Cô gái người Tày là thủ khoa khối C tỉnh Hà Giang nhắn gửi 2K6 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sở hữu tổng điểm các môn đạt 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Khánh Nhi đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Hà Giang năm 2023. Ngày thi năm nay cũng đã gần kề, cô nữ sinh năm nhất trường Đại học Tân Trào hy vọng có thể truyền cảm hứng để thế hệ đàn em 2K6 có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng vượt 'vũ môn'.

Hoàng Khánh Nhi - Thủ khoa khối C tỉnh Hà Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hoàng Khánh Nhi - Thủ khoa khối C tỉnh Hà Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Có lẽ một cuộc sống tự do ở bậc đại học luôn là mơ ước của Khánh Nhi cũng như bao bạn học sinh khác từ khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng, khi thực sự đặt chân vào giảng đường đại học, cô gái gốc Hà Giang lại cảm thấy có chút cô đơn vì không còn được gia đình bảo bọc như trước nữa mà phải học cách tự lập. Khánh Nhi nhận thấy việc học tập cũng khác biệt hoàn toàn so với bậc trung học khi sinh viên phải dành phần lớn thời gian để chủ động tìm hiểu, nghiên cứu những khối lượng kiến thức khổng lồ.

Dù vậy, cuộc sống đại học cũng mang lại rất nhiều điều thú vị đáng để Khánh Nhi khám phá. Nữ sinh năm nhất trường Đại học Tân Trào chia sẻ: “Mình thường tham gia các hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức và cũng tranh thủ thời gian đi làm thêm để kiếm tiền đỡ đần gia đình. Mặc dù những điều này đôi khi khiến mình có chút áp lực nhưng mình lại cảm thấy rất trân trọng vì chính nó đã giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày.”

Là một nữ sinh năng động, Khánh Nhi còn tham gia vào các câu lạc bộ và hoạt động Đoàn để rèn luyện kỹ năng mềm cũng như phát triển bản thân. Đặc biệt, Nhi được mời làm việc cho một trang web về giáo dục với vai trò là quản trị viên. Nhờ đó, cô bạn có cơ hội trải nghiệm một môi trường làm việc lành mạnh, đồng thời được củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng sư phạm để có sự chuẩn bị cần thiết cho công việc của một nhà giáo tương lai.

Theo học ngành Giáo dục Tiểu học, Khánh Nhi luôn nỗ lực trau dồi kỹ năng, trình độ của bản thân, đặc biệt là ngoại ngữ. Nữ sinh người Tày mong muốn trở thành một nhà giáo mẫu mực, tận tâm, tận tụy với nghề để góp một phần công lao nhỏ bé của mình giúp các em nhỏ được đến trường học cái chữ, không phụ lòng kỳ vọng của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Nhớ lại thời điểm này của một năm về trước, Khánh Nhi cảm thấy đó có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của bản thân bởi ít ai biết rằng cô bạn đã phải đánh đổi rất nhiều để quyết tâm ôn thi lại lần hai.

Khánh Nhi tâm sự: “Quá trình ôn thi lại rất dễ nản vì học một mình mà không có bạn đồng hành, những kiến thức đã quên hay thắc mắc cũng sẽ không có thầy cô thường xuyên giải đáp. Bản thân mình lại khá mông lung vì không biết rằng liệu lựa chọn của mình có đúng với khả năng và học lực hay không. Khi ấy, gia đình chính là động lực lớn nhất để mình cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt cuộc hành trình này.”

Ngoài giờ học, Khánh Nhi cũng sắp xếp thời gian tập thể dục và thường tranh thủ đi làm thêm buổi tối khoảng 2-3 tiếng ở các quán cà phê gần nhà rồi lại trở về nhà học bài. Công việc đó giúp Nhi có thêm một phần thu nhập nho nhỏ cho bản thân, đồng thời khiến cô bạn cảm thấy được “chữa lành” sau những giờ “chiến đấu” với bộ đề dài.

Như các bạn 2K6 hiện tại, Khánh Nhi cũng đã từng vô cùng lo lắng xen lẫn hào hứng khi sắp sửa đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT bởi đây là thời khắc quyết định đánh giá những nỗ lực của bản thân trong cả một quá trình dài học tập và ôn luyện.

Nữ sinh chia sẻ: “Ở giai đoạn cuối của chặng đường này, mình nghĩ các bạn sĩ tử nên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bằng cách giải đề, vẽ sơ đồ xương cá và kịp thời vá lỗ hổng kiến thức. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên đan xen giải trí để bù đắp cho những ngày tháng “cày” đề mệt mỏi, cũng là để thư giãn và chuẩn bị một tinh thần thoải mái trước khi bước vào phòng thi.”

“Khi làm bài thi các bạn phải thật bình tĩnh, không gấp gáp, phân bổ thời gian hợp lý và ưu tiên câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Đối với môn tự luận, các bạn nên làm theo nguyên tắc “trúng - đúng - đủ”. Tức là làm trúng những gì đã được học, đúng và đủ ý đề bài đưa ra, tránh lan man, lặp từ. Có một kinh nghiệm xương máu mà sau nhiều lần thi mình đã rút ra được, đó là bạn hãy đem một chai nước vào phòng thi. Việc uống một ngụm nước và thở đều có thể “cứu” các bạn khi gặp đề khó, bí ý tưởng” - Khánh Nhi bày tỏ.

Khánh Nhi vinh dự nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2023, được chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Khánh Nhi vinh dự nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2023, được chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Nữ thủ khoa nhắn gửi: “Kỳ thi quan trọng nhất thời học sinh đã thật sự đến gần với các bạn rồi đấy! Mình chúc cho các bạn sĩ tử 2K6 bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Bước ra khỏi phòng thi, bạn hãy đến ôm thật chặt gia đình, thầy cô vì họ đã luôn đồng hành, chăm sóc, an ủi mỗi khi bạn cần. Dù kết quả có ra sao thì các bạn cũng đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong quãng thời gian vừa qua. Hãy luôn kiên cường bước đi dù con đường phía trước có bằng phẳng hay gập ghềnh sỏi đá. Cánh cửa này khép lại tức là một cánh cửa rực rỡ phía trước đang mở rộng chào đón bạn. Chắc chắn bạn cũng sẽ có một mùa hoa nở cho riêng mình!”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-nguoi-tay-la-thu-khoa-khoi-c-tinh-ha-giang-nhan-gui-2k6-truoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post1649424.tpo