Tuổi trẻ đẹp nhất khi gắn liền với sứ mệnh bảo vệ đất nước

Sáng 28-2, trong không khí trang trọng và xúc động, phường Kiến Hưng (Hà Nội) tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Những cái bắt tay ấm áp, những lời căn dặn tha thiết và ánh mắt rạng rỡ niềm tin đã tạo nên một buổi sáng đong đầy tự hào, nghĩa tình.

Tự hào ngày trở về

Chương trình mở đầu bằng nghi lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trên địa bàn phường. Trong không gian trang nghiêm, tiếng trống hội rộn ràng như thôi thúc nhịp bước của tuổi trẻ, nhắc nhớ về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương.

Lễ dâng hương diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhắc nhớ về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương. Ảnh: PV

Lễ dâng hương diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhắc nhớ về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương. Ảnh: PV

Hội nghị là dịp để địa phương đón 11 quân nhân xuất ngũ trở về sau hai năm rèn luyện trong môi trường Quân đội. Những người lính trẻ hôm nào lên đường, nay trở về với phong thái chững chạc, ánh mắt tự tin. Đó không chỉ là sự trở về của những người con, mà còn là sự tiếp nối của một hành trình trưởng thành.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kiến Hưng Nguyễn Đức Giang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kiến Hưng Nguyễn Đức Giang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: PV

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Đức Giang nhắn nhủ, tuổi trẻ đẹp nhất khi gắn liền với sứ mệnh bảo vệ quê hương, đất nước. Môi trường Quân đội không chỉ dạy cách cầm súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn rèn ý chí, kỷ luật, tình đồng chí, đồng đội và lòng trung thành son sắt. Ông gửi gắm, mong các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết xây dựng phường giàu đẹp, văn minh.

Công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự Nguyễn Quốc Hưng phát biểu cảm tưởng. Ảnh: PV

Công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự Nguyễn Quốc Hưng phát biểu cảm tưởng. Ảnh: PV

Đại diện các đồng chí xuất ngũ phát biểu cảm tưởng, công dân Nguyễn Quốc Hưng xúc động nhớ lại những ngày tháng huấn luyện trên thao trường, những buổi hành quân dã ngoại, trực sẵn sàng chiến đấu. “Môi trường Quân đội nghiêm khắc nhưng đầy nghĩa tình, giúp chúng tôi trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm”, anh Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ.

Trở về địa phương, với anh Hưng và đồng đội, hoàn thành nghĩa vụ quân sự không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu mới. Họ xác định tiếp tục rèn luyện, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV

Trong lời gửi gắm tới các tân binh chuẩn bị nhập ngũ, anh Nguyễn Quốc Hưng nói về những bỡ ngỡ, nỗi nhớ nhà, những ngày huấn luyện vất vả. Nhưng chính môi trường ấy sẽ tôi luyện bản lĩnh, ý chí vượt khó và tình đồng đội thiêng liêng - hành trang quý giá theo suốt cuộc đời. “Hai năm quân ngũ sẽ là quãng thời gian thanh xuân đầy ý nghĩa”, anh Hưng nhắn nhủ.

Vững bước ngày lên đường

Nếu ngày trở về là niềm tự hào lắng đọng, thì ngày chuẩn bị lên đường lại rực khí thế. Năm 2026, phường Kiến Hưng có 25 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó, 17 công dân đã tình nguyện viết đơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trao Giấy khen, tặng quà công dân chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trao Giấy khen, tặng quà công dân chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: PV

Thay mặt tuổi trẻ địa phương, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Huyền Trang tôn vinh tinh thần xung kích của thanh niên. Quân đội và Công an là môi trường lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tài năng. Tổ chức Đoàn sẽ là hậu phương vững chắc, đồng hành về tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn trao Giấy khen, tặng quà công dân chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn trao Giấy khen, tặng quà công dân chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: PV

Thay mặt thế hệ đi trước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Đức Giang gửi gắm lời chúc “chân cứng đá mềm” và “các bạn hãy tự hào vì mình đang thực hiện một nghĩa vụ thiêng liêng. Hãy mạnh mẽ bước đi vì phía trước là con đường trưởng thành, là hành trình viết tiếp những trang sử hào hùng mà bao thế hệ cha anh đã đi qua. Quê hương, gia đình luôn dõi theo và mong chờ ngày các bạn hoàn thành nhiệm vụ trở về với sự trưởng thành vững vàng hơn, bản lĩnh hơn”.

Các tân binh dâng hương tại nhà Lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: PV

Các tân binh dâng hương tại nhà Lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: PV

Đại diện các tân binh, công dân Nguyễn Như Hiếu bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Sinh ra trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, anh và các bạn ý thức rõ trách nhiệm của mình. Lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” được nhắc lại như một lời thề tuổi trẻ. Đó sẽ là động lực để họ vượt qua thử thách, biến môi trường quân ngũ thành nơi rèn luyện ý chí và trưởng thành trong suy nghĩ, hành động.

Các công dân bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: PV

Các công dân bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, chương trình gặp mặt thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ. Hai năm rèn luyện tuy không dài, nhưng là “trường học lớn” để mỗi thanh niên trau dồi kiến thức, kỹ năng quân sự, công an; học tinh thần kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm tập thể.

Công dân chuẩn bị nhập ngũ Nguyễn Như Hiếu phát biểu cảm tưởng tại hội nghị. Ảnh: PV

Công dân chuẩn bị nhập ngũ Nguyễn Như Hiếu phát biểu cảm tưởng tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí đề nghị các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tiếp nối thế hệ đi trước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể phường thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội, quan tâm giúp đỡ gia đình thanh niên trong thời gian thực hiện nghĩa vụ.

Những phần quà, giấy khen được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên. Giữa tiếng vỗ tay vang dội, nhiều ánh mắt rưng rưng xen lẫn nụ cười tự hào. Không khí hội nghị vừa trang nghiêm, vừa ấm áp.

Bí thư Đoàn phường Kiến Hưng Nguyễn Thị Huyền Trang trao Giấy chứng nhận tặng 17 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: PV

Bí thư Đoàn phường Kiến Hưng Nguyễn Thị Huyền Trang trao Giấy chứng nhận tặng 17 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: PV

Buổi gặp mặt khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại trong từng ánh nhìn, từng cái siết tay. Kiến Hưng hôm nay đón những người con hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với sự trân trọng và tiễn những tân binh lên đường bằng niềm tin son sắt.

Từ mái nhà chung của địa phương, những bước chân tuổi trẻ lại tiếp tục hành trình mới - hành trình của trách nhiệm, của trưởng thành và của tình yêu Tổ quốc.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tuoi-tre-dep-nhat-khi-gan-lien-voi-su-menh-bao-ve-dat-nuoc-735427.html