bình yên bên con cháu.

Suốt bao năm, bà vừa làm mẹ, vừa làm bạn, làm người hy sinh tất cả vì 4 đứa con cả trai lẫn gái. Nhưng đời không như mơ.

Khi các con trưởng thành, khoảng cách giữa mẹ con ngày càng lớn. Những cuộc gọi ngắn ngủi, những buổi gặp mặt vội vàng khiến bà nhận ra: mình đang dần bị bỏ lại.

Cú sốc lớn nhất xảy ra vào năm 2022, khi bà trượt chân trong nhà tắm và phải nhập viện.

Không một người con nào về thăm, chỉ có những lời hứa chuyển tiền và lời xin lỗi "bận quá".

Bà nhận ra mình đã không còn chỗ trong thế giới của những đứa con từng là cả cuộc đời mình.

Sau khi hồi phục, bà quyết định làm điều chưa từng nghĩ tới: lập một bản di chúc mới, trao toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện, thay vì chia cho 4 người con ruột.

Sau khi hồi phục, bà quyết định lập một bản di chúc mới, trao toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện, thay vì chia cho 4 người con ruột. Ảnh minh họa

Sau khi hồi phục, bà quyết định lập một bản di chúc mới, trao toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện, thay vì chia cho 4 người con ruột. Ảnh minh họa

Khi công khai quyết định này, cả 4 người đều sốc. Có người giận dữ, người thuyết phục, nhưng bà kiên quyết giữ vững quan điểm.

"Tôi cũng công khai bản di chúc này với các con của mình. Phản ứng của chúng đúng với suy nghĩ của tôi. Cả 4 đứa đều tỏ ra không hài lòng và ngạc nhiên. Thậm chí, đứa con út còn ra sức thuyết phục tôi thay đổi nội dung di chúc. Tuy nhiên, tôi kiên quyết từ chối yêu cầu này.

Trong buổi họp mặt gia đình, tôi cũng tiết lộ lý do tại sao lại cho hết tài sản của mình cho người ngoài thay vì 4 người con ruột. Sau khi nghe xong, lũ trẻ bắt đầu suy ngẫm về những việc làm trước đó và nhận ra lỗi sai của mình."

Từ sau buổi họp mặt định mệnh ấy, các con bà bắt đầu luân phiên về thăm mẹ mỗi cuối tuần, gọi điện thường xuyên và học cách quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Bà Hương không chỉ được yêu thương trở lại, mà còn tìm thấy sức mạnh mới từ chính mình: sống chủ động, vui vẻ, không còn phụ thuộc cảm xúc vào con cái.

Bà học nấu ăn, tham gia hội phụ nữ, tìm lại những sở thích xưa cũ từng bỏ quên.

Tuổi già của bà, tưởng chừng cô đơn, lại trở nên đầy sắc màu nhờ một quyết định dũng cảm: chọn sống có giá trị, dù là giá trị cuối đời.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tung-nghi-la-nguoi-thua-ke-4-dua-con-vo-tam-ta-hoa-khi-thay-di-chuc-thuc-su-cua-me-17225061316053699.htm