Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng trao tặng 400 triệu đồng cho hộ dân thiệt hại do mưa lũ
Hưởng ứng phong trào thi đua 'Ba nhất' của Bộ Công an, trọng tâm là tiêu chí 'Gần dân nhất', trong hai ngày 30/11 và 1/12, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm đến xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng thăm hỏi người dân xã Hòa Thịnh.
Đoàn đã đến thăm, chia sẻ các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn do đợt mưa lũ vừa qua, có trường hợp không may tử vong do thiên tai. Tùy tình hình, mỗi hộ được nhận hỗ trợ kinh phí từ 5 triệu đến 15 triệu đồng.
Tổng cộng đã có 40 hộ dân được nhận tiền trao tặng với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Qua đó, giúp bà con có điều kiện tái thiết nhà cửa và ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Trao tặng kinh phí hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.
Nhận số tiền được trao tặng từ đơn vị, ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Mỹ Trung) chia sẻ: “Lũ đã cuốn sạch hết ngôi nhà và mọi thứ, nhìn đống đổ nát này, gia đình vừa lo lắng vừa lúng túng không biết phải bắt đầu lại thế nào. Có được khoản hỗ trợ này từ các đơn vị quan tâm, tôi và bà con trong xã mừng lắm, đây là động lực, điểm tựa để chúng tôi bắt đầu lại từ đầu”.
Xã Hòa Thịnh là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Đắk Lắk với hàng chục căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ trắng tay sau mưa lũ. Hàng trăm trâu, bò, con vật nuôi và hàng chục héc-ta hoa màu, cây trồng lâu năm bị cuốn trôi. Một số hộ gia đình có người tử vong và bị thương, để lại tổn thất lớn về tinh thần và kinh tế cho bà con.

Nhiều ngôi nhà còn ngổn ngang.
Hoạt động cứu trợ tại Đắk Lắk là một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng trong đợt mưa lũ năm 2025. Trước đó, đơn vị cùng nhà hảo tâm đã trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ cho 80 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất và mưa bão tại xã Phước Thành (thành phố Đà Nẵng).
Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích và sự chủ động của lực lượng trẻ trong việc thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.













