Tuổi trẻ với ước vọng đầu năm
Khép lại năm 2024 với nhiều kết quả, bước sang năm 2025, mỗi người trẻ mang trong mình những khát vọng, hoài bão và ước mơ về một năm thành công, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
- Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An - Lê Minh Thảo:
Năm 2024, với sự đổi mới, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền; sự tin tưởng của người dân trên địa bàn và bằng tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, tôi cùng tập thể địa phương đã hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt 120%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%, quốc phòng - an ninh giữ vững danh hiệu xuất sắc. Những kết quả này là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Bước sang năm 2025, tôi đặt quyết tâm cùng địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm là phát triển 1 ấp thông minh và nâng thu nhập bình quân hơn 83,6 triệu đồng/người. Với khát khao và nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi tin rằng, những mục tiêu này sẽ trở thành hiện thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Trì (huyện Châu Thành) - Trần Nguyễn Phước Lộc:
Tôi may mắn có cơ hội học hỏi, rèn luyện trong môi trường tập thể trách nhiệm. Chính sự tín nhiệm của các thành viên UBMTTQ Việt Nam xã và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ giúp tôi không ngừng nỗ lực trong công việc. Năm mới, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.
- Bí thư Đoàn phường 7 (TP.Tân An) - Lưu Thị Thanh Hương:
Là thủ lĩnh Đoàn, tôi luôn xem Đoàn Thanh niên là môi trường rèn luyện lý tưởng để phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Bước vào năm 2025, tôi đặt ra nhiều kỳ vọng và mục tiêu để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tôi tin rằng, năm 2025 sẽ là một năm đầy khởi sắc với Đoàn phường 7, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.
- Chị Lê Thùy Linh (Đài Phát thanh và Truyền hình Long An):
Năm 2024, tôi có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi và đoạt một số giải thưởng như giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV với tác phẩm Nghĩa tình Đá Biên, giải Khuyến khích Giải Báo chí chất lượng cao của tỉnh với tác phẩm Giọt nước nghĩa tình. Gần đây nhất là giải Khuyến khích tại Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ 3 năm 2025 (giải Diên Hồng). Đây chính là động lực lớn để tôi tiếp tục nỗ lực và cống hiến hết mình cho nghề. Năm 2025, tôi tiếp tục cố gắng nâng cao kỹ năng thiết kế đồ họa nhằm tạo dấu ấn riêng của bản thân trong các phóng sự truyền hình. Mục tiêu của tôi là tạo ra những sản phẩm truyền hình chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả.
- Đại úy Đoàn Nguyên Khang - Trạm trưởng, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ):
Năm 2024, tôi cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 5 vụ/5 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 1 đối tượng truy nã, 2 đối tượng truy tìm và 2 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tôi được UBND tỉnh tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2024, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen,... Bước sang năm mới, tôi xác định phải tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một sĩ quan trẻ, duy trì đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó.
- Trung úy Châu Phú Vinh - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Công an huyện Thủ Thừa):
Với sự nỗ lực và cống hiến trong công việc, tôi vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023-2024. Đặc biệt, 2 năm liền, tôi được nhận giấy khen của Công an tỉnh đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2025, tôi đặt ra mục tiêu tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc. Đồng thời, tôi và đồng đội quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân.
- Chị Châu Thị Phương Giao (xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành) - sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp:
Với tôi, năm 2024 là năm mà bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vui vì hoàn thành chương trình THPT với một kết quả tốt. Tôi ước mơ trở thành giáo viên và đã thi đậu vào ngành Sư phạm của Trường Đại học Đồng Tháp. Được học tập trong môi trường sư phạm giúp tôi khám phá ra nhiều điều thú vị về nghề giáo. Năm mới, mục tiêu lớn nhất của tôi là nâng cao kiến thức chuyên ngành. Tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày, tích cực học tập và trau dồi kiến thức không chỉ ở trường mà cả bên ngoài xã hội; tham gia nhiều hoạt động do trường tổ chức để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.
- Phạm Ngọc Minh Thư - học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (huyện Cần Giuộc):
Em đạt danh hiệu học sinh (HS) giỏi 9 năm liền và HS xuất sắc trong học kỳ I lớp 10. Năm 2024, em đoạt giải nhất, nhì các nội dung thi tại Hội thao quốc phòng và an ninh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia các cuộc thi tin học, hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, chăm sóc Nhà lưu niệm Trương Văn Bang. Năm 2025, em đặt mục tiêu tiếp tục đạt danh hiệu HS xuất sắc, phấn đấu trở thành “HS 3 tốt” cấp tỉnh và đạt thành tích cao trong kỳ thi HS giỏi. Em cũng mong muốn được kết nạp Đảng tại trường và xem đây là động lực để cố gắng nhiều hơn trong hiện tại và tương lai.
Khánh Duy - Thi Mỹ - Thu Thảo (ghi)
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tuoi-tre-voi-uoc-vong-dau-nam-a189929.html