Tuổi 16 ý nghĩa

16 tuổi, Nguyễn Thành Phát- ngụ ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu đã có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ', Phát là đoàn viên duy nhất của xã Bàu Năng được Huyện đoàn Dương Minh Châu tuyên dương 'Đoàn viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19..

Phút thư giãn trên đường đi trao quà của Phát (bên trái) và bạn.

Phút thư giãn trên đường đi trao quà của Phát (bên trái) và bạn.

Xông pha trong vùng dịch

Những ngày tháng 7, khi toàn huyện Dương Minh Châu thực hiện phong tỏa do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều người dân gặp khó khăn. Trong một lần tìm thông tin trên mạng xã hội, Phát đọc được một bài chia sẻ của một bạn tại huyện Châu Thành. Những dòng tâm tình đầy cảm xúc của tuổi trẻ muốn cống hiến sức mình đã truyền cảm hứng cho cậu học trò 16 tuổi với mong muốn được tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.

Trước thời điểm thực hiện phong tỏa, có lần Phát xin gia đình cho đăng ký tham gia trực tại các chốt phòng, chống dịch trong tỉnh nhưng gia đình không cho. Phát dùng mạng xã hội để chia sẻ tâm tư.

“Ai cũng lo an toàn, ai cũng lo áo ấm rồi ai sẽ ra tuyến đầu chống dịch?”. Và cũng không quên nhắn nhủ “Ba mẹ đừng lo vì con biết tự bảo vệ bản thân mình, con muốn góp sức để tuổi trẻ của mình thêm ý nghĩa”.

Những chia sẻ của Phát cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Phát vẫn hiểu rằng mình không tham gia sẽ có nhiều người khác tham gia, nhưng thêm một người thì gánh nặng được sẻ chia.

Với ý nghĩ đó đã thôi thúc Phát phải tham gia bằng được. Cuối cùng gia đình cũng đồng ý, Phát cùng một người bạn đăng ký tham gia đội tình nguyện chống dịch của Xã đoàn.

Phát bắt đầu công việc tình nguyện là tham gia trực chốt, giao phát thực phẩm trên khắp địa bàn, đi thu gom, vận chuyển thực phẩm khi có mạnh thường quân ủng hộ. Những ngày tháng 7, tháng 8 mưa nắng bất thường, vất vả, nhưng chưa bao giờ khiến Phát chùn chân mà vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Phát nói: “Có lúc mưa to, lớp áo mưa này rách, em lại mặc vào lớp áo mưa khác để tiếp tục làm, không để chậm trễ chuyến hàng”.

Mỗi ngày, Phát đến trụ sở UBND xã từ sớm, có việc là làm ngay, từ phân chia quà, phụ bếp nấu cơm rồi đi phát quà cho người dân tại các xóm ấp. Những ngày đó, hình ảnh Phát khoác trên mình chiếc áo xanh luôn vui vẻ khi làm việc dần quen thuộc với nhiều người.

Có lúc mệt lả nhưng vẫn rất vui, em nói: “Công việc tuy vất vả nhưng vui lắm, vì chúng em nhận được rất nhiều tình cảm từ người dân”. Đó là những lời cảm ơn, động viên, chai nước suối hay những cái bánh quy, chỉ đơn giản nhưng với em nó là cả tấm chân tình. Và Phát hiểu ra rằng khi cho đi thì mình sẽ nhận lại được rất nhiều.

Phát tham gia công việc tình nguyện từ sáng sớm đến chiều, cũng có ngày việc nhiều đến tám, chín giờ tối mới trở về nhà. Những hôm cảm thấy không khoẻ, em phải uống thuốc để hôm sau làm việc tiếp. Phát là tình nguyện viên nhỏ tuổi, khi làm nhiệm vụ, em vẫn chưa đủ tuổi để được tiêm vaccine phòng bệnh, nhưng đó không là trở ngại với em.

