Tuổi già chí không già

Bằng uy tín và kinh nghiệm tích lũy của mình, khi trở về địa phương, bằng cách này hay cách khác, những người cao tuổi vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam.

Làm bảo vệ tại Trường tiểu học Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ khi trường mới thành lập, công việc mỗi ngày của ông Thịnh là đảm bảo cho các em học sinh có được khoảng thời gian học tập hiệu quả, đồng thời chăm chút, quản lý từng ngóc ngách trong trường học.

Với độ tuổi của ông thì những công việc như thế này khá phù hợp với khả năng lao động, đồng thời còn đem lại niềm vui, nâng cao sức khỏe.

Công việc mỗi ngày của ông Thịnh là đảm bảo cho các em học sinh có được khoảng thời gian học tập hiệu quả.

Công việc mỗi ngày của ông Thịnh là đảm bảo cho các em học sinh có được khoảng thời gian học tập hiệu quả.

Năm nay bước sang tuổi 77, nhưng bà Liên, một cán bộ hưu trí, ngày nào cũng tất bật với 18 đầu việc xã hội. Bà Liên tâm huyết với những hoạt động thiện nguyện của Hội cựu Thanh niên xung phong phường Cát Linh, từ việc sổ sách, vận động hiến máu, giúp phụ nữ khó khăn trong phường.

Bà Liên còn thu xếp thời gian để ngồi trước máy tính, biên soạn những bài thơ chứa đựng ký ức thời kháng chiến của mình.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP phường Cát Linh, quận Đống Đa.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP phường Cát Linh, quận Đống Đa.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong phường Cát Linh, cho hay: ''Công việc làm cho khỏe mạnh, vui tươi, mang sức khỏe còn lại giúp ích cho xã hội, cống hiến thật nhiều việc tốt cho đời''.

Rất nhiều người cao tuổi miệt mài lao động cống hiến. Hạnh phúc giờ đây với họ là đóng góp cho đời, cho xã hội được gì thì sẽ không nề hà, miễn là còn sức khỏe.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tuoi-gia-chi-khong-gia-252099.htm