Tuổi già nặng gánh âu lo

Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng những nỗi buồn lo vẫn đang ngày ngày đè nặng trên đôi vai ông bà.

Bà Hoàng Thị Sen, vợ ông Dần chăm sóc người chồng già yếu, mù lòa -Ảnh: T.L

Bà Hoàng Thị Sen, vợ ông Dần chăm sóc người chồng già yếu, mù lòa -Ảnh: T.L

Đều là con của những gia đình nghèo, vợ chồng ông Dàn về sống dưới một mái nhà với đôi bàn tay trắng. Cuộc sống của ông bà càng vất vả khi những người con chào đời. Dẫu vậy, vợ chồng ông chưa bao giờ ca thán về cảnh ngộ của mình. Ông bà luôn nhắc nhủ nhau chăm chỉ lao động, sản xuất để mai sau có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong khó khăn, tất cả niềm vui của ông bà đều đặt cả vào con cái.

Lấy con làm điểm tựa tinh thần nên vợ chồng ông Dàn rất đau lòng trước những mất mát lớn của gia đình. Sau những trận ốm, 4 người con đã mãi mãi rời xa vòng tay vợ chồng ông. Trong đó, riêng năm 1992, bệnh sốt xuất huyết đã khiến 2 người con lớn của ông bà mất chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 ngày. Giữa chồng chất nỗi đau, vợ chồng ông phải gượng dậy lo liệu cho những người con còn lại, trong đó có một người con gái không được khỏe mạnh.

Vào thời điểm gia đình gặp nhiều biến động nhất, đôi mắt ông Dàn bỗng nhiên mờ dần. Vì kinh tế gia đình không cho phép, ông đành lần lữa việc chữa trị. Người đàn ông chịu nhiều vất vả không hề biết mình mắc bệnh Glôcôm. Do không được điều trị kịp thời, cuối cùng, mắt ông Dàn bị mù hẳn. Từ đó đến nay, hơn 20 năm đã trôi qua. Trong ngần ấy thời gian, những thử thách của cuộc sống vẫn không buông tha gia đình.

Không chỉ cướp đi đôi mắt sáng, bệnh Glôcôm còn khiến ông Dàn phải đối diện những cơn đau nhức dữ dội ở vùng đầu. Theo tuổi tác, những cơn đau ngày càng tăng lên. Không những thế, ông Dàn còn chịu nhiều khổ sở bởi các căn bệnh khác. Hiện tại, cuộc sống của ông chỉ quẩn quanh trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Ngoài ông, mỗi khi trái gió, trở trời, vợ và 2 người con cũng vật lộn với những cơn đau. Một trong hai người con gái của ông nhiều lúc không thể làm chủ được hành động của mình, khiến cả nhà luôn đối diện với nỗi lo.

Chuyện trò bên chiếc giường bệnh, ông Dàn nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình. Ông bảo, dù mắt không thấy nhưng tai ông còn nghe và lòng luôn đau xót trước những mất mát của gia đình. Ông không biết tìm niềm vui ở đâu, bởi quá khứ có quá nhiều nỗi đau, còn hiện tại và tương lai thì mịt mờ. Ông Dàn mong muốn gia đình sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để vơi bớt những nỗi lo.

Tây Long

*Mọi sự ủng hộ ông Hoàng Kim Dàn xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Hoàng Kim Dàn, Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tuoi-gia-nang-ganh-au-lo-187039.htm