Tuổi thơ không êm đềm của nghi phạm chém người yêu rồi bỏ trốn

Theo chính quyền địa phương, do có tuổi thơ không êm đềm, Xươm sớm nghỉ học và bước ra đời bươn chải, mưu sinh.

Liên quan đến vụ gần 400 Cảnh sát bao vây, truy bắt nghi phạm chém chết người yêu rồi bỏ trốn ở Lai Châu, ngày 7/3, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, một lãnh đạo UBND xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xác nhận, nghi phạm Lò Văn Xươm (SN 2001, trú xã Noong Hẻo) trong vụ án “Giết người” tại huyện Tân Uyên là công dân sinh sống, có đăng ký thường trú tại địa phương.

Lò Văn Xươm tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CA tỉnh Lai Châu)

Lò Văn Xươm tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CA tỉnh Lai Châu)

Theo vị này, Xươm là anh cả trong gia đình có 2 anh em. Năm 2004, bố mẹ Xươm ly hôn rồi lần lượt lập gia đình mới, Xươm chủ yếu ở với chú ruột và được người chú chăm nuôi. Vì vậy, Xươm lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương gia đình.

Nói về nhân thân của đối tượng, vị lãnh đạo UBND xã Noong Hẻo cho hay, Xươm không có tiền án, tiền sự và cũng chưa từng gây điều tiếng gì ở địa phương. Khi nhận thông báo về việc phối hợp rà soát, truy bắt Xươm khi gây ra vụ án “Giết người”, chính quyền địa phương và người dân quê nhà Xươm rất bất ngờ.

“Không ai nghĩ Xươm có thể gây ra việc tày đình như vậy bởi bình thường, Xươm được bà con đánh giá là hiền lành, lễ phép”, vị lãnh đạo xã nói.

Chia sẻ thêm về đối tượng, vị lãnh đạo này cho biết thêm, do có tuổi thơ không êm đềm, Xươm sớm nghỉ học khi đang theo học trung học cơ sở. Sau đó, đối tượng đi làm lao động tự do rồi đến tỉnh Quảng Ninh làm công nhân khai thác mỏ. Quá trình làm thuê, Xươm quen biết và có mối quan hệ yêu đương với chị Lò Thị L. (SN 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).

Lực lượng Công an truy bắt nghi phạm Lò Văn Xươm. (Ảnh: CA tỉnh Lai Châu)

Lực lượng Công an truy bắt nghi phạm Lò Văn Xươm. (Ảnh: CA tỉnh Lai Châu)

Trước đó, ngày 5/3, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động 260 cán bộ, chiến sĩ cùng 100 dân quân, an ninh bản, thiết lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng để ngăn chặn, truy bắt Lò Văn Xươm về hành vi “Giết người”.

Đến khoảng 19h30 ngày 6/3, Ban chuyên án đã bắt giữ Lò Văn Xươm tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan Công an, Xươm khai nhận, từ cuối năm 2023 trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Xươm và chị Lò Thị L. (SN 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên) đã có mối quan hệ yêu đương.

Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống, hai người đã chung mua trả góp 1 xe mô tô Honda wave alpha (chưa lắp BKS). Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Xươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ. Từ đó, giữa chị L. và Xươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Chiều 5/3, Xươm đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Xươm đã lấy 1 con dao nhọn cán bằng gỗ, dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém 22 nhát vào vùng cổ của chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Xươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng Công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn, quá trình lẩn trốn đối tượng Xươm đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Đức Sơn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tuoi-tho-khong-em-dem-cua-nghi-pham-chem-nguoi-yeu-roi-bo-tron-420379.html