Những ngày Phát mới tham gia đội tình nguyện, người thân rất lo, nhưng sau những ngày giúp được nhiều người, người thân yên tâm và động viên em cố gắng. Em chia sẻ ba mẹ, bà ngoại và dì luôn động viên em.

Cô, bác thì điện thoại hỏi thăm công việc, có bác còn tự tay may cho em đôi bao tay. Em xúc động nói: “Những tình cảm đó, em đã cảm thấy quá đủ và hạnh phúc vì những cố gắng của mình được mọi người tin tưởng và công nhận. Sau này, nếu có việc cần, em sẵn sàng tham gia”.

Gần hai tháng nay, Phát đã trở về với việc học của mình, Phát học lớp 11A2 Trường THPT Tây Ninh.

Chị Võ Thị Kiều Diễm- Bí thư Xã đoàn Bàu Năng nhận xét: “Trong công tác phòng, chống dịch, Phát xung phong tham gia mô hình “Chuyến xe yêu thương”, đã trao trên 900 phần quà cho người dân.

Em không ngại nắng mưa tham gia trực chốt, nhận lương thực từ các mạnh thường quân, tham gia bếp ăn yêu thương, giao cơm cho các lực lượng tuyến đầu, tự tay gói hàng ngàn phần quà để tặng người dân. Em Phát xứng đáng là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn noi theo”.

Phát tham gia vận chuyển quà cho người dân trong mùa dịch.

Phát tham gia vận chuyển quà cho người dân trong mùa dịch.

Cậu học sinh năng động

Ở trường, Phát là thành viên tích cực trong các phong trào văn nghệ. Từ năm lớp 8, Phát tham gia hoạt động văn nghệ ở trường với vai trò người sáng tác tiểu phẩm, biên đạo các tiết mục và cả tham gia biểu diễn ở các hội thi văn nghệ quần chúng.

Đến nay, em có tác phẩm tham gia đạt giải thưởng vòng huyện, vòng tỉnh. Dù chỉ ít tác phẩm, giải thưởng nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn cho Phát tiếp tục phát huy năng khiếu của mình.

So với nhiều bạn trẻ cùng lứa, Phát luôn có sự tự tin và chính chắn hơn. Phát cho biết, ba mẹ em thường đi làm xa nên từ nhỏ em sống với bà và dì. Em cũng thường theo dì là cán bộ Hội Phụ nữ xã tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, từ đó, em học được nhiều điều hay.

Phát có mơ ước lớn lên sẽ hoạt động thiện nguyện và đặt đó làm mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày. Chưa làm được việc lớn, Phát tích cực với những việc nhỏ, vừa sức của mình để tích góp kinh nghiệm. Từ nhỏ, em đã quen cuộc sống tự lập. Thỉnh thoảng, Phát đi phụ việc cho những người bà con để kiếm tiền tiêu vặt hay bỏ ống heo tiết kiệm, với em đó cũng là một niềm vui.

Chị Tô Thị Linh Thảo, dì của Phát chia sẻ: “Gia đình thường nhắc nhở, động viên Phát luôn cố gắng học, khi có thời gian cứ tham gia các hoạt động phong trào của trường và địa phương. Qua đó, giúp cháu học hỏi, trải nghiệm cuộc sống có ích cho sự phát triển sau này. Đặc biệt, Phát rất thích tham gia các hoạt động xã hội và luôn được gia đình ủng hộ”.

Phát chia sẻ, khi tham gia những hoạt động này, em thấy mình như trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho nhiều người và có những định hướng cho những việc sắp tới. Dù hiện tại chưa làm được việc lớn, nhưng Phát có ước mơ và biết theo đuổi, đó là động lực để em không ngừng phấn đấu.

Tham gia nhiều hoạt động nhưng Phát luôn bảo đảm việc học, suốt 9 năm liền em đạt học sinh giỏi. Năm đầu cấp ba em đạt loại khá, năm học này, Phát quyết tâm để có thành tích cao hơn. Em hiểu rằng, để làm những việc lớn hơn, trước tiên phải chăm chỉ học hành.

Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tuoi-16-y-nghia-a138691.html