Tuổi trẻ thành phố Cảng vững bước lên đường vì bình yên Tổ quốc
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nền nếp. Tại trụ sở các xã, phường, đặc khu, các buổi gặp mặt, động viên tân binh được tổ chức trang trọng, thiết thực…
Năm 2026, Hải Phòng được giao 5.100 chỉ tiêu công dân nhập ngũ tại 113 xã, phường, đặc khu, trong đó có gần 800 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).
Tại phường Thành Đông, 38 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, gồm 29 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Quân đội nhân dân và 9 công dân tham gia nghĩa vụ CAND. Cả 9 thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND đều viết đơn tình nguyện, trong đó có 3 người đã tốt nghiệp đại học.

Phường Thành Đông tổ chức gặp mặt, động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND.
Tại buổi gặp mặt trước ngày lên đường nhập ngũ, chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Quân (phường Thành Đông) chia sẻ thẳng thắn: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết đơn tình nguyện. Gia đình hoàn toàn ủng hộ. Tôi hiểu môi trường CAND rất nghiêm khắc, nhưng chính sự nghiêm khắc đó sẽ rèn cho mình bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó. Tôi mong hai năm nghĩa vụ sẽ là nền tảng để tôi trưởng thành hơn, dù sau này công tác trong hay ngoài ngành”.
Tân binh Lê Đức Anh, xúc động nói: “Được đứng trong hàng ngũ CAND là niềm tự hào lớn. Trước ngày lên đường, tôi chỉ tự nhủ phải giữ gìn danh dự của bản thân, của gia đình và địa phương. Tôi sẽ cố gắng chấp hành nghiêm kỷ luật, học hỏi từ đồng đội, từ chỉ huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Tại phường Lê Đại Hành, nơi có công dân nữ duy nhất của thành phố tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND năm nay – Trần Thu Hiền (SN 2002), buổi gặp mặt diễn ra ấm áp nhưng trang nghiêm. Tốt nghiệp ngành y dược, Hiền quyết tâm lựa chọn tham gia nghĩa vụ CAND.
Hiền bày tỏ: “Tôi muốn thử thách mình trong môi trường kỷ luật, nơi mọi người sống và làm việc theo nguyên tắc, vì lợi ích chung. Là nữ duy nhất của thành phố tham gia nghĩa vụ CAND năm nay, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn để không phụ sự tin tưởng của gia đình và lãnh đạo địa phương”.

Công dân nữ duy nhất của TP Hải Phòng tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND Trần Thu Hiền.
Tại các xã ngoại thành, không khí gặp mặt tân binh cũng thể hiện rõ sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ở nhiều địa bàn ven đô, đại diện cấp ủy, chính quyền, Công an xã trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của thanh niên trước ngày nhập ngũ. Có những gia đình điều kiện còn khó khăn, nhưng vẫn động viên con em lên đường làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.
Công dân Hoàng Văn Dương (phường Lê Ích Mộc) bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ CAND Việt Nam, hứa sẽ nỗ lực học tập, huấn luyện tốt, đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Gia đình tôi làm nông, bố mẹ vất vả nhiều năm. Khi tôi viết đơn tình nguyện, bố mẹ vừa lo vừa tự hào. Tôi xác định phải rèn luyện thật tốt, không để gia đình phải bận lòng” – Hoàng Văn Dương chia sẻ trong buổi tiếp xúc.

Công an phường Lê Ích Mộc gặp mặt, động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND.
Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 1.500 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng 15% so với năm trước. Trong đó, số thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao hơn những năm trước, phản ánh chất lượng nguồn tuyển ngày càng được nâng lên.
Thượng tá Vũ Xuân Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hải Phòng cho biết: “Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Chúng tôi đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật của công dân nhập ngũ. Tuyển đủ số lượng nhưng phải bảo đảm chất lượng là yêu cầu xuyên suốt”.
Theo Thượng tá Vũ Xuân Hùng, sự gia tăng số lượng thanh niên có trình độ cao và tự nguyện tham gia nghĩa vụ CAND là tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy niềm tin của thế hệ trẻ đối với lực lượng Công an. Đây cũng là nguồn bổ sung quan trọng để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
Từ những buổi gặp mặt giản dị ở cơ sở, từ những lá đơn viết bằng tinh thần tự nguyện, có thể thấy rõ một điều: Trách nhiệm với Tổ quốc chưa bao giờ là điều xa xôi đối với tuổi trẻ Hải Phòng. Những bước chân lên đường hôm nay lặng lẽ nhưng vững vàng, góp phần giữ gìn sự bình yên để thành phố tiếp tục phát triển.












